1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kẻ chẳng ra gì cần lời khuyên!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoasuahanoi, 15/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasuahanoi

    hoasuahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ chẳng ra gì cần lời khuyên!!!

    Tôi là một kẻ chẳng ra gì. Đó là những lời nhận xét của mọi người xung quanh. Quả đúng là vậy thật sao?
    Tốt nghiệp trường đại học xây dựng. Tôi xin được việc làm tại một công ty tốt. Sau đó họ cử tôi lên Sơn La công tác.
    Tôi yêu em được khá lâu, chúng tôi đã thề nguyện sẽ đợi nhau và được cùng nhau đi hết cuộc đời.
    Đi xa tôi rất nhớ em, nhớ em da diết, chỉ muốn bỏ công việc về bên em. Nhờ những lời động viên của em mà tôi chịu đựng được.
    Nếu sự việc chỉ xảy ra có vậy thì thật là tuyệt vời.
    Ở đây, cuộc sống thật phức tạp, tôi quen biết nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, có thêm bạn bè đồng nghiệp. Trong số đồng nghiệp đó, có một người con gái để ý tới tôi. Ban đầu tôi không hề biết. Tôi coi người đó là một người đồng nghiệp, là người bạn thân. Chúng tôi đã tâm sự với nhau nhiều. Tôi cũng đã tâm sự hết về tôi cho người đó, kể cả việc tôi đã có người yêu ở nhà.
    Thời gian cứ thế trôi qua, 2 tháng tôi đi công tác không được gặp người yêu. Một ngày, ở nơi tôi làm có một cuộc liên hoan. Tôi uống rất nhiều, tôi bị say và tôi được cô ấy chăm sóc. Nửa đêm, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong nhà nghỉ cùng cô ấy. Tôi biết, chúng tôi vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra. Nhưng, là thằng đàn ông mà xa người yêu như tôi, tôi buồn và chúng tôi đã quan hệ?
    2 tháng nữa trôi qua, chúng tôi vẫn coi nhau như đôi bạn thân. Và ngày ?ođịnh mệnh? đã đến với tôi. ?oAnh ơi! Em đã có thai. Em phải làm sao đây??.
    Thực là bối rối, không biết phải làm gì. Tôi nói bừa ?oCó thì cưới chứ còn làm sao nữa.?. Tôi biết tôi không hề có chút tình cảm gì với cô ấy ngoài tình bạn.
    Sau đó, cô ấy gọi điện về cho mọi người ở gia đình cô ấy báo chuẩn bị cưới. Tôi bất ngờ và xin rút lại lời nói thì cô ấy rất sợ, khóc nhiều lắm?
    Tôi rất sợ và cùng cô ấy về quê cô ấy xem sao. Đúng là gia đình, họ hàng cô ấy đã biết cả rồi. Và việc nếu không cưới, cô ấy ra sao đây. Còn tôi, tôi đã nghĩ rằng, đến lúc này thì tôi cứ cưới đi, rồi khi cô ấy sinh xong. Nếu tôi có tình cảm, thì sẽ sống tiếp, còn không thì tôi sẽ li hôn. Một suy nghĩ thật đơn giản.
    Người yêu tôi ở nhà biết chuyện đã rất sốc, đã khóc rất nhiều. Em đã thay đổi tính nết từ khi đó. Em trở nên trầm hơn. Việc học hành của em sa sút. Em đã không trách móc tôi, vẫn chúc tôi hạnh phúc. Nhưng tôi biết, tôi đau 1 thì em đau gấp nhiều lần.
    Đến bây giờ, đứa con của tôi đã được 3 tháng tuổi. Tôi vẫn không có một chút tình cảm gì dành cho vợ tôi. Ngay cả đứa con của tôi, tôi cũng chẳng thể yêu quý nổi. Tôi vẫn còn rất nhiều, rất nhiều tình cảm dành cho người xưa. Và tôi cũng biết, người đó cũng vẫn yêu tôi. Người đó biết đã mất tôi, nhưng lại không thể quên tôi. (Chúng tôi có một số người bạn chung nên tôi biết.)
    Hiện nay, tôi sống với gia đình chỉ với một tinh thần trách nhiệm mà thôi. Tôi biết, tôi đã gây ra thì phải hứng chịu. Nhưng chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào tốt hơn sao? Tôi mong nhận được lời khuyên?
