1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lá thư chị em phụ nữ xem "chơi" - copy right hehe

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zopo, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Một lá thư chị em phụ nữ xem "chơi" - copy right hehe

    "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
    với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
    chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
    cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
    đối xử tốt với em.

    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.

    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.


    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư?

    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói.

    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.


    lời than phiền còn nửa nhưng hông dám đăng !
    (st)


  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ây,hình như còn thiếu nhiều cái nhạy cảm...mèo nhớ đại khái hình như có câu thế này : Lúc em muốn chuyện đó,anh phải chạy đi hàng mấy cây số để mua BCS,nhưng về đến nơi thì em lại nói anh là người ( người gì quên mất tiêu roài)
  3. HienTe

    HienTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    [Anh yêu! Thật ra thì ai đối sử tốt với ai
    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh. <-- chỉ đơn giản em muốn mình phải gánh sự lo lắng về an toàn của số tiền đó, thay vì anh phải làm điều đó
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to. <--vì em không muốn anh mỏi miệng, tốn nước miếng ý mừ và có thể còn bị sâu răng nữa á
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu. <-- anh iu anh không thấy là em đã hi sinh nhìu khi chọn một ngừ bạn trai xấu sao tuy anh xấu mà em vẫn iu anh còn anh chỉ iu em vì em xinh thoy điều đó chứng tỏ em cao thượng hơn anh
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm. <--nhưng khi em đòi trả tiền thì anh nói rằng em coi thường anh, nghĩ anh không đủ khả năng trả tiền ( ai bỉu sĩ chi )
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình. <-- hehe cái này phải cám ơn em chứ vì em đã tìm ra cho anh một chỗ đổ rác lý tưởng và dễ chịu sau mỗi lần đổ rác
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép. <-- chỉ vì em muốn có thời gian chuẩn bị, để dành cho anh nụ hôn ngọt ngào nhất
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em. <-- cái này ngừ ta gọi là iu nhau lắm cắn nhau đau, chứng tỏ em iu anh nhìu hơn anh iu em
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay. <-- dzị theo luật Việt Nam đánh ngừ với dzít ngừ tội nào nặng hơn muh theo luật cổ là dzít một mạng đền một mạng em hi vọng hai chúng ta có thể làm lại từ đầu ở kíp sau, nơi ma không có ngừ con gái chen vào chiện tình của chúng ta <-- em iu anh nhìu hơn
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha. <-- chúng mình chưa cưới mà anh anh nghĩ về em thế nào nếu em đề nghị chúng ta ngũ chung giường? Oh cô ấy dễ dzãi với mình thì với những thèng khác cũng thía <-- lí do anh phải ngũ ở sopha
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000. <-- anh iu chả lẽ tình cảm của em đặt vào món wà cho anh không đáng giá hơn thế sao mua đồ cho em, anh chỉ mua những cái anh cho là em thích và mua cho xong, còn em mua wà cho anh em mua cái anh thích và đi khắp nơi để lựa cái tốt nhất, đẹp nhất, như thế nó không đáng giá cao hơn?
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá. <-- đầu quan trọng hơn thân nhà không nóc còn đâu là nhà <-- đối với em anh wan trọng như thía á
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em, liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có. <-- em muốn anh bất ngờ khi tặng anh cái xe đạp mới, mua từ tiền em làm thêm và dành dụm ý mừ
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh). <-- em muốn anh ăn đồ ăn em nấu cho anh, ngon và bổ hơn mí cí kia nhìu
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao. <--chứ sao, vì anh cao em phải mang giầy cao bị trật chân đau chứ bộ
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không. <-- em chăm sóc, lo lắng cho con của bà <-- đỡ cho bà một gánh nặng
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ. <-- mọi ngừ nhìn anh và khen: " Thằng này khoẻ thật! " chứ cso khen em đâu <--được khen còn than
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó. <-- em không muốn anh bận tâm chăm sóc nó ý mừ trong khi đó anh lại bắt em phải chăm sóc, nuôi chó con chó con nui khổ thí mồ
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng. <-- hehe wen em anh có thêm nhiều điều ý nghĩa và thời gian hạnh phúc hơn là ngủ
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ. <-- tập tính kiên nhẫn mà trước khi wen anh, em cũng không mất hàng tiếng đồng hồ chỉ để lựa được một chiếc áo để anh thích và khen em xinh khi mặc nó
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối. <-- chài em không ngờ wen em mà anh tiết kiệm được nhìu tiền đến thế có em no rồi ăn chi nữa cho béo
