1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một khám phá xứng đáng đoạt giải Nobel đây!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một khám phá xứng đáng đoạt giải Nobel đây!!!

    Sau 1 thời gian nghiên kíu vô cùng cực khổ và... xực cũng rất nhiều loài động dzật hữu nhũ cũng như lông dzũ, tui khám phá được 1 điều dzô cùng là quan trọng, và tui cũng sẽ đem đi tranh giải thưởng Nobel đây:

    - Nếu là Cún thì Cún đực hay cái gì cũng đều kêu: Gâu gâu
    - Nếu là Mèo thì Mèo đực hay cái gì cũng đều kêu: Meo meo
    - Nếu là Heo thì Heo đực (nọc) hay cái (nái) gì cũng đều kêu: Ụt ịt...
    - Nếu là Vịt thì Vịt trống hay mái gì cũng đều kêu: Cạp cạp...

    Nói chung là ngay cả con ngưòi cũng dùng chung 1 thanh âm để cho người ta biết cái ngôn ngữ của mình. Riêng Gà thì khác nhá, Gà dùng đến 2 loại tiếng lận đó.
    Ví dụ nhá: Gà trống thì: Ò ó o o
    Còn gà mái thì sao nào: Cục cục cục tác...

    Thấy chưa? Xứng đáng được giải Nobel chưa?

    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    cục cục cục ... cái nì thì cục cục ... tại seo dzậy thì cục cục..... dzấn đề nằm ở chỗ cục cục ..
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  3. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    thì cũng là cái vấn đề quác quác ...... bác boy thiếu nghen .. các gà mái còn có thể quác quác nghen , gà trống cũng có thể quác quác lại đó

Chia sẻ trang này