1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT LẦN RỒI THÔI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bigbigbfly, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbigbfly

    bigbigbfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    MỘT LẦN RỒI THÔI

    Mình quen anh đã 3 năm rồi. Suốt 3 năm qua không gặp lại nhưng trong lòng mình vẫn nhớ anh nhiều lắm. Chúng mình biết nhau từ lớp học ở Apolo. Chỉ nói chuyện với anh vài lần thôinhưng 2 đứa cũng hợp nhau phết
    Một lần mình có chuyện buồn và đi bộ từ Apolo về. Anh nhìn thấy mình đi bộ nên bảo mình lên anh đưa về..và từ đó....mình và anh thân hơn. Mỗi khi đi học về lại lang thang khap các phố phường, mùi hoa sữa thơm và ngọt lắm. Và rồi......Học xong mỗi đưa một nơi. Mình đã tìm nhiều cách để liên lạc lại với anh mà không biết làm thế nào. Rồi mình đi du học. Chuyện tưởng đã qua và thực lòng không bao giờ mình nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại anh. Nhưng...........
    Mình đang được nghỉ hè, trở về Việt Nam, bạn bè rủ đi ăn liên hoan. Con đường Lê Thanh Nghị mình đã từng đi qua biết bao lần nhưng lâu không đi nên.........quên đường. Thấy có 2 anh đi gần mình, mình quay sang hỏi đường : " Anh làm ơn cho em hỏi........?"
    Câu hỏi chưa finish thì mình nhận ra đó chính là anh, mình vô cùng bất ngờ. Lúc đó anh bận đi thi còn mình thì bận đi liên hoan nên chỉ nói vài câu và cho nhau số đt.Mình và anh đã buôn dưa lê nhiều.Và......Một đêm.......... gần 1h sáng, anh gọi cho mình nhiều lầnmà chẳng nói được gì. Nghe giọng anh buồn và, hình như anh say. Mình lo lắng lắm. Rồi mình bảo anh online, cuộc chat chit trên mạng sao mà buồn. Anh bảo mình hãy coi như chưa hề gặp lại anh, anh bảo minh đùng lo cho anh, đừng suy nghĩ nhiều về anh..vì anh không xứng đáng.........Đêm qua mình và anh lại nói chuyện. Anh bảo mình hãy delete nick va số đt cua anh đi. Mình đã rất buồn. Mình nhắn tin lại và nói với anh là mình không có lý do j để làm như thế, nếu anh muốn, anh cứ làm điều đó...........Mình cứ nghĩ anh sẽ khônng bao giờ gọi và nhắn tin cho mình nữa nhưng..........Chiều nay anh lại gọi.........mình lại bất ngờ khi cầm điện thoại lên và thấy tên anh....Rồi anh cũng chăng nói gì...anh lại xin lỗi và......hẹn tối nay đi chơi. 7h30! Vẫn chưa thấy anh đến! 8h! Vẫn chưa thấy anh đến. Rồi mình lo, lo lắm, sợ anh lại say, hoặc gặp chuyện không hay trên đường........Nước mắt cứ thế trào ra khi mình nghĩ anh không muốn đến và không muốn nghe điện thoại........Rồi mình cũng gọi được cho anh. Anh bảo : anh đang ngủ Nhưng rồi bọn mình vẫn đi chơi và đêm nay mình rất vui.
    Nhưng mình lại cũng rất buồn
    Mâu thuẫn lắm phải không?
    Mình đi học xa, và có lẽ anh cũng sắp đi........tình cảm của chúng mình không có cơ sở.Vì không có nền tảng nên mình.........lại càng......lo lắng.
    3 năm qua mình đã mong được gặp lại anh, đã hy vọng và chờ đợi........Bây giờ mình đã gặp lại, mình biết có thể đây là cái mà nguòi ta vẫn gọi là Duyên.
    Nếu ngày xưa anh không đưa mình về.......nếu mình không bị lạc đường....nếu mình không hỏi đường..........
    Mình muốn các bạn giúp mình. Hãy nói cho mình biết, mình và anh yêu nhau là đúng hay sai? Mình chỉ còn ở VN 3 tuần nữa thôi. Nói yêu anh rôìi xa anh, mình sẽ làm anh buồn, mình cũng buồn........
    Biết sẽ không thể............nhưng lại cứ đi............
    Gặp nhau lần này có thể là lần cuối cùng.....có thế mãi mãi sẽ không gặp lại.........Vậy để làm gì.........Nếu biết đến rồi sẽ đi thì để làm gì. Tự dưng mình đem lại cho anh một nỗi buồn, và cái gì đó đại loại như thế...........
    Hãy giúp mình với. Mình đang hành động theo suy nghĩa: " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
    Nhưng có phải như thế là sai không khi mình và anh sẽ chỉ đến một lần rồi đi
    Giúp mình nhé. mình đa tạ
  2. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Mình cũng chẳng biết nói gì cả bạn .Mình cảm nhận được bạn cũng có tình cảm cả người con trai kia .3 năm bạn ko gặp anh ta rồi ,nhưng giờ thì gặp lại .Những chuyện liên tiếp diễn ra và đó là dấu ấn là kỷ niệm đang đi vào tâm trí bạn .Nhưng mình nghĩ đã 3 năm bạn ko có anh ta ở bên .Dù chỉ là nhớ hình ảnh con người ấy .Đó cũng chẳng phải tình yêu ,chỉ là tự kỷ ám thị mà thôi .Gìơ đây anh ta buồn vì những lý do cá nhân ,điều đó khiến bạn phải suy nghĩ .Nhưng bạn đa cảm quá ,những chuyện buồn ai chẳng có .Cho dù anh ta có gặp bạn hay ko mình dám chắc anh ta cũng vượt qua được như vốn dĩ ko có bạn và chẳng có điều gì xảy ra .Trong quá khứ đã ko có nhau ,hiện tại vẫn vậy ,đừng nghĩ về tương lai quá nhiều .Hãy chỉ là những người bạn và luôn là như thế ,nhất là lúc này .
    Bạn biết ko ?Mình còn rơi vào tình cảnh sâu sắc hơn bạn .Mình và cô bạn gái chia tay nhau 2 năm ,cũng ko liên lạc vì cô ấy đi du học .Rồi một ngày mình va vào xe cô ấy ,mình và cô ấy đi chơi .Rất vui ,nói lại chuyện cũ ,biết cả 2 còn tình cảm .Nhưng mình cũng hiểu trong thế giới của cả 2 giờ ko còn chỗ đứng cho nhau ,tất cả cũng chỉ là sự lưu luyến nhất thời .Mình quyết định ko gặp nữa .Như thế tất cả lại là chính mình như 2 năm qua .
    Bạn hãy làm gì mình cho là đúng nhất ,chúc bạn có kỳ nghỉ vui vẻ và có ý nghĩa .
  3. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Em gái nhạy cảm ơi....

