1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT LÁ ĐƠN ĐĂNG KÍ KẾT HÔN !!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    MỘT LÁ ĐƠN ĐĂNG KÍ KẾT HÔN !!!

    TTVNONLINE.NET Cộng Đồng Các Diễn Đàn TTVNONLINE
    Hội Gà 1981-Hội Cún 1982 Hữu Nghị - Bình Đẳng - Bác ái
    Số ĐKKH-100502

    ĐƠN XIN KẾT HÔN ​

    Kính gửi : - Các bô lão Web hosting và các sếp admin
    - Đảng uỷ kiêm Chi đoàn , hội trưởng và toàn thể các thành viên hội gà 1981
    - Chi đoàn , hội trưởng và toàn thể các thành viên hội cún 1982


    Hôm nay ngày 10/05/2002 tức Ngày Mậu Dần (28) - Tháng Giáp Thìn ( Thiếu ) - Năm Nhâm Ngọ , tôi với tư cách là account HalfmoonNUCE thuộc hội gà 1981 ttvnonline viết lá đơn này nhằm mục đích <tương tự như tên lá đơn- mời nội suy lấy > với x của mình - account Snowbabe thuộc ttvnonline thuộc hội cún 1982 . Lá đơn chữ trắng,đen,đỏ,chàm,lam,lục,tím - nền trắng xanh này là một phần minh chứng ( một phần và chỉ là một phần mà thôi ) cho sự mạnh dạn công khai hoá một thứ phi vật thể x nào đó mà một bác đại văn hào y của nước z vĩ đại gì đấy miêu tả :x -Đó là thơ ca của cuộc đời . Cuộc sống nếu thiếu x , không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại . Không thể sống thiếu x , vì con người sinh ra có một tâm hồn chính là để mà x . .
    Trên thế gian này , tất cả vạn vật đều có một điểm khởi đầu nào đó , dù lặng lẽ hay ồn ào thì đó cũng là một điểm khởi đầu "Dữ dội và dịu êm ... Ồn ào và lặng lẽ ... Sóng không hiểu nổi mình ... Sóng tìm ra tận bể " . Và x của hai chúng tôi cũng không nằm ngoài quy luật này : < Không trong cuộc , miễn tò mò chi tiết > nhưng ( vắn tắt như sau ) : tôi nhớ mãi cái ngày khi mà em nói với tôi rằng em xin tự khoá acc của mình để tạm biệt ttvnonline một thời gian khá dài - khoảng vài tháng ( Amen ! Sao mà lâu kinh dị vậy ...) . Lúc đó , tôi vốn đã là một người gắn bó lâu ngày với Tốn Tiền Vô Nghĩa OffLine và còn là hội trưởng một hội mà tâm trạng của hầu hết các thành viên chủ chốt thường xuyên diễn ra tình trạng thăng giáng như đồ thị sin-cos ( trong đó có bản thân ) . Vâng , cũng may là không khi nào tâm trạng của tất cả trùng pha cùng một lúc chứ nếu không bây giờ cái chuồng gà 1981 chỉ còn là di tích lịch sử hoang phế để các cún ở đây mua vé vào tham quan rồi . Riêng với bản thân tôi , hôm đó tâm trạng đang đơn điệu tăng ( thông cảm - tôi dân khối A nên nhiễm độc môn toán hơi bị nặng ) nên tôi khuyên nhủ em hãy bình tĩnh , tự tin , không cay cú và cố gắng ngẫm kĩ lại những gì đã có và đã trải qua với hội cún . Hic , nhưng mà hình như muỗi đốt inox , em mạnh mẽ và quyết đoán quá . Bó tay !!! . Ớ , nhưng mà phải cười phớ lớ bởi vì tình hình mấy ngày sau có vẻ khả quan hơn , em tuy đã cho acc VDT đi tàu ngầm sáu ván nhưng mà lại hồi sinh với một cái tên khác dễ xương không kém : Sờ - lâu be-be ( nguyên văn Snowbabe ) .
    Với thời gian trôi đi , chớp mắt đã đến ...tối qua , khi em ngập ngừng nhắc , tôi mới chợt nhận ra rằng mình vẫn đang ... cưới chui , quên không đăng kí đàng hoàng ( thế mà không bị đảng uỷ , chi đoàn 81 và 82 nhắc nhở ? Có gì đâu Đảng Đoàn đã bị thao túng hoàn toàn ) . Và đây cũng là một lý do cho lá đơn này ... muộn vẫn còn hơn là không ( .. và 100% là kèm theo là một khoản đền bù nặng đô nữa , hic ) . Thôi , lãng mạn tiếp nhé , x ạ , có khi nào chúng ta thử nhìn lại để giải đáp xem : " Sóng bắt đầu từ gió ... Gió bắt đầu từ đâu ? " nhưng có lẽ thật khó tìm được một đáp số chính xác và chân phương như trong toán học mà chỉ có thể lấp lửng "Em ( anh ) cũng không biết nữa ... Khi nào ta x nhau " bởi vì .......
    Mặc dù rất muốn viết tiếp nhưng để tránh tình trạng lan man kéo dài tới 20,30 trang và ... love letter hoá lá đơn này nên tôi xin chủ động tạm ngừng lại đây . Tuy vậy , như trên cũng là đã đủ mở , thân , kết theo quy phạm văn học thông thường ( nên không đến nỗi bị điểm 0 ) ... Mong quí vị ( chủ yếu là các nhóc cún - chứ còn hội gà thì khỏi , coi như không cần bàn nữa ) đọc xong lá đơn thắm thiết này xin hãy vì sự kì diệu và cao đẹp của x mà chấp thuận . ( mà nếu có không chấp thuận thì tôi cũng ... mặc kệ , chả quan tâm )

