1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một làn sóng thơ nữ thời @

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hepal, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng phẩm chất quan trọng của một nhà thơ là tạo ra đựơc một thế giới từ riêng của mình khả dĩ để họ có thể sử dụng thoải mái trong đó và có được những liên tưởng phi lý, bất ngờ, ném trúng vào sự đón đợi của người đọc như một cú lên rổ đẹp. Với quan niệm sơ sài và ấu trĩ như vậy tôi nhìn vào thơ của nhà thơ eL:
    Thơ eL không có những liên tưởng mạnh nhưng có một những mới chữ liên kết nhau theo một nhịp điệu riêng đủ sức diễn tả thế giới cảm xúc đó. Những ?ođỉnh nụ?, ?ođỉnh đợi?, ?ođỉnh trời?, ?omùa chín mọng?, ?ovòm căng ngực trời?, ?ocăng cơ bắp của lời?, ?otức bờ?, ?ođóa môi?, ?onhuỵ thở?, ?ohạt sáng mê hương?, ?omùa viên mãn?, ?orừng- ong- em?, ?ongày dài xỏ kim?, ?okhoảnh khắc muôn đời?, ?onén ép vọng cuồng chờ?? là một cộng đồng chữ cuồng nhiệt đến ẩm ướt bốc hơi trong một mùa tuổi chín.
    Những câu thơ như:
    ?oNụ hoa khói sương đã ngậm đầy hơi núi
    mãi chẳng nở bung được vào vòm căng ngực trời?
    (Đỉnh hoa)
    ?oCả rừng- ong- em sôi lên cơn lửa cháy ran những lời tình tự
    bắn?
    (Vọng kinh)
    là những câu tôi thấy thích được. Nhưng dường như có cảm giác nhiều lúc tình cảm của cô lên đến thái quá và những con chữ vụng về chưa tạo được nghĩa thích hợp ở đoạn:
    ?oEm ưỡn ngực triền xuân nhìn loài người bằng nỗi buồn mưng mủ? (Đào thoát)
    cả một đoạn dài ở phía trên chưa tạo tâm lý cho từ ?omưng mủ? xuất hiện, vì thế người đọc dễ bị shock, nhưng đó không có gì là hay ho như NHHM ?olấp liếm?. Tôi thích từ ?obao phủ? hơn, chẳng hạn.
    và có những hình ảnh xấu:
    ?oEm đã cuồng tín chờ anh
    bằng từng khoảnh khắc vừa rên rỉ kêu la vừa rơi (chạy?) xuống giật lùi
    bằng từng vết chân cố điên cuồng dẫm lên bóng mình trong quá khứ?
    (Đỉnh hoa)
    Buồn cười cái là cả bài ?oMùa căng? dường như tôi thấy thừa đúng một từ ?oNhư? ở đầu bài, còn thì cả bài đúng là tâm trạng ngựa thật!
    Thêm một ý cuối về bài ?oLỗ rỗng?: đây là một bài thơ triết lý đơn giản thiên về bản năng và thiếu vốn sống.
    Đại loại thế. Nhưng nói chung thơ eL cũng là một giọng thơ nồng nàn chăng? để tôi có thể tin tưởng được ở những bước tiến chậm chạp tiếp theo của tay thơ này.
    ĐỈNH HOA
    Chúm đỏ
    Chụm bàn tay nâng đỉnh nụ lên trời
    Giữa ngây mượt triền đồi và thung lũng mở phơi.
    Chỉ riêng mình em thôi
    Trên đỉnh đợi
    Một đôi môi Hoàng Tử rót đầy hơn vạn lời.

    Em đã cuồng tín chờ anh
    bằng từng khoảnh khắc vừa rên rỉ kêu la vừa rơi xuống giật lùi
    bằng từng vết chân cố điên cuồng dẫm lên bóng mình trong quá khứ
    bằng từng tiếng gọi u u trách hờn nôn nao khát mê
    bằng những cơn tháo chạy đào thoát vô vọng mệt lử
    Để rồi cuối cùng lại lao vào yêu anh như chưa từng bao giờ.

