1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kế toán trưởng bị đánh đến chết

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi andy.vn, 01/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andy.vn

    andy.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ông Nhân và ông Nguyễn Văn Tình (anh ruột ông Chín) cùng một số người thân có mặt tại bệnh viện ngay khi nhận tin báo.

    (CATP) Đông đảo người thân, bạn bè cùng tiễn đưa ông Nguyễn Văn Chín (SN 1970, ngụ hẻm 1050 Quang Trung, P8Q.Gò Vấp, TPHCM) về nơi an nghỉ tại Công viên nghĩa trang Đa Phước vào trưa 30-6-2014. Gia đình cho biết, trước khi qua đời, nạn nhân đã kể lại việc bị hai tên côn đồ đánh đập dã man tại một con hẻm.

    CÁI CHẾT ĐẦY OAN UẤT
    Theo trình bày của gia đình, ông Nguyễn Văn Chín đang làm kế toán trưởng cho một công ty nước ngoài, có vợ và hai con trai (con lớn vừa học xong lớp 12, con nhỏ học lớp 5), cuộc sống gia đình ổn định. Với bà con gần nhà trong hẻm 1050 Quang Trung, ông Chín là người hiền lành, tốt bụng.

    Tối 25-6-2014, ông Chín rời nhà đến công ty dự tiệc, có uống bia với bạn đồng nghiệp. Đến khoảng 23 giờ ông quay về nhà, khi ngang qua ngã tư đường Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý thì bị lực lượng CSGT Công an Q.Tân Bình ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Đo nồng độ cồn kết quả vượt mức cho phép, CSGT đã tạm giữ xe. Ít phút sau, có hai thanh niên mặc thường phục xuất hiện, bảo ông Chín nếu muốn lấy biên bản thì đi theo họ. Tưởng thật, ông Chín đi theo đến một con hẻm, cách ngã tư Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý vài chục mét. Chẳng có biên bản, trái lại ông Chín bị hai thanh niên ra tay “hội đồng”, đánh đá nhiều cái vào bụng. Nằm bất động khá lâu ông Chín mới tỉnh dậy, lết ra đường gọi taxi đưa vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, đồng thời gọi điện báo cho anh ruột Nguyễn Văn Nhân biết.

    Ông Nhân và ông Nguyễn Văn Tình (anh ruột ông Chín) cùng một số người thân có mặt tại bệnh viện ngay khi nhận tin báo. Ông Chín than đau thắt vùng bụng, nhưng vẫn tỉnh táo kể lại đầu đuôi sự việc. Sau đó ông Chín được chụp CT vùng bụng rồi chuyển sang khoa ngoại tổng quát để theo dõi, đến 4 giờ sáng 26-6-2014 thì đưa vào phòng mổ. Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, ông Chín được đưa ra phòng hồi sức. Đến 16 giờ cùng ngày, ông Chín tỉnh lại, người nhà được phép vào thăm. Chỉ mấy tiếng sau đó, sức khỏe của ông Chín bất ngờ xấu đi, đến 1 giờ 30 ngày 27-6-2014 thì qua đời. Thông tin ban đầu xác định, ông Chín tử vong do bị tổn thương ruột non, dập dây cơ tràng.

    Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT - Công an Q.Tân Bình có mặt tại Bệnh viện Thống Nhất lúc 4 giờ ngày 27-6-2014, tiến hành lập biên bản và đưa thi thể ông Chín qua Bệnh viện An Bình ở Q5 để khám nghiệm tử thi. Hoàn tất thủ tục, thi thể ông Chín được gia đình đưa về nhà để tổ chức mai táng.

    [​IMG]
    Gia đình bên quan tài ông Chín

    CÓ DẤU HIỆU GIẾT NGƯỜI?
    Đám tang ông Chín được tổ chức tại nhà riêng ở hẻm 1050 Quang Trung, P8Q.Gò Vấp. Ai cũng bất ngờ và tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông Chín. Đại diện gia đình, ông Nguyễn Văn Tình bức xúc: “Trước khi qua đời, Chín đã kịp kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi. Bọn côn đồ quá tàn ác, Chín đâu có mâu thuẫn hay thù oán gì để chúng phải ra tay sát hại một cách dã man. Đây là hành vi giết người có tổ chức. Sau khi đưa Chín về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng tôi sẽ có đơn đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương điều tra làm rõ, bắt giữ hung thủ xử lý theo pháp luật”.

    Trao đổi với báo chí chiều 28-6-2014, Công an Q.Tân Bình cho biết, tối 25-6-2014 tổ CSGT - Công an quận thực hiện chuyên đề đo nồng độ cồn tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. Khi kiểm tra, tổ phát hiện ông Chín có nồng độ cồn vượt quá quy định, buộc phải tạm giữ xe để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện. Sau đó, tổ đưa xe về trụ sở công an quận, nên không biết việc ông Chín bị người lạ đánh. Đến ngày 27-6-2014, Đội CSGT quận mới nhận được tin báo từ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận. Điều tra ban đầu cho thấy, sau khi tổ CSGT rời khỏi hiện trường, ông Chín đã bị hai người đàn ông lạ đánh. Khoảng 30 phút sau, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan CSĐT - Công an Q.Tân Bình đang điều tra làm rõ vụ việc.

    HUY VĂN
    Nguồn: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=520623&mod=detnews&p=

Chia sẻ trang này