1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kẻ nông nổi nhớ lâu .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feng_Yun, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ nông nổi nhớ lâu .....

    20-4-06 .Uhm,vậy là đã đúng 6 tháng rồi,cái ngày 20-10-05 đó. 6 tháng sau khi em nói lời chia tay .Không biết em có còn nhớ không,khi em nói chia tay ,anh đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả,anh đang mơ 1 cơn ác mộng dài 6 tháng phải không ? Đến khi nào anh mới được đánh thức để thoát khỏi sự ám ảnh của nó.Khi em nói chia tay,tất cả những gì anh suy nghĩ được lúc đó chỉ là " hãy níu kéo nấy tình yêu của mình , mọi chuyện rồi sẽ qua, rồi sẽ êm đẹp thôi mà ",anh đã nói : anh sẽ chờ 6 tháng nữa để nghe 1 lời quyết định chính thức từ em , và hôm nay đây,vừa đúng 6 tháng,nhìn lại tất cả quãng thời gian đã qua, anh có thể tự hào nói : Anh đã vượt qua rồi , ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời đó là sự thất bại trong tình yêu.
    Anh sẽ viết, viết tất cả những gì anh còn có thể nhớ , về em , về tình yêu của em,đến khi anh có thể coi mọi chuyện đó chỉ còn là kỉ niệm.
    Anh rất thích câu " Những người thành công hơn những người thất bại ở chỗ : Họ đã thất bại nhiều hơn ".
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc nói chuyện điện thoại ngắn nhất trong những năm chúng mình yêu nhau vừa diễn ra phải không em,xin lỗi em nha,vì đánh thức em vào nửa đêm thế này,em vẫn vậy,vẫn chiều anh như thế,buồn ngủ vậy mà vẫn đòng ý nói chuyện,nhưng thấy em ngủ sớm như vậy anh cũng mừng lắm em luôn bị mất ngủ,nhiều khi thấy em 2 mắt thâm quầng.Anh để ý thấy giọng anh vẫn như vậy,vẫn hơi run run khi nói chuyện với em,dù chúng ta đã yêu nhau 2 năm,nhưng mỗi cuộc nói chuyện với em luôn làm anh hồi hộp. 1'' 12'''' ,có đủ để nói hết những gì anh định nói không nhỉ " Rằng anh đã suy nghĩ rất kĩ , anh đồng ý chúng mình chia tay , chúng mình đã đến với nhau thật chân thành vậy khi chia tay cũng phải dứt khoát phải không em,để sau này không ai trong chúng ta phải hối tiếc rằng chúng ta chưa thật sự chia tay".Nhưng anh quên mất , anh rất muốn nhắc em giữ sức khoẻ,đó ko phải là câu nói suông đâu,em có biết sức khoẻ của em tệ lắm không,rằng mỗi khi em ốm , mọi người yêu thương em rong đó có anh sẽ lo lăng lắm không mà sao em lại không chú y'' đến sức khoẻ của mình như vậy .
    Hôm nay mình đã chính thức chia tay ,sau này sẽ không phải gượng gạo khi vô tình gặp nhau,khi ấy chỉ cần 1 cái gật đầu như những người quen nhau là đủ thôi em ạ,khi ai đó hỏi em về anh , em có thể nói anh là bạn trai cũ của em,là bạn em,hoặc là 1 anh bạn mà em quen , còn nếu ai đó hỏi anh về em,anh sẽ tự hào mà nói : đó là 1 cô gái giỏi giang và mạnh mẽ nhất tôi từng biết , nhưng.....tôi không phải là bạn cô ấy.
    Cả 2 chúng ta đều biết, sẽ chẳng ai quên được ai cả,vì chúng ta còn những người bạn chung,và vẫn sẽ phải nghe đến nhau ít nhất là 1 vài lần có khi là phải gặp cả nhau nữa,vậy nên anh sẽ chẳng làm cái việc ngốc nghếch mà cách đây không lâu anh còn cố gắng thử " đó là quên em ",anh đã học được cái cách sống chung với những hình ảnh về em , như trước đây , mỗi khi nghĩ đến em anh sẽ không thể làm gì vì còn bận nghĩ đến những kỉ niệm về em,nhưng bây giờ anh có thể kiểm soát nó rồi,và anh biết anh đã trưởng thành hơn ( 1 ít ) .

Chia sẻ trang này