    Hãy về với em!
    Những mùa trăng mãn khai đã ướt đẫm đỉnh trời
    Chờ một chiếc lưỡi lau khô muôn vệt buồn bóng tối
    mênh mang trải thảm vực đồi.

    Chỉ
    Riêng mình em thôi
    Cồn cào cơn cháy đợi
    Nụ hoa khói sương đã ngậm đầy hơi núi
    mãi chẳng nở bung được vào vòm căng ngực trời.

    Rướn cong mùa chín mọng trong đêm
    Chờ một linh tín để hân hoan giờ khai mở,
    Dưới em là rầm rì cỏ mềm
    Và những phôi mầm phập phồng cố nén cơn phấn khích
    trong viễn tượng đồng loạt đội lên

    Và rồi êm lịm
    hơi thở phủ xuống em
    Giấc mơ khoan thai bay đến
    khe rãnh róc rách khơi chảy
    Cơn gió hoang phiêu mát lạnh trườn ngược lên đỉnh đồi?


    Thượng Đế ơi!

    Em đang mơ về giấc mơ hay chính giấc mơ đang mơ về em
    khi em cũng chấp chới bay lên như một con **** đêm
    hóa thân từ nụ căng tròn hoa dại,
    khi từ Tất Cả là Không bỗng những cuộc nội xâm trở màu bốc hơi
    vươn say mê mải

    Hãy níu lấy khoảng mở toang em trong khoảnh khắc muôn đời.

    Sài Gòn, 09/02/04
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Rât tiếc là ở đây không làm sao viết được đứt quãng như nguyên bản trên eVăn. Lúc đầu tôi cứ ngúc ngắc theo cái cách ngắt chữ này mà quên mất đó là trò làm dáng
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi sao nữa ? tiếp cái coi , tớ tình nguyện là khán giả khi nói về các em thơ nữ thời A sờ còng .Nào ? còn gì không ?
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc thơ của Thanh Xuân, vì với 4 bài đăng trên eVăn thì chẳng nói được điều gì cả. Các bạn có thể xem lại ở đây:
    http://evan.vnexpress.net/Functions/Author/?AuthorID=45
    Và trong lúc chờ đợi những kiến giải và sáng tác mới hơn trong mới thơ này, tôi không biết làm gì hơn là mượn tạm Thanh Xuân chút cảm hứng để ghi lại một số cảm xúc chợt hiện nơi bề mặt. Just for fun!
    PHÁT T(CH)ÁN
    Bắt đầu chuông báo thức hay gà gáy
    Buồn thiu & đạo mạo như một gã chưa buồn thức
    (thơ em ghì chặt niềm tin)
    Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu là?
    Sa thải thơ dở & *** xiếc? tẩy chay
    Em cười khẩy vào cái kéo mở toang chưa từng cắt vải
    (đã biết thực hành thế nào?)
    Khi ngày nào em cũng lên hiệu- sách- trung- tâm coi cọp xem phải giả vờ rên rỉ một cách gấp gáp trong thơ như thế nào
    Anh đắm đuối nhìn em, tinh tế thở gấp hơn một chút:
    ?oEm ạ! Anh không chịu nổi nếu cứ mãi thế này??
    Đừng tưởng bở nghe em
    chỗ này lắm muỗi quá!
    Anh loạng quạng mò mẫm mang Linh Sơn khỏi căn phòng ẩm ướt của em
    Anh sợ em cười anh đua đòi
    Thật ra em suy nghĩ như một giai nhân bất lực nên đến bình thường em cũng không biết phải vất vả như thế nào (!)
    Trong một hiện tại- mơ (thật đấy!) anh thích em gọi anh là nửa mùa
    Anh thèm ốm và giải thoát mọi người khỏi cái gọi là tự động
    Trong lúc mơ màng anh muốn trước tiên là em mặc áo vào và đọc trẹo họng theo anh từng câu trong ?oNgựa biển?
    Thỉnh thoảng rồi em cũng thuộc được vài câu và khi đó không cần massage, cái buồn thiu rồi cũng vượt được lịch sử
    Em đúng là một Em- Bé
    Anh muốn em nửa mùa như anh
    Anh mập mờ nhận ra
    Tư tưởng phương Đông gợi cho anh rằng?
    ******** mà còn quá bé
    Thì nên dùng Daniel 35 (*) & đừng làm phiền độc giả.
    Em- Bé khoanh tay tạo dáng trên eVăn ạ!
    Phạm nhân 2910. Trại an trí T.C
    __________________
    (*) Tên một loại thuốc tránh thai
  5. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Khoái thế, và bạn còn biết Daniel 35, lúc đầu tôi lại tưởng nó là một dạng nước hoa, như kiểu Chanel số 5.
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nguyên bản Hệ Thống của Thanh xuân

