1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần chợt nghe...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    " Em không nhớ tôi sao" ?
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mới vào đọc Văn tế bạn của Sói... Cảm động quá, mà lại làm tớ nhớ đến đứa bạn nối khố của mình. Bài thơ tế nhau của chúng tớ là Lời tượng nhà mồ:
    Ơ cái hồn
    Cuộc đời thì ngắn mà tình ta dài
    Làm sao sống được khi mình lẻ loi
    Dưới ba tấc đất hồn mình đơn côi
    Trên ba tấc đất hồn ta đơn côi...
    (Thơ của Nguyễn Thị Hồng)
    Hôm nào Sói gửi lại những bài viết về Trịnh sang đây đi. Cho bà con cùng chia sẻ với.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trưa ngồi nghe thấy cái này:
    Em mang cho ta một chút tình
    Miệng cười khúc khích trên lưng...

    Vầng, tình lắm, nhưng chỉ một chút thôi ạ. Và cái điệu cười khúc khích ấy nó ngây thơ thế, vô tư thế... đáng yêu quá cơ! Nhưng chỉ cho đi một chút tình mà thôi. Chắc để dành... Tôi vẫn chưa hiểu lắm "miệng cười khúc khích trên lưng" là như thế nào, nhưng tôi luôn hình dung ra một con mắt trộm liếc ngang nghịch ngợm, điệu đàng và ... èo... rất tình...
    Ta mang cho em một chút buồn
    Vì ta như sóng lênh đênh....

    Đúng kiểu một người nghệ sỹ và một mối cảm tình nghệ sỹ. Không có gì để mang cho cô em. Chỉ có chút buồn. Tôi thì vẫn tin rằng đời sóng lênh đênh chỉ có chút buồn mọn ấy thôi, và cái hành động "mang cho em một chút buồn" không phải do chủ định.
    Thôi chào em
    Về giữa phố xá thênh thang
    Không gì vui, thì hãy gắng nhớ đôi lần...

    Hic... nhẹ thênh! Một tiếng chào, và một lời dặn với. Chẳng có ai buồn. Không gì vui thì... cũng gắng nhớ đôi lần. Đời nhẹ thế, tình nhẹ thế.
    Chợt nhớ rằng từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thích bài này. Hôm nay chắc tôi dở chứng...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đời ta...
    Xin vỗ tay cho đều...
    Một ngày tình xót xa vừa...

    Một cái không khí ảo não mà cám cảnh cho cả người viết, người hát lẫn người nghe... Có khi buông thả cho lòng mình tan chảy ra trong đêm cùng với tiếng hát vàng vọt. Thấy mình như đáng bỏ đi "Từng ngày trên vai bão tố nguôi ngoai, nhìn đời quanh đây hết những mê say, lòng chùng đam mê, sớm tối qua đi ơ hờ..." Nhưng tránh không được có những lúc như thế.
    Tiếng hát kia cứ ráng lên nhưng không thoát ra khỏi một giới hạn vô hình nào đó. Một sự bất lực bắt đầu có sự cam chịu khi bắt đầu nhìn nhận sự gắng gượng đắng chát của mình.
    "Nụ cười đã cuốn ta đi, một ngày lại thấy ta về..." Và đứng bơ vơ...
    Có lẽ nên tắt nhạc đi và đi dỗ dành giấc ngủ... Đã sắp sáng rồi, đêm cứ ngắn dần lại. Nghe nhạc xong để biết rằng mình thế mà còn hơn chán vạn... Vì tôi biết rằng mai là một ngày mới. Và sẽ có một niềm vui be bé nào đó chờ đợi tôi.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 06/10/2003
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    ....
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy

    lòng yên bình sao buồn ??? lệ rơi nhưng buồn chi mấy !!!
  6. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh vẫn luôn là nhạc trịnh nó nói hộ tâm hồn của những con người mà bình thường thật khó diễn đạt để người khác hiểu.Chẳng nhẽ nhạc trịnh mang một nỗi buồn mang mác lại là tâm trạng chung của rất nhiều người sao ???Chẳng nhẽ cuộc đời còn có quá nhiều nỗi buồn không thể nói ra à!!! Đó là gì vậy ...???
    có phải vì rượu nồng thịt thơm nâng chén no say đùa vui ,đâu biết chim ngậm ngùi..
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn ai?
    Roberto Baggio​
  7. vmdbvn

    vmdbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đời có phải lúc nào cũng vui ... chắc là lúc muốn lui về để thở than một mình đó mà Roberto Baggio Tifosi , bài Ngưòi thợ săn và đàn chim nhỏ của Anh bằng mình có đó ai thích không ?
    Hơn 80Gb nhạc của vmdb đã có dịch vụ cho các bạn trẻ http://www.ttvnol.com/forum/t_274789
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có lúc tôi thấy khó chịu khi người ta nghe nhạc Trịnh..lúc đó tôi nghĩ ; dở hơi mà đi chọn một bài hát buồn để lấp đi nỗi buồn...đấy là cái thời còn nằm trong cái nôi TL quen thuộc.
    Rồi khi chia tay,còn một mình trong một góc nào đó HN, tôi "phải" nghe Hạ Trắng,hồn mình trùng hẳn xuống,nghĩ đến bạn bè,đến những lúc như chẳng có nỗi buồn...
    Lúc này,khi mà "áo em bây giờ mờ xa nẻo mây" cũng là lúc thấy hối tiếc nhiều điều.Chẳng biết còn khi nào không,để "đời xin có nhau dài cho mãi sau" bạn của tôi nhỉ???
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có khái niệm "chợt nghe" trong nhạc TRỊNH , nhạc TRỊNH khó nghe lắm , đã nghe là phải nghiền ngẫm , đã nghe là phải cố mà nhồi lyrics vào sọ , thế mới "đã" .
    Với tôi , nhạc TRỊNH có một cái gì đó khó hiểu , nửa không thích , nửa lại đam mê , mâu thuẫn lắm , nhưng tất cả những gì Nhạc TRỊNH mang lại cho tôi là những giây phút êm đềm và thoải mái , thư giãn .
    Cứ mỗi lần buồn thì tôi lại nghe CD ĐỜI CHO TA THẾ , một CD tuyệt vời của nhạc TRỊNH và Khánh Ly Production . Một CD nhẹ nhàng với thiếng guitare thùng đệm chủ đạo và chơi theo kiểu unplugge làm nổi bật lên chất giọng khàn khàn đầy ma lực của cô Khánh Ly . Trên những ca khúc của TRỊNH CÔNG SƠN được KHánh Ly và cây guitare thùng đệm trên nền boston đã tạo cho tôi một cảm giác như lạc lõng giữa một bầu trời âm nhạc . Tôi thường ngốn , thường nhai , thường táp , thường gặm nát cái CD này , thường nhồi vào sọ mình cái CD này mỗi khi buồn . Và sau khi vật vã với nó xong thì tôi thấy lâng lâng và chợt hát : ĐỜi vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao ...
    Đời cho ta thế , đúng thật , đời cho ta thế , cứ hãy sông tới như mọi ai , mặc giòng sông kia cứ cuốn đất cát ra biển khơi ...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không có em lụa gấm nhạt phai...
    Từng cơn gió và từng cơn gió...

    Trời ơi...
    Người ơi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này