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại. <-- em tin vào tài ăn nói của anh mừ còn anh thì chẳng tin tưởng em
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc. <-- viết ngọt wá anh chê em xạo tình iu phải có nhìu vị mới thú dzị
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người. <-- toàn bạn của anh không chat thế để anh rảnh mà chat với mình em
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư? <-- cái nà hơi bị wá sến HT pó tay
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng. <-- anh để bụng em thì không
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. <-- anh đánh nó, anh thua thì sao . Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát. <-- chê cũng là một cách khen
    Chài nhìu wé HT không bít ở đâu ra mà nhìu đìu xấu về con gái thía ai có nhã hứng thì típ hen nhiu đây mà mệt mún chít Mà mí thèng kể, tính toán tội bạn gái chúng mình như thía này thì cũng hơi ích kỉ, để bụng và nhỏ mọn ấy nhỉ Mà như thế thì mấy cái mà tụi con trai làm cho tụi minh đâu còn ý nghĩa gì nữa Đúng là tụi con trai bi giờ ích kỉ, tính toán và nhỏ mọn, nhìu chiện hơn con gái nữa hen
  4. HienTe

    HienTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. <--vừa cẩn thận vừa nhanh, em khen anh giỏi hen
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì. <--chài, dzị trước khi wen em, anh có mua wà cho chị anh, anh anh hong mà đổ thừa
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. <--anh điệu thế em mới thương nói chưa hết câu
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim để rút kinh nghiệm coi vì sao nó chán <--có anh rút rồi em rút chi nữa em kím cái khác cho anh coi hết chán
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về. <--có thèng kia nó đá long nheo em á phải về thoy chứ hong xảy ra đánh lộn seo
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh. <--sao anh hong tự làm cho mình dzui có em dzui hong nói hết còn buồn gì nữa chài
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà. <--dzị nó mới thân thiết dù đi tới bất kì đâu trong nhà em cũng thấy món wà của anh
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. <-- tụi bạn em nó kiu anh là bố trẻ . Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. <--nhưng mà em vẫn thích có một ông bố trẻ <--con gái mà khó hỉu
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. <--anh gọi rồi em nhá máy chi nữa hong khắt khe chứ là gì
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. <--chài, anh là anh mà gối là gối hong thể lẫn lộn anh và gối được
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó. <--chài ác wé tặng ngừ ta cây kiểng có biết cây kiểng khó chồng lắm hong em đâu phải là nghệ nhân chuyên chăm sóc cây kiểng
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói. <-- nói vừa thoy
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được<--anh thua em bắt anh hứa iu em suốt đời . Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện. <--em thua anh bắt em hôn anh nghìn cái <--lỗ chít <--ngu sao thực hiện
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. <--em biết cách kìm chế bản thân còn anh thì hong thí gái đẹp là sáp sáp dzô à ai bít chiện gì sẽ sảy ra
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi. <--chài, một lần dzí bạn em là đủ chết rồi
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. <--vừa cẩn thận vừa nhanh, em khen anh giỏi hen << chớ hẽm phải sợ wá nên ráng khen anh giỏi để anh hông chạy nhanh mà cũng hông chạy chậm chứ gì
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì. <--chài, dzị trước khi wen em, anh có mua wà cho chị anh, anh anh hong mà đổ thừa << có chớ .... nhưng không phải anh mua mà là .... chị anh, anh anh mua qùa cho anh ..... thường thì anh đem đổi cà lem anh ăn ... nhưng bây giờ quà đó trở thàng của chị em và anh em
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. <--anh điệu thế em mới thương nói chưa hết câu << vậy mà em không nói trước, vì lúc em nói anh điệu thì cái mặt của em y chang bà tám bán bánh canh ở bệnh viện chợ rẫy vậy hehehe
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim để rút kinh nghiệm coi vì sao nó chán <--có anh rút rồi em rút chi nữa em kím cái khác cho anh coi hết chán
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về. <--có thèng kia nó đá long nheo em á phải về thoy chứ hong xảy ra đánh lộn seo << sao em không đá lại nó ?? chứng tỏ em "quá nhát" , nếu em đá nó mà nó đá lại thì ít gì anh cũng được đá theo mấy cái
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh. <--sao anh hong tự làm cho mình dzui có em dzui hong nói hết còn buồn gì nữa chài << có em cũng là một nguyên nhân dẫn anh đến bệnh viện khám lại "xì trés" á
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà. <--dzị nó mới thân thiết dù đi tới bất kì đâu trong nhà em cũng thấy món wà của anh << chớ hông phải hum trước thấy em cầm quà của anh đem ra chợ trời ngồi bán hả ??
