1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lá thư chị em phụ nữ xem "chơi" - copy right hehe

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zopo, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HienTe

    HienTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hehe bức thư đẹp hen zopo
    27/. hơ hơ đúng gòi lớn gòi thì ai lại chơi trò lừa gạt con nít beo giờ hen, mà với em thì anh lại phải lờm kiểu đó thì mới được chớ không thì cũng khó có thể đi dzới em dzà um em lâu được hehehe (tại dzì em thuộc dzào tóp ten con nít ... ranh .... mà heheh ) <-- hơ hơ dzị seo nít ranh = thông minh dzậy lần sau đi chơi dzí anh em sẽ nhờ papa chở cho an toàn được hong anh
    28/. <-- (hé hé chiện nhỏ mà lại đi lấy quà anh chị cho mình đi tặng lại anh chị em à ) em làm thế chỉ để khuyến khích anh làm việc tốt hoy nhưng nếu anh hong mún dzậy thì hoy đỡ tốn <<< chài ai hông phải anh hông mún mừ nếu em nói sớm hơn thì anh đã lờ ngừ tốt gòi ... nói chung tại seo anh phải lấy wà của anh, chị của anh tặng cho em lờ em biết gòi đó. <-- tại dzì anh keo kịt lấy wà đó tặng để khỏi tốn tiền chứ giề, bít mà ( ý nhưng mà cái này -->"tặng cho em" lộn gòi nà há há chắc do nóng wá, té lên té xuống hoài bị hoa mắt đây mà "Lễ tết, anh em, chị em đều có quà" hé hé )
    29/. còn lúc anh vuốt tóc, tóc bù xù cái mẹt y như ông xe ôm ở bệnh viện Từ Dũ <<< , dù kí mẹt của anh nó có giống ông xe ôm thì vẫn đỡ hơn kí mẹt em .... nhiều người đã ...."chít ngất" và chuyển gấp đến bệnh viện "Nhi đồng 2" khi trông thấy em trên đường trở về nhà với gương "mẹt" bán ế ... hehehe <-- hé hé dzị mà anh chịu được đến bây giờ á em tự hỏi hong biết anh có phải là người hong nữa (<--chắc dzị nhân hai đứa mình cũng đẹp đôi chứ nhỉ ) << ủa ... bây giờ em mới biết em lờ ... dzị nhân à ... <-- đâu có biết lâu rồi ai cũng nói em thông minh một cách dzị thường còn anh ai cũng khen khìn một cách wái dzị chữ dzị của em là chữ dzị trong chữ dzị thường còn của anh là quái dzị, dzị hợm á
    30/. <--dzị dzới anh phim nào mới thú dzị chắc là mí cái phim tụi con trai hay xem khi ra tịm internet <<< hehe mí cái phim mừ tụi con trai hay coi ngoài tiệm "in tẹt nét" ấy là xưa gòi, bi giờ không tụi con trai như anh hông chỉ coi phim hông đâu .... mừ còn mún lờm diễn dziên nữa kìa hehehe (kí nì đừng có đầu óc sâu bọ lờ được hehehe ) <-- uh nếu thích thì cứ làm ai cấm phim mấy thèng bị bồ đá ngồi khóc hu hu á ( <--phim Hàn Quốc )
    31/.<--anh nghĩ anh khoẻ như dzị seo íu như con dế mèn mà được cái tài "nổ" giỏi << anh nói anh khoẻ thì em lại không tin ?? vậy thì em cứ để anh chứng tỏ ..... anh có sức .... khoẻ lờ được gòi phải hông hehehe <--chứng tỏ làm sao giống như anh chồng nhát trong Gala cười á hả (con dế nhìu khi cũng cần thiết lắm đoá hehehe ) <-- há há uh con dế cần thiết để mỗi khi người ta bực dọc dẵm bẹp dzí, nhão nhẹt người nó luôn á
    32/. <--uh hehe bịnh khoái đi sớm dzìa khuya dzí em, bệnh nói dối bố mẹ trốn học đi chơi dzí em, dzà còn nhìu bệnh khác hong đủ giấy mực để kê ra << í ... í ... hẽm phải mấy cái đó , nhưng những cái đó ... đều do em súi wẩy ... anh hết mà .... đúng ga anh phải kể lể dzới em hết chớ .... chắc tại hum trước anh wên nên bi giờ em nhắc anh mới nhớ hehe <-- chài anh là người già chát gòi sao để cho đứa con nít ranh như em súi wẩy dzạ há há cái này người ta gọi là dại gái nà hé hé
