1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cùng CQ sinh động thật, kô ngủ trưa đc, cứ bật alô lên, nghe đủ thứ trên jời dưới biển, mình ấn tượng nhất tiếng gà gáy trên cái ALô ấy. :)
    Mắt mình còn đg dán đọc truyện cười...vui vẻ!
    Tối nay mình làm gì cho nó hết buổi tối nhỉ? Mình vẽ bậy vậy!.. Còn vẽ lên đâu, mình chưa nghĩ ra....để xem cái nào?
    Có lẽ vẽ lên mặt em bé vậy!
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Phù phù phù !!! Mệt quá !!! Cũng khó nhỉ !!!
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vẽ bậy xong, fụ huynh trừng fạt. Cái fần này kô ai gánh đâu. Hejjjjjjjjj
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em bé lon ton hun mình fát.
    Đầu óc mình bát ngát mênh mông...
    Tưởng tim đã hoá đá, nhưng còn mền yếu.
    Chút nụ hun này, làm sống lại trong ta...
    Olalala
    Rồi bỗng ngày ta hái những bông hoa.
    Những nụ hoa thơm ngát...
    Con đường rộng thênh thang tám thước.
    Bát ngát mênh mông, hướng tới mặt trời.!
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình về nhà, ngắm thấy cá vàng đẹp wúa. Loanh quanh một lát, mình cũng định mua 2 con về thả cho vui măt. Bọn cá cũ chít sạch rồi, mà nuôi mãi cũng chẳng nổi lên dc màu nào ....
    Ý định là như vậy...nhưng mà mặc cả loanh quanh một lát, đc rồi, mình lại đổi ý kô mua nữa. Vì nhìn cũng chưa ưng lắm. Và nhất là mình lại có ý tưởng đi tìm hiểu thị trường xem sao. Đằng nào mình đang bị mọc "Mụn ở M" nên lấy đấy làm nguồn vui của mình vậy...
    Ví dụ: mua đĩa, thì fải thử đĩa. Thử đến 10 cái rồi, mình lấy có mỗi một cái, còn 9 cái, mình copy tất vào ổ rùi. Nói chung cũng tội lỗi lắm... nhưng bít làm sao đc, mình chỉ thử xem thôi mà.....Chúa tha tội cho mình nhá.! . Mà bà bán đĩa vẫn vui Kười hạnh fúc vì bán đc 1 cái đĩa.
    Mai mình lại đi tìm hiểu tiếp....Mình lại thấy vui rồi.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mưa đấy, đi ngủ đi!
    G9....
    Mà chẳng ai bít được là mình "nhịn" và sống "vui tươi" như hôm nay là như thế nào đâu?
    Phải có những lúc con người ta trải qua thực tế CS khó khăn như thế nào, mới thấm thía được rằng, để có hạnh phúc và nụ cười nó khó khăn vất vả đến jường nào?.
    Vui tươi để thấy cuộc đời vui hơn, còn hơn nhăn mặt, mà có giải quyết đc cái gì đâu nhỉ? Phải kô?....
    Phụ nữ trên đời cũng có rất nhiều.! Dù một Cô có tốt đẹp đến đâu, nếu ảnh hưởng đến "tâm lý" của người nào đó...thì cũng nên vứt bỏ vào thùng giác. Và ngược lại cũng vậy!.
    Mình là một cô gái, nhưng mình thấy đó là điều lên làm bạn ạh!. Bạn chưa có cái gì trong tay, thì đừng trông ngóng ở cái gì xa vời quá. Vứt hết vào thùng giác đi. Kô ai trách đâu. Người ta chỉ trách bạn khi bạn sống kô ra sống, cứ vất vưởng thứ tình cảm lung tung beng lên! Đúng kô nào?
    Mưa mát dịu, giấc ngủ sẽ ngon.!
    Tạm bịt bạn nhé!

Chia sẻ trang này