1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một khu đặc biệt....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rap_thang_8_22_9, 27/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Một khu đặc biệt....

    Trong các bạn, tôi hỏi thật nhé ! " Ai đã có người yêu và ai thì chưa có ".....


    Bạn đã có người yêu rồi phải không, bỏ qua...

    Bạn chưa có nguời yêu, mỗi ngày nghỉ hoặc rảnh rỗi bạn làm gì, có lúc nào bạn cảm thấy cô đơn chưa ?
    Chắc là có đúng không, không cảm thấy thường xuyên thì lâu lâu cũng thấy. Sao vậy bạn không muốn có người yêu hay là...không có ai yêu bạn...òh, tự tin lên và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.....

    Trong mọi người có ai yêu " Nghệ thuật thứ bảy không ạ " ?....
    Tôi thường đi xem phim một mình, đã nghĩ rất nhiều và quyết định vào forum tìm xem ai có ý định như mình không....
    Hy vọng .............
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lập hội những người thích xem phim một mình để cùng nhau đi xem phim một minh đê. . . . !!!
  3. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy... ý mình là lập hội những người phải đi xem phim một mình, để cùng nhau đưa ra giải pháp " khai trừ " các thành viên ra khỏi hội, như vậy là sao các bạn có hiể không ạ, là làm cho họ không còn phải đi xem phim một mình mà họ đi xem cùn một nửa của mình.......
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Welcome to Alone''s Club
    Bạn vào hội độc thân đi ạ, ở đó có rất nhìu người fải đi xem film 1 mình đấy ạ. Ví dụ như Tiên sinh tui
  5. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này tiên sinh tích cực thế ạ.Tích cực đi khắp xem ở đâu kêu gào là buồn chán thì đến để dắt về hội.
    Không biết cảm giác đi xem phim một mình nó thế nào nhỉ? Nhưng nói tóm lại là làm cái gì một mình cũng chán ốm.
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Một mình buồn lắm ai ơi,
    Đi đâu cũng phải hai mình mới vui! ​
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác gì kêu gọi ầm zời lên mà không biết là trong TTVNOL có box MFC (Movie Fans Club). Bác chạy qua đấy giao lưu được khối người yêu điện ảnh...à....ừm.... Nghĩ đi nghĩ lại thì hoá ra bác làm cái topic này đâu phải vì tình yêu phim ảnh, chẳng qua là mún dụ dỗ mấy người độc thân lập hội để giao lưu.....hihí....
    Không hiểu đi xem phim với nhau thì giao lưu được khỉ gì nhỉ? Chẳng thân quen gì, ngồi xem phim... lừ lừ... xem.... chẳng nói chẳng rằng...hí hí.... Kể các bác nghe chuyện này:
    Tôi có một con bạn, nó có nhiều vệ tinh mà nó chưa có ưng ai. Tuy nhiên nó cũng cố gắng tạo cơ hội cho các vệ tinh và cho chính nó, nên nó nhận một số lời hẹn hò, hòng mong chờ có một điều gì đó xảy ra. Nó và tôi đã thống nhất một số nguyên tắc gọi là LỊCH SỰ. Sau cuộc hẹn đầu tiên, nếu fát hiện ra anh chàng vệ tinh không có khiếu hẹn họ... túm lại là anh chàng chán chết, thì đương nhiên không muốn gặp gỡ nữa, nhưng chàng vẫn gọi và hẹn thì sẽ nhận lời hẹn thứ 2 và....e hèm.... hẹn đi xem phim!!!!!!!!!!!!!!!! Vì sao? Vì trong rạp thì mình chỉ cắm đầu cắm cổ xem, không phải hầu chuyện chàng (đối với các chàng hay chuyện) hoặc không phải "hót" (đối với các chàng ưa hột thị); nếu chàng hỏi gì thì lờ đi, coi như mãi xem phim.
    kekekekkeke Quả là thượng sách!
    Sau đó, nếu thích, cứ hẹn là đi xem phim. Rồi thì chàng nào chàng nấy chán ngán, vì đâu có khai thác được thêm gì về đối phương , làm sao mà rút ngắn khoảng cách được. Phải không các bác?
    Đấy là kể chuyện vui vui về mối quan hệ XEM PHIM-LÀM QUEN-HẸN HÒ-RÚT NGẰN KHOẢNG CÁCH. Chứ nói thật là Cún cũng mong các bác lập càng nhiều hội giao lưu càng tốt.
    Chớ ai tham gia hội độc thân!!! Vì như thế là không có tinh thần "xây dựng". Lẽ ra phải thành lập hội ĐƠN THÂN. Phải không ạ? Nghe ĐƠN thì người ta còn liên tưởng đến KÉP, đặng tham gia kiếm "kép" . Chứ còn ĐỘC thì có mà DỘC suốt kiếp á? Sợ bỏ xừ.
    Thôi bác gì nghiện rạp T8 mở màn xôm xôm một tí đê. Thí dụ viết mầy bài tuỳ bút, cảm tưởng về những buổi đi xem phim 1 mình ý. Mí cả cũng phải kể lể là khoái thể loại phim nào, thì mới mong có ngưòi "đồng cảnh ngộ" mà lại đồng sở thích nữa chứ. Mỗi đồng cảnh ngộ mà không đồng sở thích thì coi như vứt, nhờ các bác nhờ?
    Oài... nói lắm quá... Chưa bao giờ đi xem phim 1 mình. Không bít cảm giác thế nào nhờ?
  8. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Được, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một buổi đi xem phim một mình của tôi...nhưng ai nghe thì nghe không đươc ý kiến, tôi cắt lưỡi đó...
    Trời nắng rất gắt, từ bến xe búyt gần nhất đến rạp Tháng 8 chỉ còn vài bước chân,tôi đã thấy thấp thoáng một chiếc băng rôn giới thiệu phim, nhìn đồng hồ là 2h10 rồi tôi chạy vào mua vé, hic hic, người bán vé hình như đang ngạc nhiên lắm, tôi mua một vé. Bước vào phòng chiếu tôi tìm được chỗ ngồi cũng là lúc phim bắt đầu...
    ...Không như những lần khác, lần này tôi đi xem phim mà cũng không để ý lắm là mình xem phim gì, hôm nay hình như là phim Korea thì phải, tôi liếc nhìn xung quanh, hôm nay là chủ nhật rạp cũng khá đông, hình như thành phần đến rạp này chủ yếu là những cặp uyên ương, còn những người đi xem phim một mình như tôi thì chắc là chỉ một...
    Nội dung bộ phim đoạn đầu có vẻ thoáng và hài hước, nhưng đến doạn giữa và cuối thì phải nói rất buồn... hic hic , càng làm tâm trạng tôi buồn thêm,..không biết.......hic hic, nói tóm lại là buồn lắm.