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. <-- tụi bạn em nó kiu anh là bố trẻ . Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. <--nhưng mà em vẫn thích có một ông bố trẻ <--con gái mà khó hỉu <<< vậy hả ?? vậy mà bấy lâu nay anh cứ tưởng anh bị ép buộc phải đứng trước trường dợi em chớ
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. <--anh gọi rồi em nhá máy chi nữa hong khắt khe chứ là gì <<< anh bảo em nhá máy là để anh chảnh "cái phone" mới mua với con nhỏ hàng xóm 1 tí vậy mà em không chịu nghe lời
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. <--chài, anh là anh mà gối là gối hong thể lẫn lộn anh và gối được << vậy là khi cái gối biến thành anh thì em không còn gác chân nữa à mà lúc đó em sẽ ..... [cừ tà]
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó. <--chài ác wé tặng ngừ ta cây kiểng có biết cây kiểng khó chồng lắm hong em đâu phải là nghệ nhân chuyên chăm sóc cây kiểng <<< chính vì anh biết là khó trồng nên anh mới tặng em để cho em luyện tập í mà .... mà em nào hay biết [í đoạn này sao giống ... lam lũ hát dzợ kà ?? ]
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói. <-- nói vừa thoy <<< anh nói vừa thôi thì em bảo anh ... không nói có được không vậy
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được<--anh thua em bắt anh hứa iu em suốt đời . Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện. <--em thua anh bắt em hôn anh nghìn cái <--lỗ chít <--ngu sao thực hiện <<< chưa thực hiện thì sao biết ngu
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. <--em biết cách kìm chế bản thân còn anh thì hong thí gái đẹp là sáp sáp dzô à ai bít chiện gì sẽ sảy ra << xảy ra rồi mới tính chớ chưa xảy ra làm sao mà tính hẻ
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi. <--chài, một lần dzí bạn em là đủ chết rồi << vậy chắc khi em cười ..... thì anh chít trước em rồi hehehe
  6. HienTe

    HienTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngon hen zopo xem HT đáp lễ nà
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. <--vừa cẩn thận vừa nhanh, em khen anh giỏi hen << chớ hẽm phải sợ wá nên ráng khen anh giỏi để anh hông chạy nhanh mà cũng hông chạy chậm chứ gì <--hehe chứ sao con trai chạy nhanh<--để con gái sợ um mình chặt hơn mà chạy chậm<--để kéo dài thời gian được ở bên em đó mà <--bởi dzị chạy hong nhanh hong chậm là tốc độ an toàn nhất
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì. <--chài, dzị trước khi wen em, anh có mua wà cho chị anh, anh anh hong mà đổ thừa << có chớ .... nhưng không phải anh mua mà là .... chị anh, anh anh mua qùa cho anh ..... thường thì anh đem đổi cà lem anh ăn ... nhưng bây giờ quà đó trở thàng của chị em và anh em <--bi giờ em là ngừ tính số wà để đổi cà lem cho anh ăn nhớ nha anh càng nhìu wà càng nhìu cà lem ăn (<--haha lời chán cà lem có năm trăm 1 cây hè )
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. <--anh điệu thế em mới thương nói chưa hết câu << vậy mà em không nói trước, vì lúc em nói anh điệu thì cái mặt của em y chang bà tám bán bánh canh ở bệnh viện chợ rẫy vậy hehehe <--còn lúc anh vuốt tóc, tóc bù xù cái mẹt y như ông xe ôm ở bệnh viện Từ Dũ
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim để rút kinh nghiệm coi vì sao nó chán <--có anh rút rồi em rút chi nữa em kím cái khác cho anh coi hết chán
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về. <--có thèng kia nó đá long nheo em á phải về thoy chứ hong xảy ra đánh lộn seo << sao em không đá lại nó ?? chứng tỏ em "quá nhát" , nếu em đá nó mà nó đá lại thì ít gì anh cũng được đá theo mấy cái <--có đá rồi đá xong nó ra hịu hẹn em ở wán khác dzị em mới kím cớ dzìa lẹ để đi dzí nó chứ (<--cú này đá đau hong anh )
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh. <--sao anh hong tự làm cho mình dzui có em dzui hong nói hết còn buồn gì nữa chài << có em cũng là một nguyên nhân dẫn anh đến bệnh viện khám lại "xì trés" á <--chài, xì trét là bịnh nhẹ hong có em anh mắc tới bịnh trầm cảm luôn á
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà. <--dzị nó mới thân thiết dù đi tới bất kì đâu trong nhà em cũng thấy món wà của anh << chớ hông phải hum trước thấy em cầm quà của anh đem ra chợ trời ngồi bán hả ?? <-- á dzị anh mua món wà đó ở ngoài chợ trời tặng cho em hả (<--cũng là để cho nó về thăm wê hương hoy <-- em tốt thế còn chê gì nữa hỉ )
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. <-- tụi bạn em nó kiu anh là bố trẻ . Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. <--nhưng mà em vẫn thích có một ông bố trẻ <--con gái mà khó hỉu <<< vậy hả ?? vậy mà bấy lâu nay anh cứ tưởng anh bị ép buộc phải đứng trước trường dợi em chớ <-- há há dzị mà trước giờ em cứ tưởng mình bị ép buộc để anh được phép chờ em trước cổng trường chứ
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. <--anh gọi rồi em nhá máy chi nữa hong khắt khe chứ là gì <<< anh bảo em nhá máy là để anh chảnh "cái phone" mới mua với con nhỏ hàng xóm 1 tí vậy mà em không chịu nghe lời <-- bít mà thèng hàng xóm của anh nó nói á <--lính nằm vùng của em á lộn xộn là chít à
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. <--chài, anh là anh mà gối là gối hong thể lẫn lộn anh và gối được << vậy là khi cái gối biến thành anh thì em không còn gác chân nữa à mà lúc đó em sẽ ..... [cừ tà] <--treo anh lên trần nhà, luyện võ công phu bùm bụp, giống như trong phim dzị á
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó. <--chài ác wé tặng ngừ ta cây kiểng có biết cây kiểng khó chồng lắm hong em đâu phải là nghệ nhân chuyên chăm sóc cây kiểng <<< chính vì anh biết là khó trồng nên anh mới tặng em để cho em luyện tập í mà .... mà em nào hay biết [í đoạn này sao giống ... lam lũ hát dzợ kà ?? ] <--uh, rút kinh nghịm lần sau, mướn mí anh nghệ nhân trồng cây kiểng dzìa hehe
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói. <-- nói vừa thoy <<< anh nói vừa thôi thì em bảo anh ... không nói có được không vậy <--anh hong nói thì em bảo anh ... anh câm à
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được<--anh thua em bắt anh hứa iu em suốt đời . Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện. <--em thua anh bắt em hôn anh nghìn cái <--lỗ chít <--ngu sao thực hiện <<< chưa thực hiện thì sao biết ngu <--sao bít chưa dzí thèng trước có rồi bi giờ tới anh rút kinh nghịm đợt một
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. <--em biết cách kìm chế bản thân còn anh thì hong thí gái đẹp là sáp sáp dzô à ai bít chiện gì sẽ sảy ra << xảy ra rồi mới tính chớ chưa xảy ra làm sao mà tính hẻ <--xảy ra rồi nà em là nhân chứng bằng chứng dzà nạn nhân
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi. <--chài, một lần dzí bạn em là đủ chết rồi << vậy chắc khi em cười ..... thì anh chít trước em rồi hehehe
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Một trong hai người này mà có người yêu...thì đến mà khổ...
