1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kỳ nghỉ xuân dài ở Hà Lan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi sniper_nguyen, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Một kỳ nghỉ xuân dài ở Hà Lan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em viết bài này cốt để giới thiệu thêm những thứ quá rõ ràng đối với các bác yêu Hà Lan mà thôi. Em đang sống ở đây nên có thể mô tả một các thực tế hơn cho các bác xem. Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu xót nhưng em hi vọng nó sẽ gúp các bác càng yêu HL hơn. À mà bác nào có đến Hà Lan vào dịp này thì liên hệ với em snipernguyen@hotmail.com hoặc số điện thoại: (0031)064 8194 006. Em rất vui lòng giúp các bác mặc dù bây giờ em đang viết luận văn và chuẩn bị bảo vệ nhưng cũng sắp xong rồi.
    Hầu hết các chuyến bay đến Hà Lan đều tới vào buổi sáng sớm do đó ngày đầu tiên của bạn bắt đầu ở sân bay Schiphol. Đây là một sân bay hiện đại, rất dễ dàng cho mọi tính toán của bạn, nó nằm sâu khoảng 3, 4 mét so với mặt nước biển. Tên của nó bắt nguồn từ hai chữ " ship hole" bởi vì trong quá khứ nó là một cái hồ nơi mà có rất nhiều con thuyền bị đắm trước đó.
    Bắt đầu từ sân bay có rất nhiều chuyến tàu đưa bạn đi mọi nơi từ Amsterdam và ngược lại, bạn có thể bắt tàu điện để tới trung tâm Ams hoặc khách sạn của bạn. Văn phòng du lịch nằm ngay cạnh nhà ga và họ sẽ giúp bạn về vấn đề ăn ở.
    Sau khi kiểm tra phòng ở khách sạn và xả hơi sau một chuyến bay dài ngày, nơi đàu tiên bạn nên đến là Rijksmuseum. Bạn có thể sử dụng cả ngày để ngắm nhìn những công việc, đồ vật vĩ đại nhất trên thế giới mà ở đây trưng bầy. " The Night Watch" được tạo bởi Rembrandt trong bảo tàng này. Những căn phòng sẽ cho bạn thấy câu chuyện làm sao mọi người có thể cất giữ được những bức tranh này trong thời kỳ Đức Quốc Xã (Nazi) suốt cuộc chiến tranh. Những cái vẫn còn xót lại là ngôi nhà búp bê của Nữ Hoàng và nếu có thời gian, bạn nên lang thang để ngắm xem cơ sở hạ tầng của nó.
    Bên mặt kia của con đường đó là bảo tàng của Van Gogh và Stedelijk, nơi trưng bầy những tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Bảo tàng Van Gogh vẫn còn lưu giữ 500 bức tranh và 700 lá thư của ông. Sau một chuyến đi dài, và được ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật thực thụ sẽ giúp bạn giảm bớt sự mệt nhọc trong người...(to be continued)

    sniper

Chia sẻ trang này