1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần được yêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi OVD, 05/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OVD

    OVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chương 1: Tuổi Trẻ...

    Vậy là cuộc đời sinh viên sắp hết, sắp phải sống tự lập, nghĩ vậy thôi cũng làm tôi sướng run lên rồi. Ngay từ cấp ba tôi đã chán cảnh bài vở lắm, đợi mãi tới nay cũng sắp được ra trường. Quả không phụ công ngồi lê la suốt bao năm trên ghế giảng đường, tôi sẽ tốt nghiệp một trường đại học cỡ bự với một mảnh bằng mà ai được giữ lại trường cũng mong muốn có. Làm sinh viên du học nơi thành phố khắc nghiệt này khác với cảnh học sinh nheo nhóc ở mái trường làng lắm, cái gì cũng tiền tiền và tiền, sớm ý thức được điều đó tôi đi tìm ngay một công việc làm thêm. Ban đầu tôi định làm công việc rất phù hợp với dáng người gầy gò ốm yếu của tôi là chạy bàn cho các quán bia đông khách nhất, nhưng nghĩ nhàn hạ quá và phí sức lao động nên ngậm ngùi đành thôi. Trong thời gian chưa tìm được công việc phù hợp, tôi dạy vài ba lớp ôn thi đại học cho đỡ thất nghiệp, trước là để ôn lại những kiến thức mình còn chưa biết sau là để nhà các em bớt giàu đi. Tôi đặc biệt lưu ý tới gia đình có con em là con gái và phải xinh, về việc giàu nghèo không quan trọng nhưng nhà bé và dưới ba tầng tôi là tôi không nhận. Thời gian trôi qua, tiền đi dạy thêm cứ tăng dần đều theo năm tháng vậy mà chẳng biết dùng cho việc gì, đằng nào cũng không có bạn trên đại học, gái gú thì tôi không biết nên đành vậy tôi lao vào điện tử. Ngày đêm tôi miệt mài với giấc mơ trở thành một đại cao thủ. Tôi như tìm được chính mình sau những trận chiến dai dẳng và nhiều cảm xúc, những buổi off đêm đã là một phần không thể thiếu trong những tháng ngày là sinh viên. Tôi tiều tụy và gầy hơn xưa nhưng điều đó không thể làm mất đi sự phóng khoáng trời phú và phong cách tiêu tiền như nước của tôi, tôi vung tiền trong những quán trà đá xa xỉ nhất, ăn những cái bánh mỳ gối đắt tiền nhất. Cuộc sống như vậy cứ êm đềm trôi, bất thần tôi nhận ra " Trời ạ! Mình đã hoang phí mất 3 năm đại học mà chẳng làm được điệu gì đáng tự hào, chỉ có cái hư danh cao thủ thì nay cũng bị em ChimSeDiNang cướp mất." Tôi thấy thật ân hận quá, nếu có một điều ước tôi sẽ ước một năm tới trôi qua thật nhanh để tôi còn làm một người có ích và từng bước thực hiện giấc mơ đời mình:" Một cô vợ thật tốt, một gia đình hạnh phúc và không quên ngôi nhà đầy đủ tiện nghi."


    Tôi nghĩ ai cũng có một lý tưởng riêng, sống vì một điều gì đó dù cao đẹp hay giản dị, dù ngớ ngẩn tới lẩn thẩn hay phi thường lao vào tường. Riêng tôi, tôi sống cho bản thân mình, cho bố mẹ, anh chị và cho gia đình của mình, tôi muốn có một cô vợ thật biết lễ nghĩa và yêu tôi chân thành. Tôi nghĩ như vậy cũng không quá cao xa với tôi - một người chưa bị ai phàn nàn một cách quá đáng. Tôi thích những điều được cho là đúng mực và lễ phép nhưng hình như chị em phụ nữ lại không thích thế. Các cô gái đều quay lưng lại với tôi, tôi luôn được ưu tiên chọn làm bạn chứ chưa ai dám nghĩ sẽ là người yêu của tôi. Chính vì thế đôi bàn tay khéo léo này cũng chưa một lần chạm nhẹ tay con gái. Những ngày lễ lớn trong năm là những ngày tôi vui nhất, mùng 8-3 gọi điên về cho mẹ và hai chị vậy là có một ngày ý nghĩa mà chẳng phải nhọc lòng vì phân vân không biết mua hoa gì cho lãng mạn. Ngày 14-2 hàng năm là ngày tôi đi bộ nhiều và cảm thấy sung sướng nhất. Tôi cười cợt những đôi tình nhân tay trong tay tay " Hỏi thế gian tình ái là chi...", lại lắc đầu ngán ngẩm vì những chuyện tình khờ dại của những người bạn chẳng được như tôi - ngày lễ tình yêu mà đi lang thang tìm sự lãng mạn. Tôi vô tư bước qua những tháng ngày sinh viên đẹp đẽ; chỉ tới khi đông về, những cơn gió đầu mùa xào xạc thổi tung bay chiêc áo mỏng manh tôi hay mặc, lòng tôi mới trống trải vì giờ đây tôi đang cô đơn quá.
  2. OVD

    OVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vẫn đang đợi bạn vào đọc. ^^

Chia sẻ trang này