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    Ngon hen zopo <<< ừ ngon lém
    27/. <--hehe chứ sao con trai chạy nhanh<--để con gái sợ um mình chặt hơn mà chạy chậm<--để kéo dài thời gian được ở bên em đó mà <--bởi dzị chạy hong nhanh hong chậm là tốc độ an toàn nhất << nhưng chạy hông nhanh hông chậm thì lèm seo để ngừ te um mình ?? dzà ở bin em lâu hơn được ??
    28/. <--bi giờ em là ngừ tính số wà để đổi cà lem cho anh ăn nhớ nha anh càng nhìu wà càng nhìu cà lem ăn (<--haha lời chán cà lem có năm trăm 1 cây hè ) <<< chà chà ?? vậy là càng thấy rõ hơn nha .... đối với anh chuyện quà cáp là chuyện nhỏ nhưng với em đó là một sự tính toán và đổi chát hehehe
    29/. <--còn lúc anh vuốt tóc, tóc bù xù cái mẹt y như ông xe ôm ở bệnh viện Từ Dũ <<< , dù kí mẹt của anh nó có giống ông xe ôm thì vẫn đỡ hơn kí mẹt em .... nhiều người đã ...."chít ngất" và chuyển gấp đến bệnh viện "Nhi đồng 2" khi trông thấy em trên đường trở về nhà với gương "mẹt" bán ế ... hehehe
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim để rút kinh nghiệm coi vì sao nó chán <--có anh rút rồi em rút chi nữa em kím cái khác cho anh coi hết chán <<< em chỉ biết hứa nhưng chưa lần nào thấy em thực hiện hết mà chỉ biết cho anh coi những bộ phim chán như con "dế" mà thoai
    31/. <--có đá rồi đá xong nó ra hịu hẹn em ở wán khác dzị em mới kím cớ dzìa lẹ để đi dzí nó chứ (<--cú này đá đau hong anh ) <<< úi chời ?? tội nghiệp không biết em làm sao mà cái thằng đó lại hẹn em ra wán khác để em đá típ hả, hay là do anh "lỡ" tay đá nó mạnh wá ... mà má nó nhận hẽm ra ... nin bi giờ đầu óc nó có vấn đề mà hẹn em ra để được .... đá nữa
    32/. <--chài, xì trét là bịnh nhẹ hong có em anh mắc tới bịnh trầm cảm luôn á <<< chài ai ... không phải như em nghĩ đâu, bác sĩ cũng nói với anh sờ ... trét lờ chịn nhỏ ... nhưng ổng còn nói trong người anh luôn tìm tàng những bệnh hết sức nguy hiểm ... mà trước khi quen em anh chưa hề có
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà. <--dzị nó mới thân thiết dù đi tới bất kì đâu trong nhà em cũng thấy món wà của anh << chớ hông phải hum trước thấy em cầm quà của anh đem ra chợ trời ngồi bán hả ?? <-- á dzị anh mua món wà đó ở ngoài chợ trời tặng cho em hả (<--cũng là để cho nó về thăm wê hương hoy <-- em tốt thế còn chê gì nữa hỉ ) <<< ừ vì em quá tốt nên toàn bộ số quà của anh hay bất cứ của ai đều phải chịu chung 1 số phận đó là được theo em ra ... chợ trời .... cù bất cù bơ ... nhìn thí ... rất lờ thê thảm hehehe
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. <-- tụi bạn em nó kiu anh là bố trẻ . Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. <--nhưng mà em vẫn thích có một ông bố trẻ <--con gái mà khó hỉu <<< vậy hả ?? vậy mà bấy lâu nay anh cứ tưởng anh bị ép buộc phải đứng trước trường dợi em chớ <-- há há dzị mà trước giờ em cứ tưởng mình bị ép buộc để anh được phép chờ em trước cổng trường chứ <<< à thì ra trước khi quen anh... em không có bị ép buộc là có người đứng đợi em à ??? hèn gì trước đó anh hay tới trường em chơi và thấy kí thèn bán "kẹo kéo" hay đứng đợi ai đó ở đầu ngõ cổng trường em .... thì ra là vậy ... anh đâu có biết ... anh sorry em nghen hehehe
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. <--anh gọi rồi em nhá máy chi nữa hong khắt khe chứ là gì <<< anh bảo em nhá máy là để anh chảnh "cái phone" mới mua với con nhỏ hàng xóm 1 tí vậy mà em không chịu nghe lời <-- bít mà thèng hàng xóm của anh nó nói á <--lính nằm vùng của em á lộn xộn là chít à <<< ủa kí thèng hàng xóm của anh bị nhỏ ... em của con nhỏ hàng xóm của anh ... dzụ đi mất tiêu rồi mà ... vậy lờ nó về nói xạo với em đó hehe
