1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần tới Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi conhuighe, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Một lần tới Quảng Bình

    Mùa hè năm 2001 tôi có dịp đi du lịch vòng quanh đất nước và có may mắn được dừng chân ở Đồng Hới một đêm.Quẳng hành lý vào khách sạn Lệ Thuỷ(không biết có chính xác không) chúng tôi hí hửng rủ nhau ra biển bơi.Ra ngoài cổng khách sạn gọi mấy tay xe ôm nhưng chẳng ai dừng lại.Nghĩ rằng chẳng lẽ người Quảng Bình toàn người điếc.Nhưng không người bán hàng gần đó mách:Trong này người ta gọi là xe lai chứ không gọi là xe ôm như ngoài Bắc.Đó là chuyện thú vị đầu tiên ở đây
    _Chuyện thứ 2:Sau khi tắm xong chúng tôi tất nhiên là phải trở về.Không muốn đi xe lai nữa nên chúng tôi gọi xích lô.Tưởng rằng êm thấm vì trong này người ta cũng gọi xích lô là...xích lô nhưng không trên đường đi mấy cô gái nhìn thấy chúng tôi rồi ôm miệng quay đi cười.Chúng tôi vẫn kô biết chuyện gì đã xảy ra.Tối về khách sạn ăn cơm đem chuyện này ra kể thì họ cho biết ở đây xích lô chỉ dùng để chở...lợn chứ không để chở người.Ôi thôi thì buồn cười hết cỡ luôn.
    Đấy, Quảng Bình là như vậy đó.
    HẾT

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng thứ nhất về Quảng Bình là thị xã Đồng Hới trồng toàn cây hoa sữa. Lúc đó là cuối mùa thu, xe chạy tới thị xã thì gió mùa đông bắc tràn về. Ngồi trong quán ăn trưa, nhìn ra phố nhỏ, bầu trời xám xịt, và những cơn gió thổi tới mang theo cái lạnh run người. Hoa sữa ngào ngạt lẫn vào hưởng phở bốc nghi ngút . Thị xã nhỏ bé và thanh bình.
    Ấn tượng thứ hai là những ngôi nhà mọc trên nhữn trảng cát trông giống những hộp diêm bé xíu mầu hồng, mấy đứa trẻ mặc áo phong phanh thơ thẩn ngoài sân, buồn buồn tội tội. Những em bé lũn cũn đội mưa đi học... Tất cả đủ làm nên một cái gì đó tương tự nỗi ám ảnh, theo suốt cả chặng đường dài...
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    &nbsp;
  3. noiidaungotngao

    noiidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bạn nè , bạn vừa mới đi thôi mà đã quên nhanh vậy sao , Khách sạn mà bạn ở là Nhật Lệ đó , còn chuyện xe ôm ở QB thì cũng giống như ở nơi khác thôi mà , ở chổ tụi tui người ta ít khi đi xích lô lắm , nên bạn thấy lạ cũng phải thôi ,
    tội tèo
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh mà bạn đưa ra đẹp quá, ...gió mùa đông bắc tràn về....những ngôi nhà mọc trên những trảng cát trông giống những hộp diêm bé xíu mầu hồng...Tất cả đủ làm nên một cái gì đó tương tự nỗi ám ảnh, theo suốt cả chặng đường dài...
    Híc, gì mà ám ảnh nghe ghê vậy???
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng roài.Khách Sạn Nhật Lệ.Tôi đã lường trước sự đúng sai như trên rồi mà.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thế có định "hai lần đến Quảng Bình" nữa không vậy? Mới có một lần mà.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  7. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình có động Phong Nha, mà "ai đó" kể là đường vào động tối om, bí hiểm kinh lém, đang đi mà có cướp nhẩy ra tấn công thì chỉ có nước ngất đùng, chắc chả có ai dám tới lần 2 đâu nhỉ?

    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
    Được Hanoi_hoa_sua sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 20/08/2003
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không phải cướp của giết người đâu mà sợ, cướp của lấy người đó !!!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi té ra con trai Quảng Bình chuyên đi ăn cướp người , sợ thế!
    &nbsp;
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
    &nbsp;
  10. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Hihi... Có nhìu iem không cướp không được, cướp xong véo tai, giựt tóc, véo mũi, béo má cho chít lun!

Chia sẻ trang này