1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kẻ luôn tư vấn tình cảm mà không có mảnh tình dắt vai. Nghịch lý ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi scoopydoo, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ luôn tư vấn tình cảm mà không có mảnh tình dắt vai. Nghịch lý ?

    tui nói tui đó. Trong những lúc online tui tư vấn tình cảm, những sorrow cho người khác nhiều lắm. Khách hàng chủ yếu là female không hà. Vậy mà tui không có lấy một tình yêu cho 22 cái xuân......vàng úa. Dzậy có phải là nghịch lý không ? trong khi tình cảm thì mình tư vấn, không biết tui bị thiếu điểm nào.
    ai biết chỉ dùm đạng còn kiếm người yêu rồi còn .........he he he
  2. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    có gì khó hỉu đâu anh, giống kiểu các bác sĩ tâm lí thường có khả năng bị thần kinh cao mừh............ em nghĩ đấy gọi là bệnh " học lí thuyết giỏi nhưng thực hành còn kém" thôi, ko có gì nghiêm trọng đâu ......anh cứ sống vui vẻ và tự tin, tiếp tục tư vấn miễn phí....... một ngày tình yêu sẽ rơi trúng đầu.... hihi....
  3. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    nói như bé thì bác sĩ sản có khả năng bị chửa cao à, hihi, anh đùa thôi. Ai chẳng vậy, cờ ngoài bài trong, đứng ở ngoài nhìn vào bao giờ chẳng thấy dễ hơn người trong cuộc. Chắc chưa đến lượt bạn thôi, chờ thêm 1 thời gian thế nào . Cờ bạc ăn nhau về sáng mà , yên tâm đi
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Có gì lạ đâu chứ ? Tui cũng rứa nè , nhưng tui có thấy nghịch lý đâu . tình yêu là thứ mà người ngoài muốn vô nhưng người trong lại muốn ra ý mà . Thế thì tội gì mà vào chớ
  5. giolanhphongsuong

    giolanhphongsuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nhung nha tam ly t/y thuong nhin doi qua khat khe,da nghi va qua tinh quai,
    nhu bac si nhin dau cung thay vi trung vay,thi con vi trung nao con ton tai duoc trong moi truong ay,boi ho luon cam thay duoi mat anh bac si ho la nguoi khong hoan thien va nhieu co tat
    tieu chuan dat ra cung qua cao, nen de tim duoc nguoi dong cam voi minh cung giong nhu mot viec mo kim day bien.
    muon tim duoc phai biet chap nhan mot chut va triet tieu bot nhung tieu chuan tu de ra ,yeu cau qua cao do cua minh di
    doi khi tu lua doi minh ,tu bang long voi minh cung la mot cach tot
  6. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    để tui giới thiệu cho 1 con a` quên 1 em !! ok ?
  7. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Hihi! Cuộc đời này đôi khi nó bạc thế đấy.
  8. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đúng là mình hơi bị đa nghi nhưng mình cũng không thấy là cú lắm. Còn cai đó nói giới thiệu gì đó, nghe hay đấy nhưng có tin đưọc không nhỉ ? tui cũng đang cần người để lean on mà . Phải tập tành thôi chứ không mấy đứa đàn em nó cứ hỏi em học lớp mấy rồi. Quê lắm.
    còn ai đó nói tình yêu rơi trúng đầu thì nghe có vẻ Newton quá. Tình yêu rơi trúng đầu chắc phát minh ra định luật "ngồi chờ tình yêu rụng " hen.
    ha ha ha ha
    À , 22 tuổi mà còn đọc truyện tranh và chơi game thì có tẻ con không ? phải làm sao cho hết trẻ con đây ?
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...22t thì có gì đâu mà than sớm thía?
    Tớ nói trước , cậu cứ tranh thủ lúc này mà chơi thật nhiều vào, ko có đến lúc mắc lưới tình rồi thì lại tiếc cái thời còn tự do đó...
    Được tự do vui chơi..yêu mình hơn yêu tất cả...có gì sướng hơn nào.....hê hê....động viên ấy cho ấy đỡ tủi thân thôi..chứ ai cũng mong ấy sớm bị mắc trúng tên của thần tình yêu...
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    " Người vác tù và hành tổng". trường hợp của bác cũng tương tự như vậy đó. Nhưng mà nói thật nha, càng tư vấn cho mọi người nhiều thì bác sẽ có nhiều kinh nghiệm cho bản thân hơn. Tui chắc bác sẽ là người iu tâm lí lắm đó. hehe, vậy bác có chịu nhận bebu là người iu để 22 cái xuân vàng úa của bác " xanh " lại không/?. .
    note : bebu sẽ cùng đọc truyện và chơi games với bác.

Chia sẻ trang này