1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần đến Philippines

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 16/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Cổ vú dum dum nào, chưa kịp đọc hết nhưng cứ oánh dấu, tham khảo để cuôí năm đi . Có anh nào quen thì cho tớ số điện thoại, sang đó nhờ vả
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Sđt của bạn thuyền đi xem cá heo ở Panglao: 09269887280 (11 số)
    Bạn ấy có nói nếu liên lạc trực tiếp (không qua resort) thì sẽ rẻ hơn. Giá bọn tớ đặt qua resort là 1500 Peso (xem cá heo, snokerling ở Balicasag và đến 1 hòn đảo khác tuyệt đẹp, inc. đồ snokerling) trên 1 cái thuyền đủ cho khoảng chục người. Còn nếu liên lạc trực tiếp chỉ còn khoảng 1200-1300 Peso ... Bạn này vốn là dân dạy diving nữa, nhiều thứ để hỏi han nếu bạn Vulann khoái cái trò này he he...
    Nếu đi vào cuối năm (mùa cao điểm) thì nhất định phải book phòng trước ở Manila, không mấy cái chỗ tử tế rẻ rẻ chả còn đâu...
    Cuối năm nay bạn đi à, khi nào thế? để mình rình xem có vé rẻ không mình cũng đi lại , còn muốn làm bao nhiêu thứ ở đó hix
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ui, tks dum nhá. Diving cũng đang nằm trong must do list của mình đấy, cơ mà đang học bơi cho giỏi đã rồi mới dám diving. Ở bên Thái có lớp dạy diving, cost mấy trăm $ thì phải. Khéo lại rủ rê tổ chức sang đó học cái nhể
    Tớ không chắc tớ book phòng trước, chưa bao giờ có thói quen bôk trước phòng. Cứ đi rồi find out, ngủ đâu cũng được, cốt là cái gì đó vừa vừa người mình để ngả lưng. Nhưng nếu có số phòng rẻ thì cứ cho tớ, phòng thân
    Xem vé đi, tháng 11 tớ đi đấy
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Một vài tips, nhớ gì nói đó:
    - Khi ra khỏi sân bay ở Manila, có 3 loại taxi, loại rẻ nhất là đi đến cuối hàng, rồi sang bên kia đường, chạy meter bình thường. Giá về đến khu Andriatico khoảng 100-120 Peso
    - Ở khu Andriatico có một số người thuộc Dep of Tourism của chính phủ hay lượn lờ và giúp đỡ khách du lịch. Đêm đầu tiên bọn tớ đến Manila, hai bác đấy nhiệt tình dẫn đi từng cái nhà trọ để tìm phòng. Bọn tớ đầu tiên sợ cò, từ chối, nhưng người ta lắc đầu loạn xạ, chìa thẻ ra và giúp rất nhiệt tình. Sau khi tìm đc phòng xong bọn tớ biếu hai bác chút $ nhưng các bạn không nhận
    - Taxi ở Manila thì cứ bắt nó bật meter lên, không chơi thoả thuận giá. Nó ko bật mình bảo mình báo công an he he
    - Xoài trông rất ngon mà chua kinh khủng hix, chua hơn xoài xanh nấu canh chua, cẩn thận :D
    - Tricycle 6 peso/ cuốc
    - Nên thử bia của các bạn Phil
    - Tắc đường rất kinh, nên sắp xếp thời gian để đi cho hợp lý
    - Kiểm soát an ninh ở sân bay phải cởi tất, giày, kể cả thắt lưng ra he he. Thế nhưng chả hiểu sao có lần mình cầm theo chai nước nó chả hỏi gì
    - Có phí sân bay quốc tế (750 Peso) và nội địa (200 Peso), các bác đừng tiêu hết trc khi về nhá
    Khi nào nhớ ra gì mình viết tiếp

Chia sẻ trang này