1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một huyền thoại bất hủ sẽ sống lại !!!??!!! - Show diễn của The Beatels tại Hà nội - Đối thủ đáng gờ

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi heyjude3107, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ipkiss

    Ipkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ cáy mỗi vụ quảng cáo thôi, nào là nói đi nói lại cám ơn Vietnam Airline rồi các cái sponsor.
    Tất cả phần còn lại đều tuyệt vời May mà em mua vé 60K nên sau đó nhảy tót sang phía dưới, tha hồ nhảy múa và hát. Hì mấy anh chàng Beatels hát khỏe thật, em làm vài bài đã mệt kinh, Nhưng lúc cuối không hiểu sao lại khỏe thế keke
  2. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Không tải được file nhạc lên hả các bác Mod??? Em nghe lại cái phần ghi âm roài. Được phết, chất lượng tạm ổn,nghe nhí nhố rất vui tai. Định tải lên cho ai không đi được thì nghe tạm cho biết thế lào nà cái không khí cực kì sống động hôm qua. Dưng mà.....không biết cách tải lên
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sướng nhể.
    Đúng là khổ thân cho mấy bạn mua loại vé 100k. Lúc tụi em đi mua vé, cả hội quyết định mua loại 80k (mua loại 60K thì lại cứ sợ là "lởm" quá ). Thực ra đắt rẻ 1-2 chục cũng không phải vấn đề lớn. Cái quan trọng là tụi em nghi rằng mua loại 100k sẽ toàn ngồi với các "cụ " mặc comple thắt cà vạt đi nghe ( giống như đi xem bóng đá sân Mỹ Đình mà lại ngồi khán đài A ấy ). Y như rằng, ngồi đưọc khoảng nửa tiếng em thấy chỗ vé 100K nhiều người lũ lượt kéo nhau ra về.
    Tụi em mua vé loại 80k, ngồi ở bên cánh gà. Phải nói nhà tổ chức rất kém kinh nghiệm về việc bố trí âm thanh. Nhà thi đấu không được thiết kế cho việc nghe nhạc, nên nếu sắp xếp loa không tốt thì nó phải phản âm, hỏng ngay. Ngồi ở bên đó âm thanh cứ lùng bà lùng bùng, nghe Beat mà như nghe hát cô đầu. Em tức khí dẫn cả hội chạy ra chỗ khán đài đối diện sân khấu. Âm thanh nghe tốt hẳn. Thế là lên tinh thần và có không khí ngay.
    Lúc đầu cả hội tụi em cũng ngồi yên lặng nghe Beat lắm. Cũng muốn đứng dậy hò hét, nhưng sợ các bạn trẻ lại nhìn và cười: Ô kìa có một lũ già cũng đú đởn nhảy nhảy nhót nhót. Chả là tụi em toàn là cựu binh, tham gia với Beat từ những năm 88-90. Các bác già già một chút chắc còn nhớ dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của John tại TT Phương pháp câu lạc bộ, anh em vác ảnh John chạy quanh bờ hồ. Thế hệ bọn em hồi đó chỉ được nghe Beat của Cỏ dại của Dương John, rồi mấy cậu bên đại học xây dựng... mãi sau mới thấy xuất hiện Desire của Tùng John. Còn Đạt Đầu Lâu của Gạt Tàn Đầy thì là cậu em út ( Sorry Đạt nhé ).
    Mục đích của tụi em là cứ ngồi yên, nếu thấy anh em trẻ trẻ nào đứng dậy hò hét nhảy nhót thì sẽ a dua ngay. Chẳng ngờ ngồi liệt giường liệt chiếu một lúc chả thấy ai đứng dậy cả, chán thế. Về sau không nhịn được, tụi em đứng dậy đồng loạt hò hét. Mới được 1-2 bài, quay ra đã thấy mọi người ở các khán đài khác ồ ạt chạy về đó, sướng quá thể. Bốc nhất là cánh các bạn trẻ bên trái, em đoán là của box Beat.
    Cái vụ trao giải thưởng của Happy Cook ghét nhỉ. Mất mấy chục phút lận. Vì thế tụi em liền phá đám, cả hội ở dưới cứ rủ nhau hát hết " Như có Bác Hồ ", rồi lại " một con vịt xòe ra 2 cái cánh ". Về sau nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá. Không có mấy nhà tài trợ, thì làm sao Beatels tới VN hát được. Lẽ ra cũng nên tôn trọng họ, để họ quảng cáo chút ít chứ.
    Có điều này em nói không biết có đúng không. Em có cảm giác các bạn trẻ bây giờ không còn nhiều người mê Beatles như ngày xưa nữa. Quanh chỗ của tụi em, ngoài cánh bạn trẻ ở bên trái khán đài ( mà em đồ là toàn thành viên của box Beat ), còn lại các bạn khác chỉ biết đứng dậy nhún nhẩy theo nhạc, chứ rất ít người thuộc nhạc và đặc biệt là lời bài hát của Beat. Em nhớ ngày xưa mỗi lần đi Dạ hội Beat 08-12, khán giả hát còn to hơn cả ca sĩ trên sân khấu.
    Thôi các bác xúc tiến nhanh nhanh cái vụ sinh nhật box đi nhé. Máu Beat vẫn còn đang chảy rần rật trong người đây này. Nhưng cố kiếm chỗ nào âm thanh tốt tốt một tí nhé. Chứ như cái hôm ở Đại Cồ Việt, các bạn hát thì hay nhưng chất lượng âm thanh thì dở ẹc, mất hết cả khí thế.
  4. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hèy trong khi các ngươi hò hét thì ta ngồi đàm đạo với các bậc chân tu. Cũng ngộ ra được nhiều thứ lắm lắm, chỉ mỗi tội tay khá mỏi vì đập muỗi.
  5. quarrymen57