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. <--chài, anh là anh mà gối là gối hong thể lẫn lộn anh và gối được << vậy là khi cái gối biến thành anh thì em không còn gác chân nữa à mà lúc đó em sẽ ..... [cừ tà] <--treo anh lên trần nhà, luyện võ công phu bùm bụp, giống như trong phim dzị á <<< [][rờ chán em] ........ ......[/hết rờ chán] .... híc híc ... thiệt lờ tội nghiệp ... có lẽ những lần anh treo em lên trần nhà .... để anh luyện công phu .... bùm bụp .... nên bi giờ đầu óc của em ... nó ... hơi .. hơi ... bị vấn đề một tí xíu á .... cái đó ngừ te gọi lờ ..."mộng tưởng" á hehehe
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó. <--chài ác wé tặng ngừ ta cây kiểng có biết cây kiểng khó chồng lắm hong em đâu phải là nghệ nhân chuyên chăm sóc cây kiểng <<< chính vì anh biết là khó trồng nên anh mới tặng em để cho em luyện tập í mà .... mà em nào hay biết [í đoạn này sao giống ... lam lũ hát dzợ kà ?? ] <--uh, rút kinh nghịm lần sau, mướn mí anh nghệ nhân trồng cây kiểng dzìa hehe <<< vậy lờ bi giờ anh đã biết ngoài việc không biết gì về nghệ thuật mà em còn lờ 1 ngừ wé lờm biếng luôn hehe
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói. <-- nói vừa thoy <<< anh nói vừa thôi thì em bảo anh ... không nói có được không vậy <--anh hong nói thì em bảo anh ... anh câm à << đó ... như vậy chứng tỏ em lờ một người khó tính ... dữ như ... beo "ngừ thám hiểm hay gọi lờ cọp cái lém " cái gì cũng muốn anh chiều theo ý em hết
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được<--anh thua em bắt anh hứa iu em suốt đời . Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện. <--em thua anh bắt em hôn anh nghìn cái <--lỗ chít <--ngu sao thực hiện <<< chưa thực hiện thì sao biết ngu <--sao bít chưa dzí thèng trước có rồi bi giờ tới anh rút kinh nghịm đợt một << vậy đợt trước ngu wé .... bi giờ rút kinh nghiệm ... gnu hơn à ?? hehe [r1]
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay. <--em biết cách kìm chế bản thân còn anh thì hong thí gái đẹp là sáp sáp dzô à ai bít chiện gì sẽ sảy ra << xảy ra rồi mới tính chớ chưa xảy ra làm sao mà tính hẻ <--xảy ra rồi nà em là nhân chứng bằng chứng dzà nạn nhân <<< dzậy à ?? em lờ nhân chứng bằng chứng ...dzà ...là..... nạn ... nhân à.. ??? (từ câu nói : thí gái đẹp là sáp dzô à ) << suy ra : anh lờ một người có mét mừ hẽm có ...... nhìn .... nin mới gẹp được em á hehehe [r1]
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi. <--chài, một lần dzí bạn em là đủ chết rồi << vậy chắc khi em cười ..... thì anh chít trước em rồi hehehe [/blue]
  9. HienTe

    HienTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    27/. nhưng chạy hông nhanh hông chậm thì lèm seo để ngừ te um mình ?? dzà ở bin em lâu hơn được ?? <--chỉ cần anh nói dzí em một tiếng là được, lớn rồi ai lại chơi trò lừa gạt con nít như anh mà cũng hong trách anh được vì em ngây thơ quá mà anh thì già chát gòi
    28/. bi giờ em là ngừ tính số wà để đổi cà lem cho anh ăn nhớ nha anh càng nhìu wà càng nhìu cà lem ăn (<--haha lời chán cà lem có năm trăm 1 cây hè ) <<< chà chà ?? vậy là càng thấy rõ hơn nha .... đối với anh chuyện quà cáp là chuyện nhỏ nhưng với em đó là một sự tính toán và đổi chát hehehe <-- (hé hé chiện nhỏ mà lại đi lấy quà anh chị cho mình đi tặng lại anh chị em à ) em làm thế chỉ để khuyến khích anh làm việc tốt hoy nhưng nếu anh hong mún dzậy thì hoy đỡ tốn
    29/. còn lúc anh vuốt tóc, tóc bù xù cái mẹt y như ông xe ôm ở bệnh viện Từ Dũ <<< , dù kí mẹt của anh nó có giống ông xe ôm thì vẫn đỡ hơn kí mẹt em .... nhiều người đã ...."chít ngất" và chuyển gấp đến bệnh viện "Nhi đồng 2" khi trông thấy em trên đường trở về nhà với gương "mẹt" bán ế ... hehehe <-- hé hé dzị mà anh chịu được đến bây giờ á em tự hỏi hong biết anh có phải là người hong nữa (<--chắc dzị nhân hai đứa mình cũng đẹp đôi chứ nhỉ )
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim để rút kinh nghiệm coi vì sao nó chán <--có anh rút rồi em rút chi nữa em kím cái khác cho anh coi hết chán <<< em chỉ biết hứa nhưng chưa lần nào thấy em thực hiện hết mà chỉ biết cho anh coi những bộ phim chán như con "dế" mà thoai <--dzị dzới anh phim nào mới thú dzị chắc là mí cái phim tụi con trai hay xem khi ra tịm internet
