1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mà sao, thực sự cả trong đầu và trong lời nói, mình lại rất hả hê được nói bậy một lần như hôm nay.! Thật sự đấy.!
    Bài gì đằm thắm, mặn mà như cốc nước chanh muối nhỉ? Mình rất muốn nghe.
    Rồi mua thu lá bay, lá bay.....
    Trên cành chỉ còn 1 chiếc lá.1 chiếc lá mà thôi.
    Hoặc là, leo hẳn nên nóc nhà mà ngồi hóng gió cũng được. Biết đâu cũng bắn được vài con Chim lạc đàn bay qua. Mà tối om thì lấy đâu ra Chim. Chỉ có Dơi thôi.........Mà chắc gì đã có con khỉ nào.
    Tháng này này là tháng 6 đấy. Lại là số 6 khởi đầu một cái gì đó mới mẻ!.
    Sống đến chết cháy bỏng tôi thề vẫn phải sống dù Tình Yêu kia vĩnh viễn không trở về!
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau đầu quá, cái số sim cũ của mình bây h lại bị ai đấy sử dụng mất. Làm thế nào mà lấy lại được bây h? Trong lúc nóng vội mình đã vứt nó vào sọt giác. Để vĩnh viễn không bao h sử dụng lại nó nữa. Mà sao ai có khả năng lấy lại được nó, mà không phải là chủ sở hữu nhỉ?
    Mai vác CMT ra kiện lại xem được không. Mà mình lại không dùng thuê bao mới khổ. Số đấy chỉ có ý nghĩa với mình thôi mà lại thành ra chanh chấp. Không dùng nữa, nhưng không muốn người khác sử dụng vì mục đích riêng nào đó. Không tốt. Vì nó là số của mình, là sở hữu của mình.
    2 năm, nhớ lại số, mà số lại có chủ mới. Không hiểu được! Ai dám đùa mình kiểu này đây?.....Bạn bè mình toàn bọn có thể làm được. Biết đứa nào mà nghĩ ra cái trò này thế?
    Mình muốn dùng lại số này!. Nó là ngày sinh của mình. Mình không muốn mất nó!.
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau đầu quá, cái số sim cũ của mình bây h lại bị ai đấy sử dụng mất. Làm thế nào mà lấy lại được bây h? Trong lúc nóng vội mình đã vứt nó vào sọt giác. Để vĩnh viễn không bao h sử dụng lại nó nữa. Mà sao ai có khả năng lấy lại được nó, mà không phải là chủ sở hữu nhỉ?
    Mai vác CMT ra kiện lại xem được không. Mà mình lại không dùng thuê bao mới khổ. Số đấy chỉ có ý nghĩa với mình thôi mà lại thành ra chanh chấp. Không dùng nữa, nhưng không muốn người khác sử dụng vì mục đích riêng nào đó. Không tốt. Vì nó là số của mình, là sở hữu của mình.
    2 năm, nhớ lại số, mà số lại có chủ mới. Không hiểu được! Ai dám đùa mình kiểu này đây?.....Bạn bè mình toàn bọn có thể làm được. Biết đứa nào mà nghĩ ra cái trò này thế?
    Mình muốn dùng lại số này!. Nó là ngày sinh của mình. Mình không muốn mất nó!.
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trời lại sắp mưa to mới lạ.
    Việc chiếm số sim này làm mình thấy hăng hái hơn thì fải. Fát hiện mới.
    Nghe Phi Nhung hát có niềm vui, có tổng thể hài hoà...vì thế Phi Nhung hạnh phúc nhất trong những ca sĩ mà mình yêu thích.
    Từng âm thanh cất lên không hề chứa đựng điều gì muốn nói, nhưng lại làm cho người nghe như trải lòng ra. Còn những người kia lại làm người nghe như sống trong từng câu hát, từng khung trời mà họ đem lại trong lời ca. Vì họ chứa đựng nhiều quá, nên hát mà sót xa, mà buồn mà da riết. Họ thành công hơn Phi Nhung, nhưng cái Phi Nhung có là âm thanh nhẹ mà nghe xong vẫn thấy nhẹ, không bị chìm đắm quá......
    Dù mưa, dù gió, e vẫn đi hết cuộc đời .....
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thật thích!
    Nghe "Hit by A Feeling" of Micheal Learns To Rock , mà mình cũng đê tê mê.....
    Nhớ rằng mình bị vứt bỏ, và mình đang trong hoàn cảnh để có thể lấy lại cảm giác của chính mình.
