1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Uống có vài viên thuốc, hỏng hết cả men răng.
    Chán nhỉ!
  2. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ặ, nhơn cĂi nick cỏằĐa bỏĂn này thỏƠy BỏĂn có 'i xem @stream không, nỏu 'i thơ vơ 'iỏằfm chung
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, cĂi nick lỏĂ nhỏằ?? :D
    Bông hoa hặỏằ>ng dặặĂng 'ỏạp thỏưt! Đỏạp vơ màu vàng rỏằc rỏằĂ và khỏÊ nfng hặỏằ>ng tỏằ>i mỏãt trỏằi.
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đội Robocon ĐT03 ngạc nhiên wúa.!
    Trời mưa vừa đủ thấm ướt đường phố......
    Mát dịu!
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình đang lang thang tự tìm niềm vui cho mình.
    Sáng nay, cả chiều nay, và cả tối nay nữa. Mĩnh đã có việc để mà làm.
    Mình thích nắng. Kể cả nắng cháy da .....mình vẫn thích.
    Cuộc đời có còn được là bao?
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khát nước quá, Khát cháy cả cổ.
    Nhai cũng kô nhai được. Mất hết cả vị giác.
    Sắp Fắn về nhà rùi. Sắp về nhà rùi..................
    :D
    Mình vừa nhìn thấy cái Bóng.
    Mình thích nói "Fắn về nhà" hơn là nói "về nhà"
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nghe nhạc. Càng nghe càng thấy fấn khích. Quên đi hết những điều muộn phiền, quên đi hết tất cả........chỉ còn lại bản thân với hiện tại với những gì đang xuất hiện trước mắt thôi.
    Mình muốn hoà mình, mình muốn tan chảy trong cảm giác.......để kô fải nhớ nhung, không fải vác cái Bóng .....Mình sợ lắm. Sợ vượt qua rồi, fút giây nào đó lại ngã đánh uỵch một fát. Thế là bao công sức đi ra sông ra biển hết.
    Mình không thể làm gì khác được.
    Hát và nghe hát........
    Sao cái Bóng gầy nhiều thế?. Nhanh nhanh mà rời khỏi đây thôi. Sợ lắm!
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa làm động tác, mở tủ, và lấy Bia ra uống......
    Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tự uống Bia ...........
    Uống xong, quên béng mất là chưa uống thuốc. Bia và thuốc là thuốc độc. Vậy thuốc để ngày mai uống. Chưa ngấm bia, nhưng mình cứ muốn uống, nhắm mắt nhắm mũi vào uống để tối nay có thể ngủ được 1 tí. Hôm nay mình kô nhìn thấy Bóng, thì mình sẽ kô uống. Nhưng nhìn thấy rồi thì fải uống. Nếu kô mình sẽ ngã xuống cái hố 2m^2.
    Say trong fòng của mình thì có gì mà lo.
    Ngủ thôi, trước khi mọi người gọi mình!.
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra mình đã khoẻ. Cảm giác được ngủ ngon thích thật. Không nghĩ gì cả, mặc dù lại quên mất hoàn thành nốt báo cáo. Nhưng đầu kô nghĩ gì, thấy thoải mái hẳn.
    Tinh thần mình vẫn khoẻ khoắn..........dù..........
    Hôm nay đã là ngày thứ 12. Bội của 6.
    Để xem tử vi hôm nay nói gì nào?
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tối nay nên ở nhà, và dọn dẹp nhà cửa.
    :) Lời khuyên được đấy.....
    Chào một buổi sáng tốt lành!
    Mình vẫn yêu tha thiết ...........trong lòng vẫn yêu tha thiết cuộc sống.

Chia sẻ trang này