    31/. có đá rồi đá xong nó ra hịu hẹn em ở wán khác dzị em mới kím cớ dzìa lẹ để đi dzí nó chứ (<--cú này đá đau hong anh ) <<< úi chời ?? tội nghiệp không biết em làm sao mà cái thằng đó lại hẹn em ra wán khác để em đá típ hả, hay là do anh "lỡ" tay đá nó mạnh wá ... mà má nó nhận hẽm ra ... nin bi giờ đầu óc nó có vấn đề mà hẹn em ra để được .... đá nữa <--anh nghĩ anh khoẻ như dzị seo íu như con dế mèn mà được cái tài "nổ" giỏi
    32/. chài, xì trét là bịnh nhẹ hong có em anh mắc tới bịnh trầm cảm luôn á <<< chài ai ... không phải như em nghĩ đâu, bác sĩ cũng nói với anh sờ ... trét lờ chịn nhỏ ... nhưng ổng còn nói trong người anh luôn tìm tàng những bệnh hết sức nguy hiểm ... mà trước khi quen em anh chưa hề có <--uh hehe bịnh khoái đi sớm dzìa khuya dzí em, bệnh nói dối bố mẹ trốn học đi chơi dzí em, dzà còn nhìu bệnh khác hong đủ giấy mực để kê ra
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà. <--dzị nó mới thân thiết dù đi tới bất kì đâu trong nhà em cũng thấy món wà của anh << chớ hông phải hum trước thấy em cầm quà của anh đem ra chợ trời ngồi bán hả ?? <-- á dzị anh mua món wà đó ở ngoài chợ trời tặng cho em hả (<--cũng là để cho nó về thăm wê hương hoy <-- em tốt thế còn chê gì nữa hỉ ) <<< ừ vì em quá tốt nên toàn bộ số quà của anh hay bất cứ của ai đều phải chịu chung 1 số phận đó là được theo em ra ... chợ trời .... cù bất cù bơ ... nhìn thí ... rất lờ thê thảm hehehe <-- nhờ dzị mới có cái để cho mí người keo kịt chiên mua đồ chợ chời mua để tặng người iu như anh á há há
    34/. há há dzị mà trước giờ em cứ tưởng mình bị ép buộc để anh được phép chờ em trước cổng trường chứ <<< à thì ra trước khi quen anh... em không có bị ép buộc là có người đứng đợi em à ??? hèn gì trước đó anh hay tới trường em chơi và thấy kí thèn bán "kẹo kéo" hay đứng đợi ai đó ở đầu ngõ cổng trường em .... thì ra là vậy ... anh đâu có biết ... anh sorry em nghen hehehe <-- hehe bi giờ em mí thấy anh ông tám dễ sợ lun thèng ban kẹo kéo đợi ai thì kệ xác nó mà em cũng thí mình ngây thơ thiệt thèng bán kẹo kéo dzí thèng bán kà lem thèng nào cũng thía chán
    35/. lính nằm vùng của em á lộn xộn là chít à <<< ủa kí thèng hàng xóm của anh bị nhỏ ... em của con nhỏ hàng xóm của anh ... dzụ đi mất tiêu rồi mà ... vậy lờ nó về nói xạo với em đó hehe <-- chài anh kê khai lí lịch của thèng đó thíu òy kí thèng hàng xóm của anh bị nhỏ ... em của con nhỏ hàng xóm của anh mà là chị thèng hàng xóm-anh kết nghĩa của em có thèng em chai đang để ý em nên chắc là nó hong dám nói xạo đâu lọn xọn em tịch thu luôn cái phone cho khỏi sân si bi giờ
    36/. treo anh lên trần nhà, luyện võ công phu bùm bụp, giống như trong phim dzị á<<<[rờ chán em] ........ ......[/hết rờ chán] .... híc híc ... thiệt lờ tội nghiệp ... có lẽ những lần anh treo em lên trần nhà .... để anh luyện công phu .... bùm bụp .... nên bi giờ đầu óc của em ... nó ... hơi .. hơi ... bị vấn đề một tí xíu á .... cái đó ngừ te gọi lờ ..."mộng tưởng" á hehehe <--cái này người ta gọi là ăn cắp ý tưởng nà
    37/. uh, rút kinh nghịm lần sau, mướn mí anh nghệ nhân trồng cây kiểng dzìa hehe <<< vậy lờ bi giờ anh đã biết ngoài việc không biết gì về nghệ thuật mà em còn lờ 1 ngừ wé lờm biếng luôn hehe <-- hehe em nói mướn mí anh nghệ nhân dzìa hehe mà chứ đâu có nói mướn về chăm sóc dùm đâu <--học hỏi là chính còn sau khi học hỏi bít cách trồng cây cảnh gòi thì chiện gì típ nữa thì để tới đó tính típ
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói. <-- nói vừa thoy <<< anh nói vừa thôi thì em bảo anh ... không nói có được không vậy <--anh hong nói thì em bảo anh ... anh câm à << đó ... như vậy chứng tỏ em lờ một người khó tính ... dữ như ... beo "ngừ thám hiểm hay gọi lờ cọp cái lém " cái gì cũng muốn anh chiều theo ý em hết <-- hehe mà người thám hỉm nào cũng muốn được chím hĩu á
