1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Áp lực thật. Làm gì cho mát mẻ một chút nhỉ.
    Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi.
    Mắt mà cứ nhìn về một hướng là mắt "Cu đơ". :D
    Mình cứ vẽ vời trên cái forum này đến bao h nữa.....
    Mình còn dấu được đến bao h nhỉ?
    Ngày mai, ngày kia,và những ngày tiếp theo, suy cho cùng vẫn là ngày mới.
    Mà vẫn chán nhỉ?.
    Nguyễn Thị Yến Nhi. Tên hay thật. Cứ giữ cái sim đấy nhé. Có lẽ số đấy là số cực may mắn đấy. Mà một tháng dùng có hơn 20K cũng ít quá nhỉ? Tháng này có khá hơn kô hả e? (Chắc là nhỏ tuổi hơn mình).
    Trong những lúc khó khăn như thế này, mình vẫn tìm thấy những điểm lạc quan. Mình vẫn thấy quan tâm tới xung quanh, thế là mình chưa chết hẳn. Mình chưa chết. Tinh thần của mình chưa chết.........
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhất quyết không mưa.
    Đấy thời tiết lại bình thường rồi.
    Một tin nhắn cũng giúp ích rất nhiều, hiểu rằng thế vẫn bình thường. Nhưng vẫn lạnh lùng và xa cách. Bây h thì không thể được. Nhớ tới những thứ tốt đẹp, chứ không cố níu kéo để suốt đời nhìn thấy mảnh vỡ.
    Mình vẫn ngắm xunh quanh, ai ngăn cấm được mình ngắm những thứ mình thích nào?
    Sắp hết ngày thứ 7. Mình sẽ đếm ngày tháng của mình. Để còn có thể nhớ .....
    Kekeke.......
    7 ngày mong chờ. Nhẹ cả người.
    Có lẽ nghe một chút Tú Quyên hát nhỉ?....
    Mát lạnh cả người.
    Được 2streams sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 07/06/2007
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ngày thứ 8. Kể cũng tuyệt.
    Thi thoảng có mùi gì rất dễ chịu. Thơm fức. Không fải là nước hoa, mùi gì mà thơm thế.
    Vô tận, bất tận, mênh mông, bát ngát,....
    Lòng vòng quanh một cái Hồ, kiểu gì cũng có ngày ngã xuống thì chít. :D
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đêm nay hẳn có sao!.
    Mình thích được ăn một cốc Bơ dầm. Fắn đi ăn cái đã.
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Đau quá là đau. Bà ấy làm cái khỉ gì mà mình đau quá thể.
    Ăn uống fức tạp thật. Còn gì là ngon nữa.....
    Mình vừa chộp được người đẹp, tóc cắt đuổi vàng hoe, ngồi spacy tàu, khói nhả mù mịt, không biển số, lệch cỡ chững 30 độ.
    Quả là thú vị.
    Tiếc ngược sáng, thành ra ảnh tối.
    Đôi khi, đôi khi ta ngắm được những bất ngờ........
    Ngày mai mình sẽ uống chanh muối.
    Mạng lởm quá, không tài nào mà post ảnh lên được. Thôi được lúc khác post vậy.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp......nhưng chụp kô thấy thú vị bằng nhìn thực. Ống khói lẫn đâu rồi?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm quá khó ngủ thật, tự dưng thấy nhớ quá. Gần như cả đêm không ngủ được.
    Xem Robocon thú vị thế mà cũng không biết đường thưởng thức. Chưa xem hết đã đòi về. Mất cả hứng.
    Mà ngu thế, kô chạy lên chụp anh Xuân Bắc một kiểu nhỉ? Bây h mới nghĩ ra.
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 9, sáng nay, hôm nay, cả ngày hôm nay thời tiết hẳn đẹp. Không thấy nóng lắm.
    Đêm qua mất ngủ, bây h cũng thấy kô buồn ngủ.
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ông anh trai của mình fức tạp thật. Định đầu tư cái gì đấy? Lo lo thế nào ?.........Mệt óc wúa đi mất.
    Cơn đau nó hành hạ mình, thêm vài chuyện nữa. Mệt!. Không chịu nổi.
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Muốn chợp mắt một lát. Mà khó quá. Sao thế nhỉ?
    Sợ....Hình như mình đang là chỗ chút những điều kô may mắn xuống, hoặc đang bị chịu điều đó hộ ai đấy. Chịu hộ đấy. Không sao cả. Có gì còn quan trọng nữa đâu. :D
    Mình có tâm lý của trước đây thì kể ra cũng tuyệt. Nhưng chưa được. Lấy lại tâm lý khó thật.
    Sao người ta lại bảo là "xanh vỏ đỏ lòng nhỉ". Ốm thì nhất quyết kô ăn quả Vải.
    Mình nói thế mà Nó có nghe đâu. Thích ăn thật lực. Ăn vào mới thấy kết quả chưa?
    Đường về nhà ôi sao xa và bụi quá, mà bán nhiều hoa quả thế. Ngửi thơm cả một đoạn đường. Toàn Vải.
    Mình cũng thấy nhớ nhung, nhưng là nhớ nhung tới những thứ tốt đẹp. Và mình cũng cảm thấy hạnh phúc dù nó cỏn con như con Kiến cánh Vàng. :)
    Ngày thứ 9 sắp hết. Đầu tháng 6 rồi, cũng vụt cái là hết tháng 6.
    Hôm nay mình ghi vào văn bản cái khỉ gì nhỉ? Sao có thể bị ám ảnh một cái tên những 2 lần trên cũng một văn bản. Tên mình cơ mà. Ghi kiểu gì vậy?
    Có vài người nhìn thấy, Họ chỉ kười chảy ra nước mắt, còn mình thì .........chả hiểu tại sao lại dở hơi như thế? Chức vụ: Kĩ Thuật XX.
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sáng!. Chào buổi sáng.

Chia sẻ trang này