    Bắt đầu tấu khúc hay tập tễnh ễnh ương
    Dịu dàng và nhu nhược như thiếu nữ hàng băm chưa chồng
    Tư tưởng chủ đạo của nền văn minh triệt để phương Tây là...
    Sa thải đạo diễn Mưu và Thập diện...tẩy chay
    Hắn cười khẩy vào giữa đùi Nàng đã được tẩm Chanel No.5
    (Ta cứ hếch hoác thì đã sao nào?)
    Khi ngày nào hắn cũng tới thư-viện-nhà-nước nghiền ngẫm Tại sao bà Hồ Xuân Hương không trần truồng Ereka mỗi khi làm thơ
    Nàng thở dốc thở gấp gáp oằn người mồ hôi như tắm rên rỉ
    Cứu em anh ơi em hết chịu nổi ở chỗ kia kìa đúng rồi lọ xịt Ventolin đó
    Nàng đang lên cơn suyễn
    Ha ha, thế mà hắn tưởng bở

    Hắn loạng choạng say khướt vừa đi vừa giấu Linh Sơn ra khỏi room for rent mà Nàng vừa cho hắn hết hồn hết vía
    Hắn sợ người ta cười hắn đọc truyện Tàu
    Thật ra trí não hắn không hơn được cây xúc xích thì đến Freud hắn cũng không biết đã thực sự nói gì (!)

    Giống như một giấc mơ (không phải nhầm lẫn) hắn thích được ai đó gọi hắn là thằng tâm thần
    Hắn thèm được bệnh và được giải thoát hành vi của mình mà không cần liên quan gì đến cái gọi là nội tại
    Xung đột đầu tiên hắn muốn khi điên là Nàng phải lõa thể đạo mạo khôi hài nhục cảm phun nuớc bọt trước khi nhắc lại như thuộc làu lời của Hegel
    Thỉnh thoảng Nàng sẽ như nhạc trưởng múa trên thân thể hắn vài gậy Adolf Hitler mặc khải Này, xúc xích body massage đi thôi
    Nàng đúng là một Nàng-Điếm

    Hắn muốn Nàng là một psychisme * như hắn
    Hắn hữu thức nhận ra rằng
    Tư tưởng chủ đạo của nền văn minh triệt để phương Tây là
    ******** và không cần thoát y
    Sa thải thuốc tránh thai và tẩy chay bao cao su