    39/. sao bít chưa dzí thèng trước có rồi bi giờ tới anh rút kinh nghịm đợt một << vậy đợt trước ngu wé .... bi giờ rút kinh nghiệm ... ngu hơn à ?? hehe <-- chài ai hong nói hong ai bít, dzị hoá ra chọn anh là lựa chọn ngu ngốc của em à, anh tệ hơn thèng trước nhìu vậy sao ối giời ơi
    40/. dzậy à ?? em lờ nhân chứng bằng chứng ...dzà ...là..... nạn ... nhân à.. ??? (từ câu nói : thí gái đẹp là sáp dzô à ) << suy ra : anh lờ một người có mét mừ hẽm có ...... nhìn .... nin mới gẹp được em á hehehe <-- anh lờ một người có mét mừ hẽm có tròng <-- anh bị chột <-- bởi dzị em thí mình cao thượng ghia nên mí chọn người dzừa xấu dzừa hong bít thưởng thức và quý trọng cái đẹp như anh
  10. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
     
    27/. nhưng chạy hông nhanh hông chậm thì lèm seo để ngừ te um mình ?? dzà ở bin em lâu hơn được ?? <--chỉ cần anh nói dzí em một tiếng là được, lớn rồi ai lại chơi trò lừa gạt con nít như anh mà cũng hong trách anh được vì em ngây thơ quá mà anh thì già chát gòi [​IMG][​IMG]  << hơ hơ đúng gòi lớn gòi thì ai lại chơi trò lừa gạt con nít beo giờ hen, mà với em thì anh lại phải lờm kiểu đó thì mới được chớ không thì cũng khó có thể đi dzới em dzà um em lâu được hehehe [​IMG][​IMG] (tại dzì em thuộc dzào tóp ten con nít ... ranh .... mà heheh [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG])
    28/. <-- (hé hé chiện nhỏ mà lại đi lấy quà anh chị cho mình đi tặng lại anh chị em à [​IMG] ) em làm thế chỉ để khuyến khích anh làm việc tốt hoy [​IMG] nhưng nếu anh hong mún dzậy thì hoy đỡ tốn [​IMG] <<< chài ai hông phải anh hông mún mừ nếu em nói sớm hơn thì anh đã lờ ngừ tốt gòi ... nói chung tại seo anh phải lấy wà của anh, chị của anh tặng cho em lờ em biết gòi đó. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    29/. còn lúc anh vuốt tóc, tóc bù xù cái mẹt y như ông xe ôm ở bệnh viện Từ Dũ <<< , dù kí mẹt của anh nó có giống ông xe ôm thì vẫn đỡ hơn kí mẹt em .... nhiều người đã ...."chít ngất" và chuyển gấp đến bệnh viện "Nhi đồng 2" khi trông thấy em trên đường trở về nhà với gương "mẹt" bán ế ... hehehe <-- hé hé dzị mà anh chịu được đến bây giờ á [​IMG] em tự hỏi hong biết anh có phải là người hong nữa [​IMG][​IMG] (<--chắc dzị nhân [​IMG] hai đứa mình cũng đẹp đôi chứ nhỉ [​IMG][​IMG] ) << ủa ... bây giờ em mới biết em lờ ... dzị nhân à ... [​IMG] [​IMG]
    30/. <--dzị dzới anh phim nào mới thú dzị [​IMG] chắc là mí cái phim tụi con trai hay xem khi ra tịm internet [​IMG] <<< hehe mí cái phim mừ tụi con trai hay coi ngoài tiệm "in tẹt nét" [​IMG] ấy là xưa gòi, bi giờ không tụi con trai như anh hông chỉ coi phim hông đâu .... mừ còn mún lờm diễn dziên nữa kìa hehehe [​IMG] [​IMG] [​IMG] (kí nì đừng có đầu óc sâu bọ lờ được hehehe [​IMG] )
    31/.<--anh nghĩ anh khoẻ như dzị seo [​IMG] íu như con dế mèn mà được cái tài "nổ" giỏi [​IMG][​IMG] << anh nói anh khoẻ thì em lại không tin  ?? vậy thì em cứ để anh chứng tỏ ..... anh có sức .... khoẻ lờ được gòi phải hông [​IMG] hehehe [​IMG][​IMG] (con dế nhìu khi cũng cần thiết lắm đoá hehehe [​IMG][​IMG])
    32/. <--uh hehe bịnh khoái đi sớm dzìa khuya dzí em, bệnh nói dối bố mẹ trốn học đi chơi dzí em, dzà còn nhìu bệnh khác hong đủ giấy mực để kê ra [​IMG][​IMG] << í ... í ... hẽm phải mấy cái đó [​IMG] [​IMG], nhưng những cái đó ... đều do em súi wẩy ... anh hết mà .... đúng ga anh phải kể lể dzới em hết chớ .... chắc tại hum trước anh wên nên bi giờ em nhắc anh mới nhớ hehe [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
    33/.  <<< ừ vì em quá tốt nên toàn bộ số quà của anh hay bất cứ của ai đều phải chịu chung 1 số phận đó là được theo em ra ... chợ trời .... cù bất cù bơ ... nhìn thí ... rất lờ thê thảm hehehe <-- nhờ dzị mới có cái để cho mí người keo kịt chiên mua đồ chợ chời mua để tặng người iu như anh á há há [​IMG]  <<< cũng may lờ có những ngừ như em .... nếu không thì cũng đâu có ... chợ trời ...  đâu cà .. hehe [​IMG]
