1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần nữa 84HN chia tay giải trong ngậm ngùi !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa 84HN chia tay giải trong ngậm ngùi !

    Vậy là 1 lần nữa 84HN lại chia tay giải TTVN ngay từ vòng bảng ! Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt từng cầu thủ đến CĐV . Đã mùa giải thứ 4 nhưng vẫn chưa vượt qua dù rằng là tham vọng ko phaỉ là nhỏ . Khổng thể nói là chúng ta thua đối thủ vể trình độ hay đẳng cấp mà điều quan trọng , điều chúng ta còn thiếu chính là yếu tố TÂM LÝ và CHIẾN THUẬT . Dẫn trước 3 bàn trong trận đầu để rồi bị gỡ hoà vào những phút cuối . Trận 2 cũng lại phút cuối cùng bị gỡ hoà ở trận cuối cũng ko thể bao biện là đối phương chơi xấu hay trọng tài thiện vị mà thực sự là chúng ta đã thua , thua trong 1 thế trận mà bóng đi tìm cột hơn là tìm mành lưới của đối phương , trong 1 thế trận mà chỉ là sự nỗ lực của từng cá nhân chứ ko phải sự phối hợp của từng cầu thủ hay chiến thuật của chúng ta . Chúng ta yếu hơn họ ? không phải ? Trình độ ko chênh lệch nhưng rõ ràng chúng ta còn thiếu rất nhiều điều . Lại 1 lần nữa 84HN lại khởi động lại từ đầu đã quá nhiều thất bại và quá nhiều kinh nghiệm cho chúng ta ! Điều quan trong là mỗi người , mỗi cầu thủ có vượt qua để hướng tới mục tiêu sáng hơn và cao hơn vào giải mùa xuân hay ko ?