  2. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    nghe bùn thế , dù sao a cũng đã có gia đình và đứa con . ng` y của a rồi sẽ phải có hạnh phúc mới , cố lên a , làm tròn trách nhiệm với gia đình đẫ
  3. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác bỏ ngay cái suy nghĩ "ngay cả đứa con của tôi tôi cũng chẳng yêu quý nổi" đi !
    Làm người đàn ông trên đời phải sống có trách nhiệm chứ
    Không yêu vợ thì cũng phải hết lòng với con cái !
    Cố từ nay sống tốt vào bác ạ !
  4. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lời đã nói ra rồi không thể rút lại, việc đã làm rồi không thể làm lại. Chính vì thế mà người ta cần phải có trách nhiệm với mỗi lời nói hành động của mình, cần phải suy nghĩ trước khi nói hay làm điều gì. Đó cũng chính là luật Nhân Quả đấy,
    A đã vô trách nhiệm với lời nói và hành động của a trước đây, Nhưng bây h a nên sống có trách nhiệm hơn. Đó là a hãy nói sự thật cho người vợ của a biết - vì suy cho cùng chị ấy là người thiệt thòi ở đây, vì chị ấy không có được tình yêu của chồng mình và chỉ sống bên 1 người chồng chỉ nghĩ đến trách nhiệm thôi. Chị ấy có quyền được biết, và chị ấy là người có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời của chị ấy. Nếu chị ấy không muốn ly hôn thì có lẽ a cũng phải chịu vì lỗi phần nhiều cũng là của a (chị ấy cũng có 1 phần lỗi chứ không phải không).
    Còn nếu a chấp nhận hi sinh, không muốn nói ra để vợ a không bị tổn thương thì hãy chấp nhận cuộc sống đấy đi, nhưng chấp nhận tức là không bao h hối hận hay dằn vặt gì nữa. Hãy nghĩ lạc quan lên và cố gắng vun đắp tình cảm.
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    BẠN HÃY CHẾT ĐI CHO RẢNH NỢ
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    không có cách nào để chui được luật hôn nhân nhỉ, khổ thân bác, e từng thấy có trò đi đến quốc gia khác để hợp thức hóa hôn nhân rồi trở về, nhưng không hiểu có cần phải nhập quốc tịch không
  7. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đúng hơn đồng chí là thằng đàn ông chẳng ra gì . Dám làm phải dám chịu , lúc sướng thì ai sướng cho đồng chí .
    _ Làm 1 thằng đàn ông mà không có trách nghiệm thì người yêu cũ ở quê ông cũng chẳng coi ông ra gì đâu . Đừng tưởng nếu bỏ vợ + bỏ con rồi cô gái kia vẫn sẽ có tình cảm với anh như ngày nào
  8. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, nhưng mà còn post bài ăn năn đây thì cũng hơn ối người, em mà như thế thì em giấu nhẹm thôi thì nghĩ đc như thế là được rồi, căn bản là có dám cưới không kiếm vợ dễ thế còn j, ối người muốn mà không đc
  9. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tội đứa trẻ thui, ko có tình cảm thì sống thế quái nào được đây, em nghĩ là pác phải chia tay chị kia sớm thui, ở với nhau như cùm thế sao chịu nổi, bê tha ra thì toi, chia tay và chu cấp tiền nuôi bé cho chị ấy pác ạ.
    Em thấy xót ruột cho pác hơn là chị kia. Nói thật trong những trường hợp pác ko tỉnh táo mừ xảy ra cơ sự kia, chị ta giống hệt tên Chí Phèo! Ăn vạ quá mất thoai!
  10. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Anh nên tìm đến những người bạn của anh _những người đã lập gia đình 1 thời gian_ để tìm lời khuyên thay vì tìm ở đây.

Chia sẻ trang này