    33/. <<< ừ vì em quá tốt nên toàn bộ số quà của anh hay bất cứ của ai đều phải chịu chung 1 số phận đó là được theo em ra ... chợ trời .... cù bất cù bơ ... nhìn thí ... rất lờ thê thảm hehehe <-- nhờ dzị mới có cái để cho mí người keo kịt chiên mua đồ chợ chời mua để tặng người iu như anh á há há <<< cũng may lờ có những ngừ như em .... nếu không thì cũng đâu có ... chợ trời ... đâu cà .. hehe <-- chài cái này người ta nói là phải có cung thì mới có cầu phải hong em chỉ là người thoả mãn lòng xấu của anh hoy
    34/. hehe bi giờ em mí thấy anh ông tám dễ sợ lun thèng ban kẹo kéo đợi ai thì kệ xác nó mà em cũng thí mình ngây thơ thiệt thèng bán kẹo kéo dzí thèng bán kà lem thèng nào cũng thía chán << í chài ai .. ??? hum trước thì anh chỉ đón mò kí tin bén Kẹo kéo đó thoai ?? anh đâu có nghĩ lờ nó ... lại ... lờ ...ặc....ặc.... anh thiệt thông "củm" dzới số phận ... "hẩm hiêu" của em .... <-- híc híc cái này người ta gọi là tránh dzỏ dzưa gẹp ngay dzỏ dzừa nà mà dzỏ nào cũng chít như dzỏ nào ( hé hé em cũng thông cảm với số phận của anh ghia á đồ "hẩm hiu" mà cũng ăn ngon ghia, hong chê gì hít
    35/. ơ vậy lờ kí thèng mà em của kí thèng hàng xóm của anh mừ lại lờ anh kết nhĩa của em ... thì lại đang để ý em à ?? tội nghiệp .. thôi nghiệp "siệt" anh đang thương cho số phận của nó ... seo giống anh dzợ ?? nó có mét mè hẽm ... có nhìn nin nó đã phạm phải một sai lầm hít sức lờ lớn hehehe <-- uh nó cũng giống như anh dzị á phạm sai lầm hít sức là lớn mà có vẻ khoái trá và hạnh phúc lém mà hong muốn sửa sai lầm nữa á
    36/. <--cái này người ta gọi là ăn cắp ý tưởng nà <<< bình thường thoai, bởi kí gì có lợi dzí mình thì use tối đa neng suất của nó hehehe <-- hehe học hỏi câu này vắt kiệt sức lao động luôn tịch thu ví tiền cho em use
    37/. uh, rút kinh nghịm lần sau, mướn mí anh nghệ nhân trồng cây kiểng dzìa hehe <<< vậy lờ bi giờ anh đã biết ngoài việc không biết gì về nghệ thuật mà em còn lờ 1 ngừ wé lờm biếng luôn hehe <-- hehe em nói mướn mí anh nghệ nhân dzìa hehe mà chứ đâu có nói mướn về chăm sóc dùm đâu <--học hỏi là chính còn sau khi học hỏi bít cách trồng cây cảnh gòi thì chiện gì típ nữa thì để tới đó tính típ <<< anh chỉ thí tội mí ông .... được em mướn dzìa mà .... để cho em học hỏi thoai .... có lẽ đó lờ 1 cực hình dzới mí ổng .... .. hehe <-- cực hình trong êm ái á
    38/.ừ đúng gòi .. họ mún chiếm hữa dzìa sau đó ... đem đi phơi khô để trưng trong nhà và đem bán ... thí cái nèo có lợi hơn thì lờm hehehe <-- chài sao anh chỉ biết lợi ích trước mét mà hong bít lợi ích lâu dài dzạ kím thim một con nữa cho nó làm bạn là anh sẽ có một bầy rồi từ một bầy anh sẽ có một đàn rồi sẽ nhìu nhìu nữa rồi sau đó há há hong dám nói típ