    -Sẽ cố gắng nhưng 1 điều chắc chắn rằng sẽ ko còn sự chủ quan , cả nể trong hang ngũ của 84HN nữa , sẽ ko có công thần mà chỉ có những thợ cày của 84HN mà thôi . Tạm biệt giải lần 6 Hẹn gặp lại vào 1 ngày gần đấy ở giải lần 7
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là ko có gì fải tiếc nuối cả. Thua va loại là đúng rồi, đá thì hay đấy nhưng mà cũng có fần chủ quan, tinh tướng và mắc bệnh ngôi sao. Điều đáng nói ở đây là tinh thần, ko giữ vững tinh thần chiến đấu cả trận, ko quyết liệt.
    Trận hôm nay thể hiện rõ nhất điều đấy, sự cả nể của ông đội trưởng Rut thì khỏi fải nói rồi, sao mày ko dám quyết đoán thay người ah . HLinh thì ko hiểu độ này làm sao, tinh thần có vẻ đi xuống, ko bình tĩnh. Còn Thuận ah, anh nói thật , anh chả biết mày đá hay ở đâu nhưng mày ngôi sao quá đấy, trận này là 1 mất 1 còn rồi mà mày còn đá kiểu lạm dụng kĩ thuật và lừng khừng như thế ah. Mà ức nhất là mấy ông bên mình càng cuối trận càng như là buông xuôi ấy, bị fản công tôi cứ fải hồng hộc chạy từ sân đội bạn về đến sân mình mà chả thấy ông nào chạy theo cả, ức chế ko thể chịu được, may là còn chưa thua thêm mấy bàn nữa đấy. Thế các ông đá trận này vẫn muốn giữ sức nữa ah.
    Có lẽ sau giải này kinh nghiệm đã là quá đủ để chúng ta tiến tới giải tiếp theo, lại bắt đầu những buổi tập luyện ngay bây giờ.
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Không phải ngồi nói nhau nữa, có chắc được giải vô địch hãy cãi nhau,chẹp...bây giờ chỉ nên ngồi bàn thế trận thôi. Chẳng đá giải thì đá tập. Để xem thía nào sẽ cố gắng duy trì đội cổ vũ cả đá tập nữa, chẹp...ăn thua gì cái giải làm gì cho mệt.
    Đợt tới bác Rut cố gắng củng cố cả đội hình 2 nữa, để những người ở đội 2 cũng có quyền thay người vào đội hình chính, hehe...k phân biệt chủng tộc đầu trọc nhá, hehe....đá ăn xiền nó mới máu chứ giải giếc chuyện nhỏ đê.
    Yếu tố của trận hôm nay là tại lão trọng tài + mấy thèng cầu thủ đội bạn chơi không đẹp. Đội mình chơi thế chẳng có gì hối hận cả. Mệt!!!
    Chủ nhật tới lại gặp nhau nhá!!!
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tao là tao léo thích cái câu đá thế được rồi đâu nhé. Thua là thua, bị loại là bị loại, thua thì phải biết mà tiếc nhé các đồng chí nhé. Qua mấy cái quả đọc được về cái giải này, các chú bị nó chơi rắn, thế các chú xem trước nay các chú gặp bọn nào chơi rắn bao giờ chưa, gặp đầy ra đấy rồi đấy ạ. Thế chả nhẽ léo vượt qua được hay đại loại là léo chịu đựng được hử? Các chú chơi fairplay thế nào, đá hay thế nào tao ở xa léo hình dung được, nhưng mà thua thì rõ ràng là thua, và cả giải léo thắng được trận nào nó cũng rành rành ra đấy. Mà 3 trận không thắng được thì không phải là đen mà là đá kém các đồng chí ạ. Các đồng chí có thể thấy rằng là tinh thần léo kém (tập nhiều như thế còn gì) kỹ thuật léo thua thằng nào nhưng mà vấn đề là thua, và kẻ bại trận luôn là kẻ yếu (oánh nhau léo lại mà không vượt qua được mấy cái vụ bị oánh thì cũng là yếu rồi).
    Tao nói thế này để các chú tự kiểm điểm nhé. Không phải làm nhụt tinh thần nữa (còn cóc gì để làm nhụt), không phải gây hiềm khích mà là để các chú xem xét lại. Khi một đội yếu, thì điều đầu tiên là phải làm thế nào mạnh hơn lên chứ không phải là giải đen rồi cứ thế mà hy vọng.
  5. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ không được xem trận đấy nhưng mà tớ cũng được nghe tường thuật lại đầy đủ rồi,lỗi gì hì các cậu tự nhận ra,tớ không tham gia,vấn đề này nói mãi rồi..hì hì...
    Các cậu cho tớ tham gia đá tối thứ 6 nhá,tớ còn mỗi hôm đó là đá được,các cậu đừng có đuổi tớ nhá,tớ đăng kí 1 suất rồi đấy..
  6. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    VIệc léo rì phải nghĩ,bây giờ mỗi tuần làm 1 trận,đá ăn tiền,cố thắng vài 3 trận là ngon hehe...Nghe phong phanh đá ăn tiền 84 toàn thắng cơ mà,đấy...chắc tại qui mô cái giải ttvn này nhỏ quá...anh em đếch thèm thể hiện đấy!
  7. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    SC dạo này chửi dẻo miệng quá mày nhểy? chẳng bik nó có rèn luyện về mẹt nào không. Thấy chúng nó văng thì cũng adua a tòng là thế nào? về rửa mồm mai lên nói lại nghe chưa mài, mài làm tao thấy ngứa tai roài đấy mài,hehe...
    (bao giờ tao với mài được cùng online đêm nhểy?ehhe)
    Các đồng chí dẹp bớt mí cái bóng đá gom vào 1 cái dùm tớ cái, cả cái trang 1 sểnh ra là bóng đá mệt quá!!!
    Gửi cái link bình luận trận ACM cái, chẳng biết tìm ở đâu cả.
  8. IT9

    IT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc cho hội mình, chỉ thiếu một chút may mắn thôi thì... .
  9. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Raxun nói hay thật vì thực sự cho dù thế nào đi nữa, chỉ có kết quả mới đáng quan tâm

Chia sẻ trang này