1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kẻ chẳng ra gì cần lời khuyên!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoasuahanoi, 15/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. di_nhan_hn

    di_nhan_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp, đầu tiên là nó chăn sau đó vặt lông rồi cắt tiết
  2. Tnhonline

    Tnhonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dám làm dám chịu trách nhiệm là điều tốt, bạn đã tỏ rõ bản tính đàn ông. Nhưng khi chịu trách nhiệm rồi thì lại quay ra ân hận... đàn ông nửa vời.
    Một người mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày khi sinh đứa con ra cũng chưa thể có ngay được tình cảm ( điều này lý giải vì sao một số trẻ sơ sinh vừa mới sinh đã bị mẹ bỏ) phải trải qua 1 số ngày bú ẵm mới thật sự yêu con huống chi đàn ông không mang nặng đẻ đau, lại không yêu vợ thì là sao mà yêu con ngay được. Nhưng khi đứa con càng lớn, biết đi, biết nói , biết cười, biết gọi papa, hay bố ơi...v.v.. bạn sẽ dần yêu con mình hơn . Bạn hãy thử ngắm con bạn trong lúc ngủ, bạn sẽ thấy nó rất đáng yêu nhất là nó lại có nét giống bạn.... hãy thử tìm mọi cách nào đó để gần gũi hơn với giọt máu của mình..... Hãy đừng tạo sự nặng nề cho bạn và gia đình của bạn. Vợ chồng lấy nhau là duyên số. Các cụ ngày xưa lấy nhau không biết mặt nhau còn sống đến đầu bạc răng long, tình cảm dần sẽ đến, nó không giống cái thứ tình yêu lãng mạn với người bạn yêu, nhưng lâu dần bạn sẽ nhận ra thứ tình cảm vợ chồng là thứ tình cảm khó chôn vùi và vứt bỏ nhất.
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    E***ed
    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 15/02/2008
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ việc anh cưới chị đồng nghiệp chứng tỏ anh là người có trách nhiệm, dám làm dám chịu. Ai nói anh là người "không ra gì" là quá nặng lời với anh. Bây giờ, anh đã là người có vợ có con, một gia đình trên vai anh, hi vọng anh cố gắng gạt sang một bên những ý nghĩ về tình yêu cũ mà chăm sóc cho gia đình mình, đó là hiện tại và tương lai của anh, mọi thứ khác đã là quá khứ rồi.
    Anh thử cố gắng hết sức trong vài năm, mà vẫn ko thể yêu nổi vợ, thì có thể chia tay vì cuộc đời chỉ có 1 lần không thể chôn vùi bên cạnh người mình không yêu.
    Nhưng con thì không được sao nhãng, đó là máu thịt.
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    một người cha k yêu đứa con của mình, còn có thể khuyên gì được nữa
  6. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác sang bên HPGĐ hay Tâm Sự đi, bên này gạch đá nhiều, ko cẩn thận mắc bệnh thần kinh đấy.
    Từ bác này rút ra kinh nghiệm cho toàn bộ anh em Xd: khi xa vợ, người yêu nên chủ động giải quyết vấn đề tâm sinh lý.Và đi ủng khi trời mưa.
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì sẽ ngoại tình, rồi thì chuyện 3 người, rồi thì...
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Khuyên á,
    Biết chết liền.
    Dzui đây !
    Sống hạnh phúc với gđ đi anh.
    Người con gái kia sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
    ấn tượng nick anh và Still Loving You
    chúc dzui.
    em nghĩ em biết anh. anh biết em ko ?
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    oài, khuyên gì nữa, đâm lao phải theo lao thôi.. nếu đủ tàn nhẫn thì nói với vợ mọi chuyện, còn không thì giữ lại và chẳng sớm thì muộn cũng bị dày vò tinh thần mà sa đoạ về thể xác.. kết cục đã sớm được báo trước.. câu chuyện có vẻ không có hậu..
    Nhưng, biết đâu đấy, hãy chịu khó học cách yêu thương gia đình mới này, như kiểu một số phận đã an bài, thì có lẽ rằng một lúc nào đấy, tình thương sẽ giúp cho tình yêu đầy đặn hơn một chút.. biết đâu đấy, bác chủ topic nhỉ..
    chẹp, mình vẫn thương cô bé người yêu của bác.. haizzz em mà cứ thế này thì k khéo cũng có một kết cục giống bác mất thôi
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tớ bảo rồi, trai xd k tin được
    bạn Hà nhỉ

Chia sẻ trang này