    Hà Nội ngày này năm trước của năm sau
    Người xin đăng kí kết hôn
    HalfmooNUCE
    ( Đã kí tên và đóng dấu )


    Tái bút : < chỗ để bổ sung nếu cần >





    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời










    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 10/05/2002 12:59
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Híc, cái bác 1/2 này làm cái rì mà để chứ bé thế. Khổ thế cơ chứ. Tiếc là mình không phải là gà nên ko có tài bới đất để tìm sâu. Đọc được 1 đoạn đã toét hết cả mắt rùi.
    Nghi ngờ vật.
    Master of Mysterious Forest​
    [​IMG]
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,chúc cho đôi trẻ hạnh phúc ,sống đến đầu bạc răng long
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    nước đến chân mới nhẩy
    kiểu này là cưới chạy rồi
    khéo 6 tháng nữa là bác nude có tin vui, 7 tháng nữa chúng ta đi đầy tháng con bác nude nhé
    muộn còn hơn ko
    hehe
    cưới chạy

    Have you ever really loved a woman?
  5. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ... Vịt ui ... sao mà nhanh thí... chồng con rùi thì thời gian đâu mà đi chơi với anh em .. hic hic ... bây giờ thông tấn xã con vịt bầu của hội 82 lại gặp trục trặc rùi ...
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
    Bùn wé ... em ko chúc đâu .. mấy năm nữa các bác đưa nhau ra phường thì em còn chúc các bác đầu bạc răng long chứ bây giờ thì ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Đấy mà, anh NUDE bây giờ mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng này hả??
    Thôi, em Chiqui- thủ quỹ 82 club- xin chấp nhận đám cưới này của anh, với điều kiện:
    1, Mời toàn thể hội cún gái đi ăn kem
    2, Mời toàn thể hội cún giai đi nhắm rượu
    3, Phải phục tùng quyền làm chồng với vợ Vịt, tức là anh có nghĩ vụ với cả box 82 này.
    4, Nếu có chuyện ly dị xảy ra, anh NUDE sẽ bị quy kết là kẻ có lỗi, chứ Vịt nhà em kh«ng bao giờ có lỗi hết!!
    Thôi, cứ từ từ, để em suy nghĩ tiếp điều kiện sau, nhưng thông báo chính thức là anh chuẩn bị mời bọn này đi ăn cuới đê......
    Chiquichita
  7. Tieuphuong

    Tieuphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em làm người yêu bác được không ?
    bác mà đồng ý thì em ok liền hà nhưng với điều kiện :
    bác fải kiếm cho chồng hiện tại của em là beck một cô vợ bên hội gà của bác ( như mong muốn của anh ý ) . thế thôi !
    Tiểu phương
  8. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng Bác Nude và Vịt , thế bao giờ Bác tổ chức đám cưới vậy
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0



    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hic hic tiec qua
    1/2 nude nhanh tay qua ha,hihi 1/2 nude ra di de lai bao nuoi tiec cua cac gơnssss ngay dem ........(thanh that chia buon voi cac gggggggg) hihi
    ma minh chửa thay mat 2 nguoi bao gio vay ha?
    hom nao dan den cho moi nguoi biet di nhe'
    hi`hi`
    nho la chuan bi cho nao ru anh em di mam mam di con chan cho ri` nua ha
    hihi
    chuc 2 ban hanh phuc nhe'
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html

Chia sẻ trang này