    39/. sao bít chưa dzí thèng trước có rồi bi giờ tới anh rút kinh nghịm đợt một << vậy đợt trước ngu wé .... bi giờ rút kinh nghiệm ... ngu hơn à ?? hehe <-- chài ai hong nói hong ai bít, dzị hoá ra chọn anh là lựa chọn ngu ngốc của em à, anh tệ hơn thèng trước nhìu vậy sao ối giời ơi <<< đó cũng là 1 lựa chọn wé ngu ngốc nhất trong đời của anh khi phải lựa chọn em hehe <-- bởi vì anh có thông minh đâu mà biết lựa chọn phương án khác đây là phương án tuy wé ngu ngốc nhất trong đời anh nhưng mà hạnh phúc nhất ở nửa đời sau của anh á
    40/. dzậy à ?? em lờ nhân chứng bằng chứng ...dzà ...là..... nạn ... nhân à.. ??? (từ câu nói : thí gái đẹp là sáp dzô à ) << suy ra : anh lờ một người có mét mừ hẽm có ...... nhìn .... nin mới gẹp được em á hehehe <-- anh lờ một người có mét mừ hẽm có tròng <-- anh bị chột <-- bởi dzị em thí mình cao thượng ghia nên mí chọn người dzừa xấu dzừa hong bít thưởng thức và quý trọng cái đẹp như anh <<< hơ hơ kiểm tra lại liền ... í hẽm có chột ... ... chứng tỏ mét em bị gì gòi ... nin mới nói anh chột kekke <-- ý dzị hả xin lỗi anh nhá, tại em nhìn hong rõ, anh đâu có chột mà mắt hong có con ngươi hoy à
    Được HienTe sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 28/10/2004
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lo bò trắng răng! Rõ ràng là 2 đứa nó iu nhau thắm thiết thế, làm gì có ai chen dzô được chứ?
  3. HienTe

    HienTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chài anh dzẹt xí trai, to mòm, nhìu chiện này chỉ được cái nói nhảm mừ trúng từa lưa họt dzưa hong à
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xời! Chuyện này mà cũng phải nói nữa sao? Anh đây đang tính làm thầy bói kím tiền ăn cơm nà!
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    27/. hơ hơ đúng gòi lớn gòi thì ai lại chơi trò lừa gạt con nít beo giờ hen, mà với em thì anh lại phải lờm kiểu đó thì mới được chớ không thì cũng khó có thể đi dzới em dzà um em lâu được hehehe (tại dzì em thuộc dzào tóp ten con nít ... ranh .... mà heheh ) <-- hơ hơ [​IMG] dzị seo [​IMG] nít ranh = thông minh [​IMG] dzậy lần sau đi chơi dzí anh em sẽ nhờ papa chở cho an toàn [​IMG] được hong anh [​IMG]  <<< hum trước papa của em chở em đi mừ xém tung dzô .... mí "em" xinh tươi ở ngoài đường hông à ... [​IMG][​IMG] ... không an toàn lắm đâu em ơi, bởi dzậy cứ đi với anh cho chắc ăn í mà [​IMG] [​IMG] [​IMG] 
    28/. <-- (hé hé chiện nhỏ mà lại đi lấy quà anh chị cho mình đi tặng lại anh chị em à ) em làm thế chỉ để khuyến khích anh làm việc tốt hoy nhưng nếu anh hong mún dzậy thì hoy đỡ tốn <<< chài ai hông phải anh hông mún mừ nếu em nói sớm hơn thì anh đã lờ ngừ tốt gòi ... nói chung tại seo anh phải lấy wà của anh, chị của anh tặng cho em lờ em biết gòi đó. <-- tại dzì anh keo kịt lấy wà đó tặng để khỏi tốn tiền chứ giề, bít mà ( ý [​IMG] nhưng mà cái này -->"tặng cho em" lộn gòi nà há há [​IMG] chắc do nóng wá, té lên té xuống hoài bị hoa mắt đây mà [​IMG] "Lễ tết, anh em, chị em đều có quà" hé hé [​IMG] ) <<< ý win hé hé ... [​IMG] [​IMG] [​IMG] tẹng cho anh em, chị em ... hông phải tẹng cho em ... hông phải vì anh keo kiệt mừ vì anh phải cố géng ... đỡ đồng nèo hay đồng đó ... để còn mừ mua wà khác để ... cua nhỏ khéc nữa ... hẽm phải mình em đâu khè khè .. [​IMG] [​IMG] [​IMG] ..