    quarrymen57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào nói đúng: cái không khí đêm Beat 8/12 năm nào ở Trung tâm Phương pháp CLB Lê Thái Tổ, hay ở trong sân trường ĐH Tổng hợp, rồi Ký túc xá Mễ Trì... chắc chắn chúng ta chẳng bao giờ quên. Đó mãi là những ký ức thực sự ấn tượng của thời sinh viên, nhất là cái cảnh chúng ta cầm ảnh của John đi vòng quanh Bờ Hồ...
    Nhưng những gì chứng kiến ngày hôm qua cũng ấn tượng đấy chứ... Không ngờ vẫn còn nhiều người yêu Beat đến thế. Tôi nghĩ chúng ta có quyền hy vọng không khí năm xưa sẽ lặp lại và có thể còn hơn xưa. Tại sao không nhỉ ---> Hãy nhớ lại bước chạy thần kỳ của em Allthings và câu trả lời "tuyệt vời hơn cả bầu trời" của em ấy... Em thật tuyệt đó Allthings!!!
    Kiểu này BOX BEAT chúng ta phải cố gắng làm sinh nhật của Box thành 1 Beat-show hoành tráng thôi... Tôi nghĩ sau dịp này mình sẽ có thêm nhiều bạn bè cùng yêu mến Beat tham dự đó...
    Được quarrymen57 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 09/04/2005
  6. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Công nhận lâu lắm rồi mới phê như hôm qua! Có khi từ cái hôm oánh nhạc ở quán TIN hôm 8-12 mình mới chơi hết mình như tối qua! Thực ra phải về sớm nên cũng hơi tiếc! ĐÚng lúc đang cao trào! Vừa nghe xong T n S phê lòi phèn! Mấy cô em đứng sau mình cũng máu phết, chả biết ở đâu ra mà hát cũng không kém mình.. hehe... ----> Một ý tưởng: sao Box Beat ko nhân những dịp như vậy để quảng bá, câu kéo các thành viên mới cho Box... đảm bảo những thành viên này vừa trẻ, khoẻ mà lại đam mê Beat cuồng nhiệt chứ lị..
    Công nhận âm thanh hôm qua hơi lởm, chú Chương beat là người đầu tiên nói với tôi vụ này, nghe âm thanh cứ đểu đểu, tuy nhiên mình đến để nghe và hát nữa nên chả sao! Miễn là có không khí.
    Hừ nói đến vụ không khí thì thật là tệ hại... ai đời đi nghe Rock Show mà bà con bị tách ra độc lập cứ như đi xem thể thao hay Nhạc cổ điển vậy... . lại còn bị dí vào cái ghế ê cả mông nữa chứ!!! Box Beat cuối cùng cũng vùng lên thật sôi động... đáng nhẽ nên đứng dậy ngay từ đầu mới phê... nhưng dù sao cũng không bỏ qua T n S hay She Loves U yeah yeah yeah
    Tối qua thật may mắn khi được đi xem vào phút chót chứ không thì về tiếc hùi hụi... về nhà nửa chừng gọi điện vẫn thấy e Thần chít cho nghe Band oánh hoành tráng quá mà nằm không sao ngủ được... khản hết cả cổ...
    Mà lần sau có khi đi xem show cứ mua vé loại bét vào tha hồ nhảy múa mà lại tiết kiệm hehe!!!
    Hehe đang ngồi viết bài mà nghe SV Ngoại thương tổng duyệt văn nghệ, đang hát 2 becomes 1 nghe không thể bằng Beat được
    Nói chung hôm qua thật vui và đông đủ... mặc dù BB thiếu một số nhân vật cựu trào .......
    Viva Beatles!!!!
    ALL TOGETHER NOW
  7. vampirinox

    vampirinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Show hôm qua âm thanh nghe ko ổn, tôi nghe ko rõ lời.
    Nói chung vui và quan trọng nhất là đc sống lại những kỷ niệm cũ ...
  8. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đó! Bên khán đài A và B thì chỉ có mỗi Box Beat là sôi động thôi! Sau đó cũng a dua vào khán đài C cả.
    Tình hình là Box Beat đang lên chương trình cho Show Party vào tháng 6 rồi. Cám ơn các bạn đã góp ý về khoản âm thanh! Chắc chắn show tới sẽ rất hoành tráng. Không kém The Beatels là mấy đâu! Chúng ta sẽ một lần nữa được sống trong không khí của The Beatles. Thực ra hôm qua cũng thấy âm thanh lởm qúa! Nhưng nghe hôm giao lưu với The Beatels tại KS ASEAN thì phê lắm! Phòng nhỏ nên không bị loãng tiếng!
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn. Đứng cạnh em phuongdzung,2 chị em mặt đỏ tía tai, chân tay chỉ trỏ lung tung, she loves you yé yé yé
  10. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    ngu thật...mặc áo len cổ lọ suýt chết sặc, đi giầy cao gót bị tên tuanbeat dẫn đầu đoàn tàu toàn chạy vao chỗ bậc cao vãi lúa..suýt què cả cẳng..can tội máu me chạy theo bọn trẻ... hú hồn.

Chia sẻ trang này