1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sáng online, lòng buồn biết mấy!.
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ôi tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng topic này dạy tập dưỡng sinh nên lớ xớ chạy vào, tưởng dạy tập thở cơ đấy, hoá ra là tâm sự à... xin lỗi nhá, tớ đi ra ngay đây... nào thì th...ở..ở...ở...ở..
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ôi tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng topic này dạy tập dưỡng sinh nên lớ xớ chạy vào, tưởng dạy tập thở cơ đấy, hoá ra là tâm sự à... xin lỗi nhá, tớ đi ra ngay đây... nào thì th...ở..ở...ở...ở..
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ, vào từng ngõ ngách trong căn phòng. Sáng quá. Cô bé mình quen đâu rồi? Những ánh sáng của mặt trời, kỳ diệu thật. Màu vàng sáng rực rỡ, nhìn thẳng thì loá mắt, còn ở bên cạnh lại là sự sưởi ấm tự nhiên nhất. Không khí, vạn thứ đổi thay liên tục. Không có gì là tồn tại mãi mãi cả.
    Hai màu sắc đang tồn tại bên cạnh nhau. Một là sự sống chói loà, một là sự nóng bỏng đến như đốt cháy tất cả.
    Giống như trên mảnh đất Đà Lạt, BMT, ít khi cảm nhận được cuộc sống thật sự trên đó. Giữa một bên là ánh sáng vừa đủ trang trí vạn vật, một bên là thiêu đốt tất cả. Nhưng cả hai mảnh đất đều rất đẹp và đặc trưng. Cả hai đều cho mình những cảm nhận rất riêng. Sau này mình sẽ quay lại đó, xem nó đã thay đổi thế nào rồi?.
    Đâu phải là sự mạnh mẽ nào cũng kéo theo một trái tim Sắt Đá đâu, mà là một trái tim cũng biết rung động đấy chứ! S Thậm chí còn run rẩy nữa. Thậm chí còn đột ngột như mưa ở Sài Gòn, hay triền miên bất tận như cơn mưa ở HN. Nó cũng rất thời tiết.
    Minh Tuyết, Ngọc Lan, Như Quỳnh hát hay nhưng âm hưởng buồn. Có lẽ thế mà cả 3 người này đều có số phận không may mắn trong cuộc sống riêng tư. Hát hay cũng là nghệ thuật và năng khiếu, nói chuyện cũng vậy. Có cuốn hút được phải cả là một quá trình và bản năng.
    Cuộc sống cũng có những nỗi niềm riêng, có cái cần phải nói, cái mãi mãi rất khó nói.Nhưng sống vẫn phải sống, yêu thương vẫn phải yêu thương, và thậm chí có thể triền miên trong ?ođiên dại? để có thể sống với những nỗi niềm riêng của mình thì vẫn phải vậy thôi.
    Không ai muốn giữ nỗi niềm riêng đó cả! Ai cũng có nhu cầu chia sẻ nó.
    Sửa nhà, anh lấy vợ!
    ---------------------------------------------------------------
    Không phải là tâm sự riêng. Tập thở thật đấy!. :D
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ, vào từng ngõ ngách trong căn phòng. Sáng quá. Cô bé mình quen đâu rồi? Những ánh sáng của mặt trời, kỳ diệu thật. Màu vàng sáng rực rỡ, nhìn thẳng thì loá mắt, còn ở bên cạnh lại là sự sưởi ấm tự nhiên nhất. Không khí, vạn thứ đổi thay liên tục. Không có gì là tồn tại mãi mãi cả.
    Hai màu sắc đang tồn tại bên cạnh nhau. Một là sự sống chói loà, một là sự nóng bỏng đến như đốt cháy tất cả.
    Giống như trên mảnh đất Đà Lạt, BMT, ít khi cảm nhận được cuộc sống thật sự trên đó. Giữa một bên là ánh sáng vừa đủ trang trí vạn vật, một bên là thiêu đốt tất cả. Nhưng cả hai mảnh đất đều rất đẹp và đặc trưng. Cả hai đều cho mình những cảm nhận rất riêng. Sau này mình sẽ quay lại đó, xem nó đã thay đổi thế nào rồi?.
    Đâu phải là sự mạnh mẽ nào cũng kéo theo một trái tim Sắt Đá đâu, mà là một trái tim cũng biết rung động đấy chứ! S Thậm chí còn run rẩy nữa. Thậm chí còn đột ngột như mưa ở Sài Gòn, hay triền miên bất tận như cơn mưa ở HN. Nó cũng rất thời tiết.
    Minh Tuyết, Ngọc Lan, Như Quỳnh hát hay nhưng âm hưởng buồn. Có lẽ thế mà cả 3 người này đều có số phận không may mắn trong cuộc sống riêng tư. Hát hay cũng là nghệ thuật và năng khiếu, nói chuyện cũng vậy. Có cuốn hút được phải cả là một quá trình và bản năng.
