1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần tới Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi conhuighe, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì làm sao dám đến Quảng Bình lần hai nữa.
    Que je suis malheureux !
  2. chaocanhram

    chaocanhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ứ, bác cứ đến, níu bác đi với người iu thì không thao, cùn nếu bác đi một mình thì gai nhập với tụi tui thui, hihi...
    Anh em lưu ý trước khi hành động: Chỉ cướp...người đang còn "neo đơn" thui nha, đặc bịt ưu tiên cho mấy chị em đêm nằm còn trống một chổ , có 2 gối trở lin, nhưng chỉ kê một gối còn lại thì dùng để ôm, để đạp Khà khà...chứ mấy chú mà quơ nhằm mấy ẻm có bồ rùi thì ăn 1/2 cục ghạch bi giờ!...hơ hơ hơ
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hì, níu mà bạn ở lại QB chơi lâu hơn nữa thì chắc là sẽ có nhìu kỹ niệm ngồ ngộ khác nữa đó. Khi bạn ngồi chơi, nói chuyện với một đám bạn người QB chẵng hạn, bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều thật là vui, thú vị.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Híc, tiếc là lần đó tới Quảng Bình, chỉ được nghe mỗi bác bán phở mời chào chứ không được nghe một đám bạn nào líu lo hết. Chắc là họ nói hay như chim hót nhỉ? Bi giờ thỉnh thoảng được nghe có mỗi 1 người QB "hót" trong điện thoại thui. Chắc Tết này phải đi QB mới được. Nhưng phải có vệ sỹ đi cùng thôi, không nhỡ đâu bị cướp, làm sao trở về với ba mẹ?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Admin này mà vào thì bị chấn lột là đúng rồi những đừng sợ chị ơi , hic khổ thân ...



    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Nếu Tết này mà mọi người vào QB thì cứ liên lạc ở đây với bọn tớ. Tết nay bác Chungpq cũng ra Quảng Bình ăn chơi với pà con đó. Ngoài ra Nineteen với maianh18 mà ra nữa thì sẽ có một quả hội họp lớn đấy nhỉ? Lần này nếu RB và các bác ra thì không chỉ là nghe tiếng bác bán phở đâu, còn cả tiếng bác bán chè, O bán cà phê , Mấy O bán đồ ăn sáng, mấy người bán ốc bán nước ở ngoài biển...Đặc bịt là tiếng nói cười của rất nhiều bạn QB ở đây và ngoài đời.
    Quảng Bình thật là nhỏ nhưng nếu các bạn có người hướng dẫn thì sẽ đi tham quan được rất nhiều nơi thú vị đó. Vì khoảng cách địa lý nhỏ nên có thể đi được nhiều mà không mất nhiều thời gian. Đi lên núi cũng gần, biển cũng gần. Cả QB đi đâu cũng gần biển. Cát QB thì là cát trắng đó, không phải đen thùi lùi như biển Sầm Sơn đâu. Bãi biển sạch, vắng!!!...bãi biển lúc nào cũng có một rừng phi lao nhỏ và một bãi cát rất dài...có nghĩa đường ra biển ở QB bao giờ cũng đi bộ khoảng 1 Km qua những đồi cát trắng thì mới đến biển. Cả đám mà cứ đi bộ như vậy thật là vui, đi xong thì ai cũng mồ hôi nhễ nhãi, thở phì phò...mà trong lúc đi vậy có quả...cầm tay nhau kéo đi nữa chớ...hớ hớ....ai đăng ký "bắt cặp" cầm tay nào. Chỉ có một số bãi biển đã được quy hoạch thì đường đi mới nằm sát bờ biển, VD: biển Nhật Lệ, Đá Nhảy, biển Thọ Đơn (gần quê của nineteen đó). Lệ Thuỷ có suối nước nóng, sông Kiến Giang và rừng núi bạt ngàn. Bố Trạch có bãi biển Đá Nhảy cực đẹp với một bãi đá lổm chổm đủ hình hài, có Động Phong Nha...Đồng Hới có bờ sông Nhật Lệ khá yên tĩnh và lãng mạn, Bãi biển Nhật Lệ với đầy đủ dịch vụ . Quảng Trạch có dòng sông Gianh lịch sử, có rừng núi, có đồi Sim, có biển trải dài với rừng phi lao rộng. Ban đêm các quán cà phê đông nghịt, nó dản dị thôi nhưng không khí thoải mái, hoà đồng và có gì đó gọi là nhộn nhịp của vùng quê. Có nhiều cảnh núi rừng rất đẹp ở QB. Còn mún nghe chim kêu vượn hót thì lên Tuyên Hoá, cửa khẩu Việt-Lào Cha Lo, hihihi...
    Còn rất là nhiều các bạn ạ. Đó là những địa danh ko nổi tiếng nhưng nó lại đẹp với một nét riêng, mỗi vùng quê bất cứ nơi đâu đều có những nét chấm phá riêng của nó. A..ha..Ở Đồng Hới mà đi ngắm bình minh thì tuyệt lắm đó. Tiếc là vào dịp Tết ở QB và miền Bắc lạnh nên không nhảy ùm xuống mà tắm được. Nếu mùa hè mà về QB thì bãi biển Nhật Lệ đông người lắm. Buổi trưa ra đó nằm ngủ khò khò thật là sướng!!!
    Thui, quảng cáo đủ rồi. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ...(chạm vào, cầm nắm, đứng trên nó...)
    Hy vọng tết nay sẽ có nhìu người về thăm quê hương QB.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  7. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Híc, quảng cáo khéo thế này thì ai nỡ lòng nào không ghé thăm QB một lần. Có khi còn cố tình ở lại để bị bắt cóc ý chứ . Tết này Rosebaby về QB thăm ai vậy? Cho về với...
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hì, thấy các pác post trong nì toàn là một lần đã tới đất QB, tới Box QB một lần níu có cảm xúc thì post cũng được mừ...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. oalang

