1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lá thư chưa dám gửi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snubbb, 14/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snubbb

    snubbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một lá thư chưa dám gửi...

    Chào anh, hi vọng rằng anh không cho cái email này là spam và vứt nó vào thùng rác.

    Em và anh đã quen nhau được hơn 1 năm rồi và chủ yếu là nói chuyện bằng 1 cách hiện đại nhất:chat, bởi vì chúng ta cách nhau tận gần 6 tiếng, khi mà em chờ anh online cũng là lúc anh đang làm việc và liệu anh có đang nghĩ đến em...Và bấy nhiêu thời gian chat với 1 tháng ngắn ngủi cùng nhau lượn quanh Hà Nội Tết vừa rồi chỉ đủ để thấy được những mặt tốt của nhau chứ chưa thể biết hết những tật xấu của nhau đâu, anh nhỉ. Em chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa nhưng để viết ra được những lời này em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, có lẽ là kể từ khi anh sang bên đó. Nhưng cho đến lúc này em mới có thể đưa ra quyết định của mình và nói hết suy nghĩ của em với anh. Có thể khi đọc email này anh sẽ cười và nghĩ rằng em thật "trẻ con" giống như mọi lần anh vẫn nghĩ về em như vậy, đúng không...Đúng vậy, em chưa bao giờ có thể tưởng tượng được lại có thể kết bạn với 1 người hơn mình tận 12 tuổi đâu, mà em cũng chưa bao giờ muốn làm bạn của anh. Nếu cho em 1 điều ước em sẽ ước răng em không gặp anh và ước rằng mình không duy trì "tình bạn" này đến tận bây giờ.Em không biết suy nghĩ của anh thế nào nhưng em thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Không sáng nào thức dậy là em không nghĩ đến anh, đi bất cứ chỗ nào ở HN em cũng nhớ lại những lúc đi cùng anh và điều đó làm em thấy không tập trung vào 1 việc gì được. Bởi vậy, em không muóon mình thế này nữa, chưa bao giờ em rơi vào tâm trạng này và em cảm thấy rất khó xử.

    Có lẽ phải mất thêm một thời gian nữa em mới có thể quên được anh nhưng em sẽ cố dù biết rất khó..."chỉ mất 1 phút để thích một người, mất 1 ngày để yêu một người nhưng phải mất cả đời để quên một người..."

    Chúc anh luôn hạnh phúc và may mắn!
    TextText

Chia sẻ trang này