1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần chia tay...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi wind_soul, 10/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Một lần chia tay...

    Ngày ấy em còn quá trẻ anh nhỉ, 17 tuổi, đã biết gì đâu. Bây giờ thì chúng ta đã xa nhau thật rồi, cả về cuộc sống và khoảng cách địa lý. Nhưng điều ấy không làm cho em quên những gì chúng ta đã cùng trải qua. Dù rằng đã chia tay nhưng chỉ có em hiểu là anh đã yêu em và chăm lo cho em nhiều thế nào. Cho đến cả lúc này, đứng trước cuộc sống quá nhiều thay đổi, anh vẫn bên em, như một người bạn thân thiết, một người anh trai.
    Ngày trọng đại nhất đối với anh, ngày anh lấy vợ ấy, anh ko nói cho em. Có lẽ anh nghĩ khi em biết điều ấy em sẽ buồn, sẽ đau khổ. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi quyết định chia tay, ai cũng biết trước rằng điều này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Hơn nữa, khi chia tay trong em chỉ còn những ân tình lắng lại, còn tình yêu thì chẳng còn chút nào nữa. Rồi, giờ anh chị đã có một thằng ku tí xinh xắn, nó lại cực giống anh nữa. Có lần em đã ước giá mình là Mẹ của thằng ku tí ấy ( Lạy Chúa tha tội cho con !! ).
    Lần này em đi, em không nói cho anh biết trước, em nghe trong tiếng nói anh có những tiếc nuối và xót xa cho em. Dù gì, chúng ta cũng đã có một thời để nhớ, và em biết cho dù cuộc sống thế nào, em có vấp ngã một hay nhiều lần thì ở Lạng Sơn, ít nhất sẽ có anh luôn gắng vực em dậy. Hai năm bên anh không phải là dài và hai năm sau chia tay cũng không phải là ngắn, tất cả đủ để một cô gái 21 tuổi như em hiểu đúng về những gì mình đã làm trong thời gian qua. Và em nghiệm ra rằng điều đúng đắn thực sự trong thời gian đó là em đã quen biết anh, và dù có dành cho anh một tình cảm chỉ tựa tựa như tình yêu đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã rất vui vẻ và hạnh phúc đúng không anh ?!
    Ở một nơi xa lắm, em sẽ luôn sống hết mình với một niềm tin lớn lao ở một người anh tuyệt vời. Nói ngàn lời chẳng bằng nói một câu : em cảm ơn anh. Hẹn anh một ngày gần nhất ở quê mình, có thể 1 hoặc 2 năm, có thể hơn, nhưng em sẽ khác và sẽ hạnh phúc.
    Thân mến gửi mối tình đầu.
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    sao bạn này lập lắm topic mà chung qui na ná giống viết cho yêu thương thế nhỉ ? hichic
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Khoá
    Nhắc nhở bạn Win_Soul : Box LS đã có quá nhiều topic đại loại kiểu tâm sự rồi. Yêu cầu bạn mỗi lần muốn lập topic mới hãy chịu khó tìm hiểu xem có bị trùng nội dung hay ko để tránh làm loãng diễn đàn.
    Thân !!!
    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 10/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này