    Thành lập cái hội này là mong những người như mình cùng giúp đỡ nhau.........không biết có gì sai không nhỉ....
  9. rap_thang_8_22_9

    rap_thang_8_22_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đó là cảm giác lạc lõng, cô đơn... khó tả lắm, chắc không tả được vì có mấy ai đã có cảm giác như vậy để mà định nghĩa đưọc cái cảm giác đó....nhi?
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng xem phim một mình, cảm giác rất tuyệt...
    Tớ cũng là một kẻ mê phim khủng khiếp, hầu như các phim ở rạp, tớ đều đi xem đầy đủ, trừ những khoảng thời gian quá bận...
    Tớ nhớ hồi cấp 3, tuần nào tớ và con bé bạn thân cũng rủ nhau xem phim ít nhất 1 buổi/tuần. Xem ở Fansland, toàn kinh điển, hay tuyệt đỉnh...
    Nào, đến cảm giác xem phim một mình... Hôm đấy tớ có chuyện buồn, thế là tớ lóc cóc đi xem phim hài... Vừa ngồi xem phim hài vừa khóc... Thế nhưng cái phim hài ấy, chả nhớ là phim gì, trong đó có cảnh bà mẹ bảo cô con gái: Sau khi đã nuôi con 20 năm, bây giờ con đi lấy chồng, mẹ cho con biết một bí mật, mẹ rất yêu con lúc con cười... Thế là tự dưng mỉm cười, tự dưng hết buồn... Đi xem phim một mình cũng thú lắm đấy
    À, buôn tiếp với Cún về xem phim hai mình, ai bảo là không lãng mạn? Trong rạp này, xem phim hài thì 2 đứa ôm bụng cười, nhìn vào mắt nhau thấy một trời sao sáng... Đi xem kinh dị thì nàng sợ quá hét lên, chàng thầm lặng nắm tay, bảo: "đừng sợ", thế là...ten ten... Đi xem lãng mạn thì chả cần nói gì thật, tự cái khung cảnh nó đã làm nổi bật nhiều điều... Thế nên, đi xem phim là rất tuyệt đấy...
    Rồi còn khi đi về nữa chứ, trời mùa đông, lạnh ơi là lạnh. Bế ngồi đằng sau chẳng kêu, chỉ run nhè nhẹ, chàng ngồi trước kéo tay, cho vào túi: " để tạm vào đây cho ấm", rồi vẫn để hai tay lái xe (cấm có mà giữ tay người ta, dễ hiểu lầm) Bé ngồi sau mặ đỏ lựng vì ...ấm, đâu biết mặt trời cũng vừa mọc trên mặt chàng đằng trước...
    Chia xẻ với các bạn chút xíu...
    Oài, bây giờ đọc lại mới biết mình bị bỏ qua...
    Mong bạn rạp thang 8 sớm tìm được người đi xem phim cùng nha...

Chia sẻ trang này