1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lá thư không gửi.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brother_of_Metal, 21/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Một lá thư không gửi.

    Chán quá **** ơi. Chẳng hiểu tại sao dạo này lúc nào trong người anh cũng cảm thấy uể oải, lười nhác và bất ổn. Đâu rồi sự nhiệt tình trong công việc, đâu rồi bao ước mơ khi mới bước chân vào cổng trường Đại học. Tất cả như tan biến trước mắt, biết vậy nhưng chẳng thể làm gì được. Làm gì bây giờ, chia sẻ với ai, những chịu đựng này giải toả cùng ai??? Không ai cả, lại quay về viết những dòng chữ vô nghĩa, gửi đi nhưng không biết bao giờ những dòng chữ này mới đến đích?
    Nhiều lúc muốn nói chuyện với em, nhưng sao không thể cất lời? Nhiều khi muốn nói một cái gì đó để em hiểu suy nghĩ của anh nhưng dường như bất lực? Nhiều lúc thấy em buồn, muốn hỏi em vì sao nhưng lại thấy mình thật buồn cười?
    Em có muốn chia sẻ với anh một chút gì đó suy nghĩ của em không? Anh không biết.
    Em có thấy vui khi nói chuyện với anh không? Anh không biết.
    Nhiều khi như một kẻ liều mạng, muốn làm rõ tất cả, muốn nói tất cả, muốn cho mọi chuyện thật rõ ràng, nhưng rồi khi đối diện với em thì tất cả dũng khí đều tan biến. Lại về đắm mình trong những khúc nhạc cuồng loạn, muốn đập phá, muốn chửi bới, muốn vứt tất cả lại đằng sau, nhưng rồi lại thấy mình ngu ngốc.
    Có những người, dù đã rất cố gắng nhưng không thể hoà hợp. Chẳng lẽ anh và em lại là một trường hợp như vậy? Có phải như thế không? Anh cũng không dám chắc. Quan niệm sống của em là gì, như thế nào? Anh cũng không biết rõ lắm. Và anh muốn biết.
    Cuộc sống? Anh quan niệm rất đơn giản, nhưng có lẽ ít người tin.
    Tiền? Ai cũng cần. Nhưng không phải là tất cả. Tiền không làm nên hạnh phúc. Có những người cả đời sống không thiếu tiền nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Kiếm tiền để phục vụ cho hạnh phúc mà thôi. Nhưng vì nó mà đánh rơi hạnh phúc thì có tiền cũng chẳng để làm gì.
    Danh vọng? Rất tốt, danh vọng cũng là một phần làm nên hạnh phúc. Nhưng danh vọng để làm gì khi mà không có tình cảm, không tìm thấy người sẻ chia? Có nhiều người đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng vẫn luôn cảm thấy mình cô độc. Có nhiều kẻ sẵn sàng chiều chuộng, nịnh bợ thật đấy, nhưng trong lòng chúng là gì?
    Sắc đẹp? Làm đẹp là nhu cầu tất yếu, hưởng thụ cái đẹp là bản năng tự nhiên của mọi loài. Nhưng đẹp mà không có tấm lòng chân thật thì để làm gì? Chẳng để làm gì cả, đẹp cũng không làm cho ai quý mến nếu không có tấm lòng.
    Vậy sau tất cả những gì phù phiếm thì cái gì tồn tại? Tình cảm và tấm lòng. Chỉ thế mà thôi. Có thể tôi không nhiều tiền, không thể chạy theo những gì gọi là "mốt", có thể tôi không cao sang, có thể tôi không đẹp, nhưng tôi chẳng sợ bố con thằng nào. Tôi không sợ thằng giàu vì đối với tôi tiền không quá quan trọng. Tôi sống không phải vì tiền. Tôi không bao giờ quá phải đau đầu vì những chuyện bon chen vặt vãnh, vì đối với tôi danh vọng chỉ là phù du. Tôi không yêu người quá đẹp vì tôi thích những người có sắc đẹp vừa phải nhưng thật lòng với tôi.
    Còn quan niệm về hạnh phúc và cuộc sống của em ra sao? Đã định hình chưa? Anh không biết vì chưa bao giờ nói chuyện với em về chuyện đó. Nhưng anh rất muốn biết. Biết chỉ là để hiểu hơn thôi.
    Có nhiều đêm, ngồi một mình, lạnh lẽo và đơn độc. Muốn có em bên cạnh nhưng sực nhớ ra là đã có gì đâu mà suy nghĩ viển vông?
    Có lẽ anh là kẻ gàn dở, hấp hơi, sến???
    Có lẽ anh là kẻ kém thực tế (hay thực dụng)???
    Có lẽ anh là kẻ hèn nhát, kém can đảm???
    Ừ, có thể là như thế đấy, liệu có ai chấp nhận một kẻ như anh không?



    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]

Chia sẻ trang này