1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kẻ chẳng ra gì cần lời khuyên!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoasuahanoi, 15/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ầy ầy, không có tớ đâu..
  2. delamgii

    delamgii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn không yêu vợ có thể hiểu được, nhớ thương người xưa có thể hiểu được. Nhưng ngay đến con ruột của mình mà bạn cũng không hề đoái hoài thì tôi xem thường bạn lắm thay, xem thường cái mà bạn cho rằng "trách nhiệm"... Đó không phải trách nhiệm, mà là buông xuôi cuộc đời.. Nếu cứ tiếp tục như thế, cuộc đời sau này của bạn sẽ bị trả giá... Hãy nghĩ cho đứa con của mình... Hãy đặt mình vào vị trí của nó.. Giả sử bố mẹ bạn phạm sai lầm, và coi bạn như của nợ rước vào thân.. Bạn sẽ thế nào? Có thấy cuộc sống của mình bất hạnh và căm ghét cái số phận của mình không? Đừng tiếp tục phạm sai lầm bạn ạ..
    Bạn cho rằng sống với vợ nếu ko chịu được thì bỏ.. Đành là vậy, nhưng bạn đã hết tâm hết ý với gia đình mình chưa mà đã nghĩ đến chuyện buông xuôi và chán ghét??? Nếu bạn thương vợ, thương con, làm những việc thiết thực và yêu thương họ, có trách nhiệm một cách thực sự. Tôi tin rằng bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Người phụ nữ được yêu luôn biết cách chăm sóc và "quyến rũ" chồng, còn một đứa con được yêu thương sẽ biết đền ơn và có hiếu với cha mẹ... Sau khi bạn đã hết tâm ý rồi. Lúc đó, dù cho bạn có chia tay vì ko có tình yêu thì bạn cũng sẽ không bị vợ con oán hận...
    Hãy sống bằng tấm lòng bạn ạ. Sai lầm thì cũng đã xảy ra rồi... Tia sáng của cuộc đời bạn chỉ có bạn là người nắm rõ thôi.
    Chúc may mắn!
  3. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Anh đã fạm sai lầm rồi thì fải cố gắng đừng thêm sai lầm nữa. Dù tình cảm với người yêu cũ rất sâu đậm, nhưng đến lúc này anh còn làm đc j nưã ngoài việc nên quên cô ấy đi và tập yêu vợ và con mình hiện tại.

Chia sẻ trang này