1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình lạc quan được như bạn thì tốt.hic
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mùi gì mà dễ chịu thế nhỉ? Phút cuối gần rồi, xa và xa mãi mãi!
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mùi gì mà dễ chịu thế nhỉ? Phút cuối gần rồi, xa và xa mãi mãi!
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sao chị cũng lúc nào tươi cười thế nhỉ?
    Bởi vì không ai mang phiền muộn ở gia đình đến CQ được. Không giải quyết vấn đề gì?
    - H em, e đã vào công đoàn chưa? Đòi quyền lợi đi chứ? Có nhi đồng thì phải đòi quyền lợi đi chứ? Em mà cá chê, là bọn chị cá thu nhé. Chuyển khoản sang Khoai hết nhá. Hay định để sang năm sau lĩnh cả cục một thể?
    - Mà hồ sơ e vào CQ là chưa có gia đình, tại sao 3 tháng sau, e đã có nhi đồng thế nhỉ? Về làm lại hồ sơ đi! Mà sao không đeo nhẫn thế nhỉ? Thế này ai dám bảo em có Nhi đồng nhỉ?
    - Không được đâu. Em đã hứa với con em là mua cho nó đôi dép xăng đan rồi.
    - (Phải nói, người đàn ông đã có vợ quả thật tuyệt vời!).
    Ai cũng biết sự khéo léo của Nó, nhưng so với mình, mình chạy xa. Phụ nữ cũng không thể bằng. Nhiều cái cũng thú vị và học hỏi được, kể cả điểm xấu. Từ dạo mình làm cho Nó bớt tinh vi đi, Nó khá hẳn. Mà mình cũng không còn để bụng chuyện cũ nữa. Suy cho cùng, đó cũng là người biết vun vén cho gia đình. Thỉnh thoảng mình cũng gây những tình huống không tài nào mà giải thích được. Cũng tự dưng thấy thú vị hẳn. Ở CQ này, không có gì là không thể xảy ra.
    Cafe cho muối vào thường lắm!
    Dấu tình?..Minh Tuyết hát. Tha thiết làm sao!. Tha thiết như kéo lại tất cả, rồi cũng như vứt đi tất cả.
    Nghe hát thú vị thật! Bởi vì mình chưa có gia đình, và hiện tại cũng kô fải lo lắng gì, nên cảm giác cũng thú vị. Thêm một mối quan hệ mới, chắc gì đã được như thế này. Vậy đó là điềm may. Không phải điềm xấu. Ôi cuộc đời, ôi tình yêu, ôi những hạnh phúc?.
    Lần sau, hãy chịu khó lắng nghe hơn, đừng vội vàng quá trong tình cảm. CV tốt, chắc gì các phần còn lại tốt. Bề ngoài ổn chắc gì bên trong ổn. Mình cũng thế. Đừng để những điều buồn cười không thể chịu được diễn ra thêm lần nữa.
    Sao nghe nhạc cũng muốn nhảy nhót thế nhỉ? Yêu và Sống phải như chết mới thú vị. Hết Yêu thì vẫn phải Sống cháy bỏng. Lý do gì mà phải hành hạ bản thân. Kể cả khi mình sai, thì vẫn phải vậy. Bi luỵ làm gì. Hợp lý thì gần gũi. Không hợp lý thì xa cách. Mà sai vẫn cứ phải sửa.......
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sao chị cũng lúc nào tươi cười thế nhỉ?
    Bởi vì không ai mang phiền muộn ở gia đình đến CQ được. Không giải quyết vấn đề gì?
    - H em, e đã vào công đoàn chưa? Đòi quyền lợi đi chứ? Có nhi đồng thì phải đòi quyền lợi đi chứ? Em mà cá chê, là bọn chị cá thu nhé. Chuyển khoản sang Khoai hết nhá. Hay định để sang năm sau lĩnh cả cục một thể?
    - Mà hồ sơ e vào CQ là chưa có gia đình, tại sao 3 tháng sau, e đã có nhi đồng thế nhỉ? Về làm lại hồ sơ đi! Mà sao không đeo nhẫn thế nhỉ? Thế này ai dám bảo em có Nhi đồng nhỉ?
    - Không được đâu. Em đã hứa với con em là mua cho nó đôi dép xăng đan rồi.
    - (Phải nói, người đàn ông đã có vợ quả thật tuyệt vời!).
    Ai cũng biết sự khéo léo của Nó, nhưng so với mình, mình chạy xa. Phụ nữ cũng không thể bằng. Nhiều cái cũng thú vị và học hỏi được, kể cả điểm xấu. Từ dạo mình làm cho Nó bớt tinh vi đi, Nó khá hẳn. Mà mình cũng không còn để bụng chuyện cũ nữa. Suy cho cùng, đó cũng là người biết vun vén cho gia đình. Thỉnh thoảng mình cũng gây những tình huống không tài nào mà giải thích được. Cũng tự dưng thấy thú vị hẳn. Ở CQ này, không có gì là không thể xảy ra.
    Cafe cho muối vào thường lắm!
    Dấu tình?..Minh Tuyết hát. Tha thiết làm sao!. Tha thiết như kéo lại tất cả, rồi cũng như vứt đi tất cả.