    29/. còn lúc anh vuốt tóc, tóc bù xù cái mẹt y như ông xe ôm ở bệnh viện Từ Dũ <<< , dù kí mẹt của anh nó có giống ông xe ôm thì vẫn đỡ hơn kí mẹt em .... nhiều người đã ...."chít ngất" và chuyển gấp đến bệnh viện "Nhi đồng 2" khi trông thấy em trên đường trở về nhà với gương "mẹt" bán ế ... hehehe <-- hé hé dzị mà anh chịu được đến bây giờ á em tự hỏi hong biết anh có phải là người hong nữa (<--chắc dzị nhân hai đứa mình cũng đẹp đôi chứ nhỉ ) << ủa ... bây giờ em mới biết em lờ ... dzị nhân à ... <-- đâu có biết lâu rồi [​IMG] ai cũng nói em thông minh một cách dzị thường [​IMG] còn anh ai cũng khen khìn một cách wái dzị [​IMG] chữ dzị của em là chữ dzị trong chữ dzị thường còn của anh là quái dzị, dzị hợm á [​IMG] <<< vậy hẻ ... em thông minh một cách dzị thường à [​IMG] [​IMG] chà chà dzợ mè lâu nay anh đâu bít đâu ... vậy mà anh cứ tưởng lờ khác chớ hehe .... vậy lờ lâu nay những nừ mè bị tung xe ... hay ... té cầu thang .... nói chung lờ bị ... chấn động mạnh ở ... cái chỗ đội mũ í ... thì đều lờ những người "thông minh một cách dzị thường" hết ... ui nể phục ... "siệt" ... nhưng mừ anh hẽm mún thông minh dzị thường kiểu đó đâu ... anh chỉ sợ ngừ te đưa anh xuống Biên Hoà bắt anh dùng kí "thông minh một cách dzị thường" í để phục vụ cho .... kho học thì ... chít anh ... he he he ...  [​IMG] [​IMG] [​IMG] 
    30/. <--dzị dzới anh phim nào mới thú dzị chắc là mí cái phim tụi con trai hay xem khi ra tịm internet <<< hehe mí cái phim mừ tụi con trai hay coi ngoài tiệm "in tẹt nét" ấy là xưa gòi, bi giờ không tụi con trai như anh hông chỉ coi phim hông đâu .... mừ còn mún lờm diễn dziên nữa kìa hehehe (kí nì đừng có đầu óc sâu bọ lờ được hehehe ) <-- uh [​IMG] nếu thích thì cứ làm ai cấm [​IMG] phim mấy thèng bị bồ đá ngồi khóc hu hu á [​IMG] ( <--phim Hàn Quốc [​IMG] ) <<< chì ai mí kí phim đó coi chán lém ... hẽm ai mún diễn đâu ... mừ tụi anh thì mún diễn kí loại phim ... thường ... được ... tập diễn thử ở trong các rạp chiếu ... phim .... hay ở các công dziên á ... [​IMG] [​IMG] [​IMG] 
    31/.<--anh nghĩ anh khoẻ như dzị seo íu như con dế mèn mà được cái tài "nổ" giỏi << anh nói anh khoẻ thì em lại không tin ?? vậy thì em cứ để anh chứng tỏ ..... anh có sức .... khoẻ lờ được gòi phải hông hehehe <--chứng tỏ làm sao [​IMG] giống như anh chồng nhát trong Gala cười á hả [​IMG] (con dế nhìu khi cũng cần thiết lắm đoá hehehe ) <-- há há [​IMG] uh [​IMG] con dế cần thiết để mỗi khi người ta bực dọc dẵm bẹp dzí, nhão nhẹt người nó luôn á [​IMG] <<< hẽm dám đâu ... lúc này thì em lại nói khác nhưng .... lúc cần thiết thì con dế lại lờ rét wen trọng á ... về ... vấn đề gì thì hẽm bít ... ai hỉu seo thì hỉu á hehehe ... "mừ ngừ te hi nói ... íu như dế ... nhưng lém lúc cũng cần thiết .... dzà được dziệt .. lém đoá ... " kekeke [​IMG] [​IMG]  [​IMG] [​IMG] 
