1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT LẦN RỒI THÔI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bigbigbfly, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn có thể đi chơi, tuy nhiên bạn nên tránh đi vào những nơi mang tính chất riêng tư quá... chắc bạn hiểu ý mình.
    Chúc vui
  2. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vẫn đề đó là ở em thôi ,cũng chẳng biết nên đi hay ở nhà nữa .Vì nếu bảo ở nhà thì sẽ có người đứng ngồi không yên mất .Mà nều bảo đi thì có thể không khống chế được tình cảm .Cái đầu bảo ở nhà nhưng đôi chân lại muốn đi .Tâm trạng đó ai chẳng trải qua .Phải dựa vào chính em thôi .Làm sao cho buổi đi chơi ,nói chuyện mọi thứ luôn rõ ràng theo ý của mình .Anh tin em làm được điều đó .Chúc em thành công ,khi chưa yêu nhau thì có thể là bạn tốt .Hãy cẩn thận ,đừng sống trong chính sự tưởng tượng và những kỷ niệm của riêng mình
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục yêu nếu thấy có tương lai.
    Nếu thấy không có tương lai thì không nên yêu.
    Mà điều tuyệt vời nhất của tương lai là ta có thể tạo ra nó.
    Rồi, chọn đi em!
  4. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh,8 năm mới gặp lại,1 tuần yêu nhau và mình sẽ fải chờ 2 năm hay bao nhiêu nữa,bọn mình cũng chẳng nói trước được. Thế mà vẫn yêu đấy thôi. Chắc chưa đủ lớn để xem nên đưa TY đó vào kỷ niệm hay kg,nhg cứ đi theo cảm xúc thôi. Chợt nhớ câu "cuộc sống có bao lâu mà hững hờ". Nếu thấy chấp nhận được thử thách thì Fly cứ yêu,là của nhau được bao lâu kg wan trọng,wan trọng là đừng để mình nuối tiếc về sau.
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có fải lấy câu "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..." từ cái title của mình ko nhỉ
    @Bạn bigbigbfly: Bạn fải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Theo cảm xúc của mình mà bạn quyết định, xong cuộc sống ko chỉ dựa vào những cảm xúc của mình.
    Chúc bạn vui vẻ
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Khi iu ko đực mê tín, chả có cái j` là Duyên cả, fải tự vận động chọn lựa gìn giữ hết.
    Zai chưa vợ, Gái chưa chồng, iu nhau chả có j` là sai cả, cho dù đã có vợ/chồng.
    Cuộc tình (nếu xảy ra) là do em và nó cố gắng, và nếu tan vỡ cũng do em và nó.
    Chú benjamin1982 nói cũng ko hẳn ko có lý do, đâu đó trong em mún nhìu hơn là ~ cuộc đi chơi, ~ bủi hẹn họ, em hỉu chứ, có thể cái ý mún đó làm em bật ra câu hỏi đúng hay sai. Em sợ rồi em và nó ko thành thì vì cái ý mún đó mà em có lỗi với người đến với em sau này, em sợ rằng cái ý mún kia mà thành thì em sẽ khó khăn về sau này khi tan vỡ mối wan hệ với nó.
    Bạn nào đó nói đúng đấy, có hẹn hò thì cũng chỉ nên dùng các chất ún ko cồn, tra/nh hẹn hò ở ~ nơi vắng vẻ riêng tư, cụ thể là ko vào nhà nghỉ, ko vào buồng của em, ko vào buồng của nó, để tránh găp rắc tối sau này (cho em) còn lại thì em ko có j` sai hết.

  7. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
     
    ặc ặc, chị này liu lắm, ặc ặc nhầm, theo iem thì coá khi thế lại hay, ko cần nghĩ nhìu, đi chơi choa sướng, ko cần iu đương làm chi choa "năn tăn" hờ hờ[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    anh ko tranh luận với em về ngôn từ nhưng trong cách ứng xử của em thì em fải xem lại về văn hóa của mình em ạ!
    em thích rồi thì yêu là fải yêu hết mình nói chung cuộc đời có đuợc bao nhiêu lâu đâu.
    lăn tăn làm gì ???thôi chúc em toại nguyện
    nói chung là bồ kết rồi thì cứ thế mà xúc tiến lớn rồi còn bé nữa đâu fải vậy ko?
    trưởng thành dần dần đi chứ nhỉ
    nói chung là ai nên khôn cũng fải dại đôi lần các anh chị em ở đây chắc cũng vậy
    P/S:xin lỗi em gái bé nhỏ nếu có nói thẳng thắn quá nhé!tầm này các em học chữ TÂY thì suy nghĩ nó cũng fải khác chứ,fải vậy không?
  9. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?
    Cụ Nguyễn Du nói cấm có sai ,làm sao con tim điều khiển lí trí được cơ chứ .Phen này khó khăn đây,bigbigbfly có lẽ sẽ theo cảm tính thôi.3 tuần cũng chẳng đi đến đâu cả.Nhưng có thể hối tiếc cả một đời ,ặc ặc....
  10. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em khg wen đọc tít người khác ạ
    Được Channel_Young sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 17/05/2006

Chia sẻ trang này