    Nghe hát thú vị thật! Bởi vì mình chưa có gia đình, và hiện tại cũng kô fải lo lắng gì, nên cảm giác cũng thú vị. Thêm một mối quan hệ mới, chắc gì đã được như thế này. Vậy đó là điềm may. Không phải điềm xấu. Ôi cuộc đời, ôi tình yêu, ôi những hạnh phúc?.
    Lần sau, hãy chịu khó lắng nghe hơn, đừng vội vàng quá trong tình cảm. CV tốt, chắc gì các phần còn lại tốt. Bề ngoài ổn chắc gì bên trong ổn. Mình cũng thế. Đừng để những điều buồn cười không thể chịu được diễn ra thêm lần nữa.
    Sao nghe nhạc cũng muốn nhảy nhót thế nhỉ? Yêu và Sống phải như chết mới thú vị. Hết Yêu thì vẫn phải Sống cháy bỏng. Lý do gì mà phải hành hạ bản thân. Kể cả khi mình sai, thì vẫn phải vậy. Bi luỵ làm gì. Hợp lý thì gần gũi. Không hợp lý thì xa cách. Mà sai vẫn cứ phải sửa.......
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vẫn khoái nghe nhạc. Tuyệt thật! Dù chơi một mình mình vẫn thấy thú vị.
    Giá cái ttvnol này mình có thể "Nhúng" vài đoạn nhạc tự chế của mình vào, cũng thú vị fết. Không đi chơi mình sẽ mày mò sáng tác nghệ thuật của mình bằng phần mền. Lang thang cafe cũng
    làm mình chưa thấy tự tin lắm. Chi bằng ở nhà sáng tác, học tập vậy. Và tập trung cho cái CV hoàn thiện.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vẫn khoái nghe nhạc. Tuyệt thật! Dù chơi một mình mình vẫn thấy thú vị.
    Giá cái ttvnol này mình có thể "Nhúng" vài đoạn nhạc tự chế của mình vào, cũng thú vị fết. Không đi chơi mình sẽ mày mò sáng tác nghệ thuật của mình bằng phần mền. Lang thang cafe cũng
    làm mình chưa thấy tự tin lắm. Chi bằng ở nhà sáng tác, học tập vậy. Và tập trung cho cái CV hoàn thiện.
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có phụ nữ, ở đấy có phi lý. Hiểu rồi nhé. Không chơi được nữa. Một người có thể xoay ngược 180 độ để cùng nói một vấn đề. Chơi lâu vậy mà fút sắp xa rồi mới fát hiện. Nguy hiểm thật.
    Bà ấy cứ buôn dưa kiểu ấy thì giết chết hết mọi người còn gì? Nói vớ vẩn, liên thiên toàn bóp méo sự thật! Mà ít ra cũng phải biết vị trí của mình một chút chứ!
    Đăng cho A++ nhé. Nhưng *** chơi được nữa. Phụ nữ như thế thì mình chịu. Mà sao có lúc mình quý thế nhỉ?. Ôi mình nói bậy kìa!.
    Đấy ai cũng có lúc nhầm nhọt thế cơ đấy?.....Nghĩ làm quái gì nữa cho mệt óc.
    Hôm nay vẫn có những bài hát tha thiết, ôi tha thiết làm sao?.........
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có phụ nữ, ở đấy có phi lý. Hiểu rồi nhé. Không chơi được nữa. Một người có thể xoay ngược 180 độ để cùng nói một vấn đề. Chơi lâu vậy mà fút sắp xa rồi mới fát hiện. Nguy hiểm thật.
    Bà ấy cứ buôn dưa kiểu ấy thì giết chết hết mọi người còn gì? Nói vớ vẩn, liên thiên toàn bóp méo sự thật! Mà ít ra cũng phải biết vị trí của mình một chút chứ!
    Đăng cho A++ nhé. Nhưng *** chơi được nữa. Phụ nữ như thế thì mình chịu. Mà sao có lúc mình quý thế nhỉ?. Ôi mình nói bậy kìa!.
    Đấy ai cũng có lúc nhầm nhọt thế cơ đấy?.....Nghĩ làm quái gì nữa cho mệt óc.
    Hôm nay vẫn có những bài hát tha thiết, ôi tha thiết làm sao?.........
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mà sao, thực sự cả trong đầu và trong lời nói, mình lại rất hả hê được nói bậy một lần như hôm nay.! Thật sự đấy.!
    Bài gì đằm thắm, mặn mà như cốc nước chanh muối nhỉ? Mình rất muốn nghe.
    Rồi mua thu lá bay, lá bay.....
    Trên cành chỉ còn 1 chiếc lá.1 chiếc lá mà thôi.
    Hoặc là, leo hẳn nên nóc nhà mà ngồi hóng gió cũng được. Biết đâu cũng bắn được vài con Chim lạc đàn bay qua. Mà tối om thì lấy đâu ra Chim. Chỉ có Dơi thôi.........Mà chắc gì đã có con khỉ nào.
    Tháng này này là tháng 6 đấy. Lại là số 6 khởi đầu một cái gì đó mới mẻ!.
    Sống đến chết cháy bỏng tôi thề vẫn phải sống dù Tình Yêu kia vĩnh viễn không trở về!

Chia sẻ trang này