    Cuộc sống cũng có những nỗi niềm riêng, có cái cần phải nói, cái mãi mãi rất khó nói.Nhưng sống vẫn phải sống, yêu thương vẫn phải yêu thương, và thậm chí có thể triền miên trong ?ođiên dại? để có thể sống với những nỗi niềm riêng của mình thì vẫn phải vậy thôi.
    Không ai muốn giữ nỗi niềm riêng đó cả! Ai cũng có nhu cầu chia sẻ nó.
    Sửa nhà, anh lấy vợ!
    ---------------------------------------------------------------
    Không phải là tâm sự riêng. Tập thở thật đấy!. :D
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nóng!.
    1+1=10.
    Thời tiết nóng thật, không biết có ảnh hưởng tới ai đó không nhỉ?
    Thời gian ngắn ngủi này còn được bao nhiêu lâu?
    Khoẻ khoắn rồi, nhưng vẫn mang mác buồn.
    Mình vẫn vậy thôi!
    Mr.Đỗ Cao Bảo mua thêm một ngôi nhà nữa. Mua đúng vào ngôi nhà của Chị. Trái đất tròn nhỉ? Quẩn quanh lại là người hàng xóm của nhau.
    Có vẻ như một lát nữa trời sẽ đổ mưa, vì nắng gắt và sấm như thế này cơ mà.
    Nhớ Nhi đồng thật! Đôi mắt thật là đẹp, mở to tròn xoe....Mình có khả năng nuôi một đứa bé. Nhưng lại không có duyên với Người mình yêu. Đành chấp nhận vậy thôi, từ từ mình sẽ đạt được mong ước của mình.
    Mong sao anh cũng thế. Biết nắm được hạnh phúc của mình. Với ai không còn quan trọng với mình nữa. Mà càng hạnh phúc mình càng mãn nguyện (Trong lòng sẽ kô luyến tiếc phiền muộn nữa). Cả bạn của anh cũng thế!. Lời ước thật sự chân thành đấy. Dù không còn đủ khả năng nói trực tiếp, nhưng trong suy nghĩ luôn luôn tôn trọng cả hai. Bởi một bên là Tình yêu, một bên là tình bạn.
    Ai cũng có điểm khó nói, nhưng xin đừng đánh giá nhanh chóng bất cứ điều gì đó. Nghĩ đơn giản một chút nhé!
    Hiện tại chỉ thích nghe hát, giảm căng thẳng, và phấn đấu hết mình thôi.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nóng!.
    1+1=10.
    Thời tiết nóng thật, không biết có ảnh hưởng tới ai đó không nhỉ?
    Thời gian ngắn ngủi này còn được bao nhiêu lâu?
    Khoẻ khoắn rồi, nhưng vẫn mang mác buồn.
    Mình vẫn vậy thôi!
    Mr.Đỗ Cao Bảo mua thêm một ngôi nhà nữa. Mua đúng vào ngôi nhà của Chị. Trái đất tròn nhỉ? Quẩn quanh lại là người hàng xóm của nhau.
    Có vẻ như một lát nữa trời sẽ đổ mưa, vì nắng gắt và sấm như thế này cơ mà.
    Nhớ Nhi đồng thật! Đôi mắt thật là đẹp, mở to tròn xoe....Mình có khả năng nuôi một đứa bé. Nhưng lại không có duyên với Người mình yêu. Đành chấp nhận vậy thôi, từ từ mình sẽ đạt được mong ước của mình.
    Mong sao anh cũng thế. Biết nắm được hạnh phúc của mình. Với ai không còn quan trọng với mình nữa. Mà càng hạnh phúc mình càng mãn nguyện (Trong lòng sẽ kô luyến tiếc phiền muộn nữa). Cả bạn của anh cũng thế!. Lời ước thật sự chân thành đấy. Dù không còn đủ khả năng nói trực tiếp, nhưng trong suy nghĩ luôn luôn tôn trọng cả hai. Bởi một bên là Tình yêu, một bên là tình bạn.
    Ai cũng có điểm khó nói, nhưng xin đừng đánh giá nhanh chóng bất cứ điều gì đó. Nghĩ đơn giản một chút nhé!
    Hiện tại chỉ thích nghe hát, giảm căng thẳng, và phấn đấu hết mình thôi.
  8. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất lạc quan , bạn cho mình bí quyết đi ? Cảm ơn
  9. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất lạc quan , bạn cho mình bí quyết đi ? Cảm ơn
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trời đã đổ mưa. 20" nữa khắp HN gập trong cơn mưa rào.
    ----------
    @CARKING: Không có bí quyết gì cả. Hiện tại tớ đang nghĩ thế, nên biết là nghĩ thế.
    ----------
    Sự giao chuyển giữa cái oi bức và độ ẩm của hơi nước------>Áp suất tăng đột ngột. Khó chịu cũng đạt tới đỉnh điểm. Khi mưa rào trút xuống, không khí trở về bình thường, bão hoà. Lúc này là nhẹ nhàng thoải mái nhất.!

Chia sẻ trang này