1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần thất bại!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi insurance, 22/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Một lần thất bại!

    Mình có một người bạn, nhưng vì tính tình không hợp nhau nên không thể trở thành bạn thân của nhau được. Cứ nghĩ, không thân được thì là bạn bình thường của nhau, không ngờ lại xảy ra quá nhiều chuyện phức tạp.
    Bạn trai của ng bạn ấy trước đây có tình cảm với mình, nhưng mình đã từ chối, vì mình đã có người yêu rồi. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi mình và người yêu chia tay nhau. Mình và anh chia tay ko phải vì không còn yêu nhau nữa, mà cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2. Thế nhưng những người ngoài lại lấy chuyện đó làm cái cớ để bêu rếu, nói xấu mình.
    Một hôm đang ngồi chơi, tự dưng nhận được cú điện thoai gọi đến, người gọi là mẹ của người bạn gái kia, tra hỏi mình có hay gọi điện cho K ( bạn trai của con gái bác), có đến nhà K ko? rồi hỏi mình có phải chia tay người yêu vì yêu người khác, dặn mình không được "cướp" người yêu của bạn. Nghe xong, shock nặng. ko hiểu có chuyện gì. Nhưng lúc đó thì nghĩ chắc cũng ko có chuyện gì vì mình trả lời rất thành thật. Đến nhà K ở đâu mình còn ko biết huống hồ gì nói đến chuyện là mình đến chơi. Còn gọi điện thì quả thực có một lần vì mình cần hỏi thủ tục làm bằng lái xe.
    Thế nhưng mọi chuyện ko dừng lại ở đó, H- ng con gái đó và mẹ H đã gọi điện cho người yêu cũ của mình kể những chuyện ko đúng sự thật, mà ko biết họ tự thêu dệt ra hay được nghe một kể thành 10.
    Một lần nói chuyện với K, mình bảo nếu H đã ghét mình như thế thì hãy coi mình ko hề có ở trên đời chứ đừng có thêu dệt chuyện ra như vậy.
    Và mình nhận được những tin nhắn hết sức kinh khủng từ H, " ấy ko biết trơ trẽn ah" " ko có gì đáng sợ bằng là bạn nhưng coi nhau như kẻ thù" " ko thích nói chuyện với những ng ko thẳng thắn, chỉ nghĩ đến bản thân mà làm hại người khác"
    ko biết những lời nhắn đó được gửi cho mình, nhưng phù hợp với ai đây.
    Mình chưa bao giờ làm điều gì hổ thẹn với bản thân, nhưng tại sao lại bị có những kẻ rỗi chuyện làm những điều như vậy? Lỗi vì mình không biết giữ gìn một mối quan hệ ah? hay thế nào đây?
    mẹ biết chuyện mắng mình, bảo ngày trước mẹ đã nói là ko nên kết thân với họ, nhưng mình không nghe. Cứ nghĩ, là mình sống tốt, ko hại ai là được. Đây là một thất bại và sẽ là bài học cho mình. Mình rất giận mẹ con nhà họ, nhưng mình không thể ghét họ. Ko hiểu tại sao?
    * Mình và anh bây giờ đã quay lại với nhau sau một năm chỉ là bạn. có lẽ cả 2 đã hiểu nhau hơn và có thể cùng nhau đi đến đích.
  2. BlueCandy_Rose