    34/. <<< à thì ra trước khi quen anh... em không có bị ép buộc là có người đứng đợi em à ??? hèn gì trước đó anh hay tới trường em chơi và thấy kí thèn bán "kẹo kéo" hay đứng đợi ai đó ở đầu ngõ cổng trường em .... thì ra là vậy ... anh đâu có biết ... anh sorry em nghen hehehe <-- hehe bi giờ em mí thấy anh ông tám dễ sợ lun [​IMG] thèng ban kẹo kéo đợi ai thì kệ xác nó [​IMG] mà em cũng thí mình ngây thơ thiệt [​IMG] thèng bán kẹo kéo dzí thèng bán kà lem thèng nào cũng thía [​IMG] chán [​IMG][​IMG] << í chài ai .. ??? hum trước thì anh chỉ đón mò kí tin bén Kẹo kéo đó thoai ?? anh đâu có nghĩ lờ nó ... lại ... lờ ...ặc....ặc.... [​IMG] anh thiệt thông "củm" dzới số phận ... "hẩm hiêu" của em .... [​IMG]
    35/. lính nằm vùng của em á lộn xộn là chít à <<< ủa kí thèng hàng xóm của anh bị nhỏ ... em của con nhỏ hàng xóm của anh ... dzụ đi mất tiêu rồi mà ... vậy lờ nó về nói xạo với em đó hehe <-- chài anh kê khai lí lịch của thèng đó thíu òy [​IMG] kí thèng hàng xóm của anh bị nhỏ ... em của con nhỏ hàng xóm của anh mà là chị thèng hàng xóm-anh kết nghĩa của em có thèng em chai đang để ý em [​IMG] nên chắc là nó hong dám nói xạo đâu [​IMG] lọn xọn em tịch thu luôn cái phone cho khỏi sân si bi giờ [​IMG] <<< ơ vậy lờ kí thèng mà em của kí thèng hàng xóm của anh mừ lại lờ anh kết nhĩa của em ... thì lại đang để ý em à ?? tội nghiệp .. thôi nghiệp "siệt" anh đang thương cho số phận của nó ... seo giống anh dzợ ?? nó có mét mè hẽm ... có nhìn nin nó đã phạm phải một sai lầm hít sức lờ lớn hehehe[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    36/. <--cái này người ta gọi là ăn cắp ý tưởng nà [​IMG] <<< bình thường thoai, bởi kí gì có lợi dzí mình thì use tối đa neng suất của nó hehehe  [​IMG][​IMG] [​IMG]
    37/. uh, rút kinh nghịm lần sau, mướn mí anh nghệ nhân trồng cây kiểng dzìa hehe <<< vậy lờ bi giờ anh đã biết ngoài việc không biết gì về nghệ thuật mà em còn lờ 1 ngừ wé lờm biếng luôn hehe <-- hehe em nói mướn mí anh nghệ nhân dzìa hehe mà chứ đâu có nói mướn về chăm sóc dùm đâu [​IMG]<--học hỏi là chính [​IMG] còn sau khi học hỏi bít cách trồng cây cảnh gòi thì chiện gì típ nữa thì để tới đó tính típ [​IMG] <<< anh chỉ thí tội mí ông .... được em mướn dzìa mà .... để cho em học hỏi thoai .... có lẽ đó lờ 1 cực hình dzới mí ổng ....  [​IMG].. hehe
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói. <-- nói vừa thoy <<< anh nói vừa thôi thì em bảo anh ... không nói có được không vậy <--anh hong nói thì em bảo anh ... anh câm à << đó ... như vậy chứng tỏ em lờ một người khó tính ... dữ như ... beo "ngừ thám hiểm hay gọi lờ cọp cái lém " cái gì cũng muốn anh chiều theo ý em hết <-- hehe mà người thám hỉm nào cũng muốn được chím hĩu á [​IMG] <<< [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] ừ đúng gòi .. họ mún chiếm hữa dzìa sau đó ... đem đi phơi khô để trưng  trong nhà và đem bán ... thí cái nèo có lợi hơn thì lờm hehehe [​IMG]
    39/. sao bít chưa dzí thèng trước có rồi bi giờ tới anh rút kinh nghịm đợt một << vậy đợt trước ngu wé .... bi giờ rút kinh nghiệm ... ngu hơn à ?? hehe <-- chài ai hong nói hong ai bít, dzị hoá ra chọn anh là lựa chọn ngu ngốc của em à, anh tệ hơn thèng trước nhìu vậy sao [​IMG] ối giời ơi [​IMG] <<< đó cũng là 1 lựa chọn wé ngu ngốc nhất trong đời của anh khi phải lựa chọn em hehe [​IMG][​IMG] [​IMG]
    40/. dzậy à ?? em lờ nhân chứng bằng chứng ...dzà ...là..... nạn ... nhân à.. ??? (từ câu nói : thí gái đẹp là sáp dzô à ) << suy ra : anh lờ một người có mét mừ hẽm có ...... nhìn .... nin mới gẹp được em á hehehe <-- anh lờ một người có mét mừ hẽm có tròng <-- anh bị chột [​IMG] <-- bởi dzị em thí mình cao thượng ghia nên mí chọn người dzừa xấu dzừa hong bít thưởng thức và quý trọng cái đẹp như anh [​IMG][​IMG] <<< hơ hơ [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] kiểm tra lại liền ... í hẽm có chột ... [​IMG] [​IMG] ... chứng tỏ mét em bị gì gòi ... nin mới nói anh chột kekke [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này