    oalang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Có thể nói tôi là người Quảng Bình hay là khách gì cũng đều đúng hết, tại vì mình đã xa QB lâu lắm rồi, QB đối với tôi là tuổi thơ thật đẹp, hồi ấy tôi còn rất nhỏ, thời kỳ tôi còn...tắm mưa . Gia đình tôi vào SG sinh sống từ khi tôi rất còn nhỏ, tôi còn nhớ lúc tôi đi rất vội vã, tôi không hề biết trước là sẽ đi xa và lâu như thế này, hôm đó Mẹ tôi chỉ nói, hôm nay con không được đi chơi xa đâu nhé, đừng để Mẹ đi tìm là ăn đòn đấy. Từ trưa con phải có mặt ở nhà, ăn cơm xong xe của Bác con sẽ đến đón....sao lúc đó tôi ngốc thế, chỉ biết "dạ" một tiếng rồi chạy vù qua nhà đứa bạn trong xóm đang tụ họp rất nhiều bạn để tổ chức trò chơi...Thấm thoắt đã hết 25 năm, tôi đã khác ngày xưa nhiều quá, và nếu bây giờ tôi ra ngoài ấy, làng Pháp Kệ, chắc sẽ không ai còn có thể nhận ra tôi nữa vì lúc đó tôi chỉ là bé trai 4 tuổi.
    Hôm qua lang thang internet, một ý nghĩ loé lên về quê hương Quảng Bình đã làm cho tôi tìm đến google, search với từ khoá "Quảng Bình" xem có gì không, không ngờ kết quả ra nhiều nhất là chính ở nơi này. Không biết trong này có các bạn của tôi ngày xưa không...các bạn của tôi bây giờ chắc cũng đang vợ chồng con hết rồi, tôi thì vẫn một mình nhưng không cô đơn!
    Chúc vui!
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Sắp qua Quảng Bình lần nữa đây.Không biết người Quảng Bình có hiếu khách không?
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này