    BlueCandy_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy đó. May rằng mọi chuyện của bạn đã ổn.
    Mình thì từ trước lúc nào cũng chỉ mong gặp được một người thực sự thương yêu mình và mình yêu người ta là đủ. Mọi người cứ nghĩ là có nhiều người thích thì tốt có ai biết đâu những rắc rối phức tạp. Mình cũng có cô bạn gái thân làm mình rất buồn.
    Nhưng bạn còn có mẹ. Trên đời này chỉ có mẹ là thương yêu mình nhất. Nhiều khi tôi nghĩ nếu có mẹ ở bên chắc tôi đã không phải sợ hãi, oan ức, tủi thân đến vậy. Giá mà mẹ đã không xa con gái sớm như vậy. Con nhớ mẹ quá.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại gọi là thất bại? Mình cũng không khác gì bạn, mình cũng đã gặp một chuyện tương tự như vậy, tất nhiên không phải trong tình yêu mà là trong chuyện học hành cơ, mình cũng bị những kẻ ghen ghét đặt điều nói xấu, những chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng không thể tưởng tượng ra nổi, mình cũng đã upset trong một thời gian nhưng sau đó mình chợt nhận ra làm thế chẳng khác nào mình đem lại sự hài lòng cho chính những kẻ muốn hại mình, và mình đã sống như mình vẫn sống, vui vẻ và làm việc chăm chỉ. Trong một thời gian ngắn, mình đã trở lại vui vẻ, mình đã thành công hơn những kẻ kia, tất nhiên không phải là trong mọi chuyện, nhưng cũng đã đạt được bước đầu, và mọi người, những kẻ bị người kia lôi kéo đã nhìn nhận lại bản thân họ. Cái mình muốn chia sẻ với bạn không gì khác ngoài kinh nghiệm của mình, hãy tin rằng chỉ có những kẻ thua xa mình, không bằng mình mới rảnh rỗi đi ghen ghét và nói xấu mình, hãy cứ là bạn như đã là. Còn những kẻ rảnh rỗi kia, mọi người cũng chỉ có chút ít thời gian để tâm đến họ thôi, họ sống trong căm tức thù hận, chẳng bao lâu họ cũng sẽ bị những cái thù hận đó xâm chiếm, họ sẽ trở nên thảm hại trước mắt bạn và mọi người thôi, tin mình đi, lúc nào vui vẻ lại và thấy sự quả báo, hãy nhắn tin cho mình!
  4. candyheart_03

    candyheart_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những lời khuyên của nhóc cũng đã giúp mình rất nhiều. Cảm ơn nhóc nha!!!!!!
  5. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói thất bại là mẹ của thành công mà. Mình cảm ơn Nhóc và bluecandy_rose đã đồng cảm với mình nhé.
    Hiện nay mình đang có rất nhiều dự định cần đạt được trong cuộc sống, và mình sẽ cố gắng hết mình. Những chuyện kia chỉ là những vật cản rất nhỏ bé mà mình sẽ gặp trong cuộc sống đúng không nhi?:D
    Bluecandy ah, mình cũng sống xa mẹ từ bé. chỉ thỉnh thoảng mới đc gặp và nói chuyện với mẹ. Anh là người mà mình tâm sự nhiều nhất, ở bên mình nhiều nhất. Chắc có lẽ vậy ,mà người ta đã chọn anh để kể cho anh nghe những câu chuyện ấy.
    Nhóc ơi, tớ sẽ nhắn tin lại cho bạn. Để kể lại cho bạn nghe nhé.
    Mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được những mục đích mà mình đặt ra, dĩ nhiên là một cách quang minh chính đại.
  6. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ !
    1 lần thất bại là 1 lần xuất hiện con đường dẫn tới thành công !
    -----------------------------
    Thời gian trôi qua để ta hiểu nhau và bên nhau mãi ....Vì sao em yêu anh? Giờ này anh biết ko ??
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế bạn ạ. Ngôn từ trong miệng của họ mà ra, bỏ thôi! Lờ nó là xong.
    Cái này không gọi là thất bại, đơn giản chỉ là nhiễu sự.
  8. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thất bại không có nghĩa là mất tất. Thất bại có thể là bắt đầu cho một hành trình mới, một hướng đi mới.
    Thất bại không có nghĩa là kém cỏi. Thất bại có thể là một lần học hỏi có học phí cao và dường như ta khôn ra nhiều sau thất bại đó.
    Thất bại không có nghĩa là thất bại. Thất bại có khi lại mang lại cho ta thành công.....!!!???.
    Chúng ta không nên thất bại nhưng cũng đừng sợ thất bại. Có thất bại mấy có thành công. Cứ vô tư nhìn lên....
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cậu sống nặng về tâm lý,cậu phải vững,đừng vì chuyện đó mà phải nghĩ nhiều thế,chuyện rèm pha đâu mà chẳng có,tôi nhớ ngày trước cũng bị người khác nói với bố mẹ là tôi vô sàn dùng thuốc lắc,nhưng thực tế đâu phải thế,mà mình thì lại hay vào,chẳng biết giải thích sao,bực tức lắm,ghét lắm,nhưng nghĩ cho cùng,có như nào thì sống như thế,chỉ cần hiểu bản thân mình không phải vậy là được.

Chia sẻ trang này