1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần thôi người ơi được yêu! (Cần tư vấn nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi White_Mouse, 20/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hix em hoàn toán có ý định hỏi nghiêm túc mà bác.
    4 điều sai lầm của em mà bác đưa ra em xin nhận ạ.
    Vậy chiến thuật hợp lý bi giờ mong các bác tư vấn hộ em với ạ.
    Căn bản em trước giờ chưa yêu cô nào(toàn gái nó tán em chứ em ko đi tán gái :D) với lại quan điểm của em là muốn 1 tình yêu nghiêm túc, tình đầu mà cũng là tình cuối thì càng tốt. Nên 23 tuổi đầu rồi vẫn kén cá chọn canh mãi, giờ mới kiếm được đối tượng nên cay cú thế đấy :(
    Thank các bác đã góp ý chân thành nha
  2. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Haha, gái tán bạn thì toàn mấy em xấu thôi, hàng chất nó khác, khối thằng bu cần gia la liếm thằng khác. Mấy bác trên cũng tư vấn rồi mà bác có nghe đâu, "nước đổ đầu vịt" ka.
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có định là không được vội vàng,
    không được tấn công dồn dập.
    vì độ khó cao, tỉ lệ thành công thấp=> cũng không nên đặt quá nhiều hy vọng. Tư tưởng phải xác định như này:
    Đã húc là phải đổ, , , ,, , , ,, , , còn không đổ ... thì thôi

    mục tiêu đưa ra trong 3 tháng đầu là làm bạn thân, lấy lòng tin với gái đừng lăn tăn thằng bồ của gái.
    khuyên 1 câu chân thành tự nhận là Zdai tốt+ tử tế là không nên đánh đồn có địch. Muốn đánh đồn có địch phải bất chấp mọi thủ đoạn,
    vd: lấy vài cái sim rác nhá máy, nếu như có tiếng alo bên đầu kia là giọng zdai như cậu bảo: để im cho em nó học,
    không cần phân biệt trắng đen, độp luôn vào mặt nó: dm thằng nào thế, sao cầm alo bạn gái tao...
    Đơn cử thế thôi, chủ topic đừng áp dụng máy móc.
  4. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thank bác đã tư vấn nhé. Nhưng em vẫn hi vọng 1 phần nào đó là Cáo chưa có người yêu hoặc có nhưng không sâu đậm.
    Vì theo như Cáo nói thì người yêu Cáo ở quê, đang làm linh tinh cho một công ty đóng tàu(làm gì nàng cũng không rõ) và cũng ít lên trên này thăm Cáo.
    Em sẽ thực hiện theo kế sách từ từ, có thông tin gì mới em update các bác tư vấn giúp em nha.
    Chúc các bác bước sang năm 2012 đạt nhiều thành công trong cuộc sống
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thủ thớt đọc lại những lời mình viết xem có tưởng bở và tự tin 1 cách thái quá không.
    Tôi nhận định ở trên: thủ thớt đánh giá bản thân so với gái, tự đánh giá mình là zdai ngon.. tự nhủ gái phải vồ lấy mình mới đúng, thằng kia chẳng qua ăn may tài cán m gì; mình loại nó dễ như bỡn.

    Đây thấy cáo nó có thèm vồ lấy cậu đâu, chỉ có cậu là... muốn vồ lấy cáo
    Tư tưởng như này, tôi khẳng định tạch, mà còn tạch đau

    Có lẽ có nhiều người sẽ nhận định rằng, gái quê càng ngoan hiền càng dễ bị zdai ngon lắm tiền lừa tình, công nhận. Nhưng những thằng đấy trình cũng phải ~ sunny thì mới dắt được con gái nhà người ta vào NN. Đây mới chỉ thấy thủ thớt chỉ đến ăn có mấy bát ốc, trình trọt thì chẳng có chi, có được chăng ở cái ưu điểm tự tin., nhưng lại tự tin thái quá. Khổ thế!!:-??

    Khuyên: từ từ đã, tìm hiểu kỹ càng, không nên vồ vập dồn dập làm em nó sợ mà xa lánh mình hơn.
    Xem em nó học gì, thỉnh thoảng động viên chuyện học hành, cố gắng gặng hỏi chuyện đời tư của em nó.. nếu không hỏi các chuyện đấy thông qua bạn của em nó, tế nhị.

    thỉnh thoảng đừng quên làm phát ném đá dấu tay
  6. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thank bác nha. Em sẽ chỉnh đốn lại suy nghĩ sai lệch của mình.
    Trước tiên phải tìm hiểu xem em nó thuộc tuýp người thế nào, tính cách thế nào, suy nghĩ thế nào thì mới xúc tiến được.
    Tán gái mình phải hơn nó 1 cái đầu thì mới có cửa phải ko bác?

    Còn chuyện ném đá dấu tay như bác nói chắc em không làm được đâu. Quen em này một thời gian nữa, 1 hay 2 tháng gì đấy nếu thấy không có cơ hội nữa thì chắc em rút lui.
    Trong thời gian đó vẫn đi tìm mối khác để luyện skill cho nó bớt gà.
    :D
  7. White_Mouse

    White_Mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình là dạo này em cũng làm theo chiến thuật hạn chế liên lạc.
    Tuần chỉ gọi điện 2 lần và đến quán cũng thế.
    Hôm nọ có gọi điện rủ em nó đi uống nước với mình 1 buổi trước Tết thì Cáo bảo Cáo phải về quê.
    Cáo bảo hay là Tết mình về quê Cáo đi chơi với Cáo cùng hội bạn.
    Mình hỏi thế ko sợ người yêu Cáo ghen à, Cáo có ngại khi mình chạm mặt người yêu không thì Cáo bảo ko ngại với cả chắc là cũng ko để mình gặp mặt người yêu Cáo đâu.
    Theo các bác thì ca này tạch chưa vậy?
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đầu tiên là gì ? Bạn việc gì phải "hạn chế liên lạc " . Hạn chế liên lạc là để gây thương nhớ , nhưng bạn đã tạo đc ấn tượng nào với cô ta đâu mà gây đc thương nhớ kia chứ .

    Bạn bỏ ngay cái tính tự sướng đi , đừng nói là cưa gái mà bất cứ việc gì cũng sẽ hỏng nếu bạn vẫn giữ thói tự sướng như thế này .

    Còn nữa , tránh trường hợp là gặp người yêu cáo ra . Vì sao , bạn tưởng tượng đến cái cảnh gái giới thiệu là " dạ , thưa anh , đây là người yêu em ạ ". Lúc đấy bạn chẳng tức nổ đom đóm mắt ra ý chứ , nhuệ khí cứ gọi là tiêu tan hết .

Chia sẻ trang này