    32/. <--uh hehe bịnh khoái đi sớm dzìa khuya dzí em, bệnh nói dối bố mẹ trốn học đi chơi dzí em, dzà còn nhìu bệnh khác hong đủ giấy mực để kê ra << í ... í ... hẽm phải mấy cái đó , nhưng những cái đó ... đều do em súi wẩy ... anh hết mà .... đúng ga anh phải kể lể dzới em hết chớ .... chắc tại hum trước anh wên nên bi giờ em nhắc anh mới nhớ hehe <-- chài [​IMG] anh là người già chát gòi sao để cho đứa con nít ranh như em súi wẩy dzạ [​IMG] há há cái này người ta gọi là dại gái nà hé hé [​IMG] <<< vậy ra mí đứa con nít ranh bi giờ hay dzụ dỗ ngừ già chát chúa lúm hẻ ?? nếu nói vậy thì chứng tỏ anh cũng giỏi khi wen được dzới em chớ hehehe [​IMG] [​IMG]
    33/. <<< ừ vì em quá tốt nên toàn bộ số quà của anh hay bất cứ của ai đều phải chịu chung 1 số phận đó là được theo em ra ... chợ trời .... cù bất cù bơ ... nhìn thí ... rất lờ thê thảm hehehe <-- nhờ dzị mới có cái để cho mí người keo kịt chiên mua đồ chợ chời mua để tặng người iu như anh á há há <<< cũng may lờ có những ngừ như em .... nếu không thì cũng đâu có ... chợ trời ... đâu cà .. hehe <-- chài cái này người ta nói là phải có cung thì mới có cầu phải hong [​IMG] em chỉ là người thoả mãn lòng xấu của anh hoy [​IMG] <<< phải nói lờ những ngừ như em "ham xiền" nin mới đem wà của những ngử tẹn em hay anh, chị của em ... đem ga chợ trời mừ bén ..... nin mới có chợ trời, mà có chợ trời  thì tụi kon trai như anh mới mua giùm chớ ... dzì anh thí những ngừ ngồi ... bén ở chợ trời ... cực khổ  ... wé nin anh ... thông củm mừ mua giùm á ... [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    34/. hehe bi giờ em mí thấy anh ông tám dễ sợ lun thèng ban kẹo kéo đợi ai thì kệ xác nó mà em cũng thí mình ngây thơ thiệt thèng bán kẹo kéo dzí thèng bán kà lem thèng nào cũng thía chán << í chài ai .. ??? hum trước thì anh chỉ đón mò kí tin bén Kẹo kéo đó thoai ?? anh đâu có nghĩ lờ nó ... lại ... lờ ...ặc....ặc.... anh thiệt thông "củm" dzới số phận ... "hẩm hiêu" của em .... <-- híc híc cái này người ta gọi là tránh dzỏ dzưa gẹp ngay dzỏ dzừa nà mà dzỏ nào cũng chít như dzỏ nào ( hé hé em cũng thông cảm với số phận của anh ghia á đồ "hẩm hiu" mà cũng ăn ngon ghia, hong chê gì hít <<< nói chung lờ do "en ở" đó em ... em có tránh dzỏ ... "caosu mina" đi nữa thì em cũng gặp phải ... dzỏ xe lu ... hay xe tăng gì đoá à .. hehhe
    híc híc ... ngồi viết cho đã ... cuối cùng cái máy hông cho copy ... past .... save thì nó treo máy .... khởi động lại thì ... oa .. oa ... oa ... mất hít tiu òi ... .. vậy hum sau post típ hum nay đi ngủ sớm hehehe
  7. HienTe

    HienTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dzạ anh làm thầy bóy được á anh ráng làm đi nha anh rồi bù tiền trả viện phí hen anh
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    trả viện phí cho ai ?? HT à .... à bít roài HT đi coi bói ... gòi hẽm chịu trả xiền gòi ... bị anh dzẹt .... đá đít ... gòi nhổ hít reng phải hun dzzợ ?? hehehe .... tụi nghiệp ... tụi nghiệp wé ...
  9. HienTe

    HienTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chài bi giờ HT mí bít hoá ga cí thèn bán kà lem hay đứng trước cổng trường dzụ HT mua kem ế hoài mà HT đâu có thèm mua nên nó cứ lẽo đẽo đi theo HT nên chiện gì của HT nó cũng bít hít trơn hình như nó họ đâm tên chọt á zopo
  10. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chửi lộn tiếp đi
    Đọc cười vật vã

Chia sẻ trang này