1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kỷ niệm nhỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Dino, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dino

    Dino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một kỷ niệm nhỏ

    Mãi rồi 7X cũng lại quay trở về với quỹ đạo của nó như vốn có. Chẳng muốn chiến đấu nữa tuy vẫn còn những người cố chấp lôi mình ra đay nghiến. Nhưng không sao, rồi sẽ có người hiểu mình. Có thể bây giờ, có thể sau đây vài giờ, cũng có thể sau đây hàng tháng, hàng năm.... khi mà mọi người đã bình tĩnh trở lại. Vào TTVN cũng khá lâu, nhưng chỉ đọc bài không trả lời. Đến khi bắt đầu trả lời thì lại gây ra một cuộc chiến lớn. Giải thích cũng vậy, không giải thích cũng không sao vì bây giờ nó có quan trọng gì đâu?
    Rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình, thôi thì đừng có ngứa miệng nói nữa. Sai hay đúng người ta có cần nghe mình quái đâu, người ta chỉ mải moi móc từng câu nói, từng bài viết. Nói mình là nó, là đồ đểu, đồ khốn nạn, con chim lợn và rồi gì gì nữa đek nhớ nổi.....
    Và thế là các cuộc chiến đấu cứ lần lượt nổ ra. Cho đến giờ phút này, đấu trường tạm thời lắng tiếng súng. MÌnh đoán rằng sẽ có thêm vài chú ngứa miệng vào nói ở đây. Nhưng thôi, mặc kệ! Bây giờ tự thấy lòng mình thanh thản. Hê hê.... nếu nói như cô nàng Sweet_Lady_VKT thì mình cũng thuộc dạng "chửi có văn hoá".
    Đáng thương cho những kẻ chỉ biết văng tục loạn xà ngầu mà vẫn còn có người bênh vực để bây giờ hắn cứ nhơn nhơn như chưa bao giờ hắn có lỗi. Cô em SL vừa xoa bà chị Gừng cay vài cái, rồi lại thẳng tay đấm vào mặt bà chị 1 cú trời giáng và đổ lỗi cho cái thằng Dino này ăn nói láo lếu chứ nếu không thì.......... hê hê, trái với nét văn hoá vốn có của 7X. Cô em tự nhận là hiểu hắn, rồi "quăng cho hắn cái phao", mà hắn đâu có cần quái gì cái phao của cô em. Hắn đang giãy..... thà chết chìm chứ không thèm phao đâu hê hê bờ còn xa lắm với bộ mặt trơ trẽn.....
    Dù sao, 7X cũng đã có những hành động tích cực.
    Chỉ tiếc, là vì Dino lại có người bị hiểu nhầm. Thành thật xin lỗi! Tôi biết cho dù có nói thế nào thì cũng không lấy lại được những mất mát của Gừng nhưng tôi cũng vẫn cứ xin lỗi.
    Kể từ lúc post bài cho đến giờ Dino vẫn nói là "Mong cho 7X lớn mạnh". Bây giờ vẫn vậy, dù là nói với bất cứ giọng điệu nào cũng thế. Luôn là thế, mãi mãi là thế. Mọi người có hiểu hay không thì Dino cũng không nói thêm nữa.
    Xin lỗi đã khuấy động 7X thời gian qua!
    Chào!


    Gone with the wind
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Đ/c Dino thiết nghĩ đ/c chỉ tỏ sự hối tiếc đã để Gungcay bị hiểu nhầm, đó cũng là quá đủ cho Một kỉ niệm nhỏ của đ/c rồi. Gợi lại việc cô nàng Sweet_Lady_VKT quăng cho hắn cái phao hay vừa xoa vừa đấm Gungcay để làm gì khi mà ngay từ đầu đ/c đã không muốn có một cuộc chiến khác.
    Thế nhé, tôi không quan tâm đ/c là ai, cũng như không muốn tìm hiểu đ/c là ai, nhưng Gungcay thì tôi biết, và một người thật bị xúc phạm chỉ bởi một cái nick thì cũng đáng buồn và đâu lòng đấy.
    Còn nói thật với đ/c, chiến nhau kiểu chợ búa, tâng nịnh tôi thừa khả năng, chỉ có điều đối tượng hiện tại cho mục đích của tôi không phải là những đối tượng đó.
    Dẫu sao, cũng phải thừa nhận những gì đ/c nói trong những bài đầu là hoàn toàn đúng, nhưng tiếc là đ/c đã dừng không đúng lúc, tiếc là đ/c lại không thể hiện được cái anh, cách mà đ/c vẫn tự xưng, để sự việc đi quá mức.
    À, cũng phải nói thêm, những gì tôi nói không phải để khiêu khích, hoặc gây chiến với đ/c, rõ ràng là thế, mà chỉ muốn nhắn nhủ đ/c đôi điều.
    Chúc đ/c vui vẻ.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Hoà bình về ta rồi
    Thắng lợi là vinh quang


  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    To: Goat
    Giả mày cái nick này, tao không dùng nữa, mày đổi pass đi.
    Tao rất yêu và cũng rất sợ phụ nữ.
    He He
    Thắng lợi về ta


  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    He he,dùng chửi nhau chán cho đến khi người ta nhận ra bộ mặt thật thì lại giả à,hoá ra giờ mình lại phải ôm cái nợ này hộ nó!


  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    điểm lại mẹt mấy đứa bạn thân thấy đều có cùng nguồn gốc xuất sứ !toàn bước ra từ nội chiến .Úynh nhau suýt vỡ đầu mới chơi thân đc vơi nhau.Bùn kười !!!
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  7. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng vì ông anh Dino . Đã viết đến thế mà bác không chịu hiểu mà lại nghĩ rằng tôi này nọ thì tôi cũng xin chịu bác. Thú thật với bác, tôi chẳng thích làm những chuyện vô nghĩa tẹo nào, đặc biệt là tranh cãi với một người như bác.
    Cũng may cho tôi là những 7xHN mà tôi quen, không có ai như bác .
    Chúc bác ra đi thanh thản.
    Sweet lady VKT

Chia sẻ trang này