    Không phủ nhận là em đã có một cảm xúc rất cháy bỏng về anh ấy,nhưng theo anh thì để nói lời yêu là chưa đủ.Tốt nhất là mỗi người nên giữ lại trong lòng mình một chút riêng tư,kô cần thiết phải chia sẻ nó cho nhau đâu.
    Anh thì chắc chắn là trong 3 tuần nữa em và anh ta kô ai nói ra điều thiêng liêng đó đâu.Nên giờ em đừng nên suy nghĩ về nó quá nhiều.Hoàn cảnh của em như vậy,xa xôi như vậy thì giả vờ làm bạn thì tốt cho cả 2 hơn(anh kô phủ nhận tình cảm chân thành của em).
    Thế thôi.
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, kệ nó thôi. 3 tuần không giải quyết được gì đâu. Để thời gian chuẩn bị cho chuyến đi thật chu đáo đi. Cuộc sống nên để lại những kỷ niệm đẹp.. để khi nào em đi lại phố Lê Thanh Nghị hay Apolo lại thấy lâng lâng
  5. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chết thật,đọc lại thấy nhớ quá,kí ức lại dội về...
    Em ạ,em cứ để cho nó đơn thuần là một cảm xúc thôi.Rất gần nhưng lại rất xa.Cảm giác chông chênh giữa những giới hạn này rất quí giá đấy. Đôi khi nó còn thú vị hơn cả một tình yêu phần nhiều là êm đềm.
    Hí hí...chúc em mạnh khoẻ...
  6. bigbigbfly

    bigbigbfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người nhiều lắm, em biết em nên làm gì rồi.
    Toàn cảm ơn xuông thôi
    Hôm qua đi chơi, hôm nay chắc sẽ cũng đi chơi và ngày mai em chưa biết...........
    Có nên đi chơi nhiều không khi mà em biết sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Con đường không nên đi mà sao cứ đi nhiều thế nhảy?
    Thỉnh thoảng thấy mình thông minh mà sao thỉnh thoảng lại dốt nát thế nhỉ.
    Quả thực là em chua yêu ai để cảm nhận rõ ràng đây là tình cảm gì. Em biết it''s not Love yet nhưng mà .........vẫn mạnh mẽ như Wave alfa ý
    hờ hờ...........Love là cái quái gì mà zắc zối thế nhảy
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí quá.chắc là kết rồi định tình cho không biếu không hả???
    uh thì cứ làm đi khỏi hối tiếc,ha ha ha sau này lại hối tiếc hơn đấy em gái bé nhỏ.
  8. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ,tại sao không
    Let''s one night stand.....
    Hey horny sweet girllllllllllllll
  9. bigbigbfly

    bigbigbfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí quá.chắc là kết rồi định tình cho không biếu không hả???
    uh thì cứ làm đi khỏi hối tiếc,ha ha ha sau này lại hối tiếc hơn đấy em gái bé nhỏ.
    >>>>>Bejamin
    hình như anh này chưa đuọc dậy cách tôn trọng người khác hay sao ý. Nghe hai từ "nhảm nhí" đã thấy anh không biết tôn trọng người khác rồi, lại còn thêm chũ "quá" nữa.............
    1982 ơi............không nắm được quy tắc cơ bản của communication và cả ethic nữa
  10. bigbigbfly

    bigbigbfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Check và hn_max ơi, em rất cám ơn hai người. Có thể cho em lời khuyên là nên tiếp tục đi chơi hay nên ít tiếp xúc thì tốt hơn ạ?

Chia sẻ trang này