    Nàng-Điếm cười bẽn lẽn che tai

    _________
    *: tâm thần.
    Chết cười với các nhà có thơ mất thôi ... ặc...ặc.....!

  7. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, trước tớ cũng có một topic về vấn đề này, cụ thể là anh chàng NHHM và "nhà" thơ Tường Vân xoay quanh cuộc biểu diễn tung hứng của họ. Nhưng mà phận dân đen, bị lý trưởng ghét nên bài của tớ đã không cánh mà bay!
    Nói chung, về thơ nữ bây giờ, muốn "lổi" tiếng, ngoài khả năng thi phú trời cho, cần thêm một số điều kiện sau:
    - Viết phải tục, dâm: Ví dụ dùng những từ "tử cung", "âm đạo", "quằn quại", "rên xiết", "tấy mọng",... càng nhiều càng tốt!
    - Cách trình bày không giống ai: Như bác nào đó đã nói, là những câu từ phải giãn cách, càng xa càng ấn tượng, khiến người đọc phải nấc lên nấc xuống, đầu lắc liên tục... mới gọi là ăn khách!
    - Phải triệt để mỗi khi được phỏng vấn, phải cho đọc giả tưởng rằng để làm được thơ phải có mối liên hệ với người ngoài trái đất hoặc ít nhất là các lập trình viên của Microsoft!
    - Ngôn ngữ giả ngọng: Kiểu này có anh Bùi Chát sẵn sàng đứng ra làm sư phụ rồi.
    - Câu từ mơ hồ, khó hiểu: Cái này anh NHHM đã đào tạo, dẫn dắt được một số em kha khá, đang "chào hàng" bên E_văn!
    ............
    - Chưa nghĩ ra!
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Sorry
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 26/10/2004
  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Tiếp theo, có lẽ tạm rời bỏ các nhà thơ nữ để nhòm sang thơ của anh Nguyễn Vĩnh Nguyên, một người lầm lẫn thậm chí ấu trĩ khi cho rằng các tay thơ trẻ thời @ rất chi là hay lên mạng, với chả vào forum chít chát, rồi những là sóng sau đè sóng trước...
    Các bạn có thể tìm đọc một số bài của Nguyễn Vĩnh Nguyên ở đây:
    http://evan.vnexpress.net/Functions/Author/?AuthorID=230
    hoặc
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=170
    hoặc
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=42833&ChannelID=158
    Có lẽ tôi sẽ không nói nhiều, vì thơ của anh cũng làm tôi thấy đủ là thú thú, nhưng cái thái độ của anh làm tôi bực mình khó chịu nhiều hơn. Nếu anh có vào trong này như môt công dân thời đại @, mong được anh tiếp chuyện
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 26/10/2004
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ ông ấy chỉ muốn nhắc tới việc đòi được bình đẳng về [nick]bản năng gốc[/nick] của các chị em gái xinh như mộng nhà tớ thôi . Thực ra đâu có gì là thái độ đâu ? Ông ấy chỉ điểm xuyến chút ít cái việc các chị em dạo này chuộng thơ hở đùi hở ngực thôi , còn ngon lành chán so với mấy bữa cơm bình dân cạnh bệnh viện .Thiệt tình nhiều lúc đọc thấy choáng , giật mình ,không phải là hãi mà thực bụng là từ những phát kiến mới mẻ mà mang đầy tính nhân bản , đầy bản năng con người , và tất nhiên đầy quyền đòi hỏi . Có thể nếp sống bây giờ nó thế và cần thế , chứ không nhất thiết phải bó hẹp trong vần luật cứng nhắc , thử mấy cái mà chán bỏ ********* đi , nó không xả được mà cái giống con thơ này sinh ra để người ta xả chứ không phải là khoe . Tất nhiên chí ít cũng như bạn Id3i nói , không phải mọi thứ cũng là thơ . Một câu nói của 1nhà văn rất sắc đáng :Hỉ ái,tham ái , lạc dục , tham dục , ái dục .Năm cánh hoa chỉ làm êm cảm giác .Còn bên đĩa cân bên kia?chỉ có hai : Lo và Sợ . Chí ít điều này thiết yếu đúng để nói về làn sóng thơ của chị em @. Và tất nhiên TA cũng nghĩ đến điều đó , nhưng chưa tìm xem , chị em đang sợ và lo điều gì ?

Chia sẻ trang này