    Hương Kều sang Thượng Hải rồi cơ đấy. Ngàn lần nói chuyện với nó, thì chỉ biết được mỗi một điều. Ở nhà đang mưa hay tạnh. Thần tượng của mình đấy.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa vứt bỏ hoàn toàn được nhỉ? Chán thật. Cỡ khoảng tháng này, năm sau. Mình ghé lại.....
    Nóng ruột, nóng bên trong......vì cái gì cũng không rõ.
    Một năm có 12 tháng. Tháng này là tháng 6. Nó có ý nghĩa thế nao?
    Triền miên trong điên dại!
    Cứ gần sát vách như thế này, thêm h fút nào, là nhói đau fút đấy. Vẫn mong hạnh phúc cho người ta. Nhưng cũng không thể chờ đợi cái gì để mình khá lên được. Nên fải ra đi thôi. Bản thân lỗ lực vào.
    Ôi điên dại vì Yêu.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Pass là điều anh hay nói với em, ghi vào bàn tay em.
    Lá thư này là lá thư cuối. Nói với lòng mình, mình biết, mình nghe.........còn ai nữa.
    Làm sao mà tệ thế nhỉ? Mắt càng mờ đi. Đeo kính mà nhìn cũng không rõ nữa.
    Tha thứ cho tất cả, và mong anh cũng bỏ qua đi những sai của em!
    Anh lấy vợ sớm đi, e không có nhiều thời gian nữa. Lấy vợ sớm đi anh. E đứng xa mà nhìn thôi.
    Thời gian dài, nhưng cũng có thể là rất ngắn ngủi. Tình trạng của e không được tốt lắm. Mắt của em, sợ rằng cũng khó có thể nhìn được lâu nữa.
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mệnh Thuỷ:
    Hãy bình tĩnh vào ngày đầy những chuyện rắc rối này bạn nhé. Hôm nay bạn gặp rất nhiều chuyện bực mình, cho nên muốn vui vẻ, yêu đời cũng hơi khó. Nếu bạn thông suốt, chuyện tình yêu của bạn cũng có đôi chút lạc quan đấy. Đừng lơ là việc sửa nhà nhé bạn.
    Thế này là thề nào? Hôm nay đã làm xong toàn bộ hồ sơ, và chỉ cần một chữ kí nữa thôi. Là ra đi mãi mãi. Mình chịu áp lực quá.
    Mình mà bị phức tạp àh?....Lá bài số phận của mình cứ lơ lửng thế này thì biết đằng nào?. Đã không xem tử vi rồi, xem xong thấy hoang mang thật.
    Bỏ đi rồi, thì fải vứt hẳn. Không dùng lại.
    Và quan điểm cũng không thích xen vào đời tư người khác dù nó cứ đập vào mắt.
    Mai Tử vi mà nói lại giống hôm nay. Mình vẫn cần phải kí quyết định. Không thể chậm trễ được. Thời gian nó đuổi mình. Dù mình có bị mù, thì mình cũng không thể cần sự thương hại bất kì nào cả.
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết vẫn oi bức quá nhỉ?
    Nhìn được bao nhiêu thì nhìn, sống được bao nhiêu thì cứ sống. Đây không fải là buông xuôi, mà là thực tế nó như vậy.
    Lòng vòng cả HN rồi lại về nhà, ngắm hết đường phố. Nóng và bụi không thể tả nổi.
    Bà ấy vừa bị trộm khoáng đêm qua. Mất cũng tương đối (nhưng so với Nhà bà ấy thì vẫn bình thường). Nhưng của đã mất là của tiếc. Và Bà ấy xử lý tình huống, giải quyết vấn đề thật tuyệt vời.
    Vậy bà ấy quả là người phụ nữ đã có chồng, tuyệt vời. Sáng ra vẫn nấu được nồi chè ngon lành, khuôn mặt vẫn tười vui......
    Quả là tuyệt vời. Phụ nữ có chồng quả là tuyệt vời.
    Có 1000 lý do để giải thích mỗi một nguyên nhân. Hiểu không, nên đừng cố giải thích nữ. Mặc kệ đi, quên nhanh, quên khẩn trương. Rõ chưa?
    Nghe nhạc nhé!. :D
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa tiếp. Dịu hẳn.
    Chỉ vài điều cỏn mọn, cũng có thể làm nổi lên một cơn giông.
    Cái gì đã vỡ là đã vỡ...........và xét cho cùng ngày mai vẫn là ngày mới.
    Mưa và mưa, từ hôm 1/6 tới giờ. Lạ nhỉ!.

Chia sẻ trang này