1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần và mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi viet-thang, 15/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Một lần và mãi mãi


    Một lần và mãi mãi !



    HoaSung ngẩng mặt lên nhìn Viet-Thang . Nàng muốn nói với hắn điều gì đấy , nhưng lại không dám nói . Vì sợ hắn sẽ buồn vì những điều mà nàng sắp nói ra . Hẳn tìm thấy được nỗi buồn thấm sâu trong đáy mắt của HoaSung . Nàng chỉ nói với hắn rằng : Sắp có chuyện xảy ra đối với hắn và nàng . Hắn không biết là chuyện gì nữa , chỉ biết rằng chuyện này sẽ làm cho hắn buồn nhiều ??Hắn không biết phải nghĩ sao nữa ! HoaSung đâu biết rằng nàng cứ úp úp mở mở như vậy sẽ làm cho hắn càng đau khổ gấp ngàn lần hơn . Nhìn mặt hắn thì biết ngay mà . Đôi lông mày rậm của hắn châu đầu lại với nhau và hơi xếch lên một chút , cái trán hơi nhăn ??Cái mặt hốc hác ấy đang gục xuống mặt bàn , trông khắc khổ đến thành dữ tợn . HoaSung thấy sờ sợ??.hic hic......
    HoaSung yêu Viet-Thang bằng một thứ tình yêu rất gần với tình yêu của một con người đối với một con chó . Bởi hắn hiền lành , rất tận tâm , hắn chỉ biết yêu và trung thành với một người con gái duy nhất đó là HS . Con đường đến với trái tim HS của hắn thật không bằng phẳng một chút nào .Xa cách , đau khổ , đợi chờ , tuyệt vọng?..tất cả hắn đã đều được nếm trải . HoaSung là một người tuyệt vời lắm , trong mắt hắn nàng xinh đẹp như một cô công chúa , ngoan ngoãn , hết lòng vì người mình yêu?.và đáng lẽ ra thì VT phải hạnh phúc lắm mới phải chứ . Nhưng rồi những giây phút hạnh phúc của hắn giường như quá ngắn ngủi .
    Trước khi yêu HS , Hắn mơ mộng nhiều lắm , hắn muốn ngày nào cũng được cùng với HS bước đi trên những con đường đầy kỉ niệm ??Mơ ước xa hơn một chút , một ngày nào đó hai đứa sẽ được ở bên nhau mãi mãi , có một cái Mescedess đời mới để tiện cho việc đi lại vì nhà hai đứa ở xa nhau tận 140Km mà , sống trong một cái biệt thự ven hồ nho nhỏ thôi cũng được .....nhưng rồi thì những mơ ước nhỏ bé và thật giản dị của hắn sẽ không bao giờ trở thành sự thật được . Thấy HS có chuyện buồn , hắn có linh cảm rằng hắn sắp phải xa HS thật rồi , có thể sẽ phải xa mãi mãi đấy !??.. Hắn đau khổ khi phải nhìn thấy người yêu của hắn phải buồn phiền . Nhưng lí do tại sao HS buồn thì hắn không thể biết được ?.....Khốn nạn ! Khốn nạn thay cho hắn ! Bởi hắn là một thằng ngu không hơn không kém . Đành bất lực nhìn cuộc tình đâu tiên với biết bao nỗi đam mê của hắn đang dần dần phôi phai theo thời gian . Chỉ một lời thôi sao HS lại không thể chia sẻ được với hắn nhỉ ? Phải chăng nàng đã quá tàn nhẫn ? Hắn buồn lắm , buồn lắm lắm ! Còn gì buồn hơn khi chính mình lại chán mình ? Còn gì đau đớn hơn cho một kẻ luôn khát khao được hy sinh tất cả vì người mình yêu , mà kết cục thì chẳng làm được gì ! Hắn tuyệt vọng lắm ! Đã nhiều lúc hắn muốn buông xuôi tất cả , thôi thì không nhớ không thương không giận hờn nữa có hơn không . Và hắn nghĩ đến những lời an ủi của VietHuy80 , sư phụ của hắn : ?oLà thằng con trai phải biết đưa sự nghiệp lên hang` đầu . Tiền lúc nào cũng quan trọng hơn tình , có tiền là có tất cả ! Trên đời này thiếu gì con gái để mà lựa chọn ??? . Nhưng rồi hắn lại nghĩ khác : Đối với hắn thì tình yêu quan trọng nhất . Và người quan trọng nhất đối với hắn lúc này chỉ có thể là HS mà không phải la` một ai khác . Hắn đúng là một thằng ngu . ?o Ừ thôi thì thà mang tiếng ngu cũng được miễn sao mình vẫn mãi là mình , vẫn mãi mãi được là người_chỉ_yêu_một_người ?....? (đó là suy nghĩ rất thật của hắn đấy !) . Lúc này đây , bóng đêm và những vì sao khuya vẫn sẽ mãi mãi là những người bạn thân nhất của hắn . Hắn tự hỏi :? Không biết giờ này HS có còn nhớ đến hắn và yêu hắn nữa không nhỉ ? ?o Hắn cũng nhớ nhung một cái gì đó rất xa xôi???những mộng đẹp ngày xưa??..những kỉ niệm về mỗi tình đầu đã quá đổi ngọt ngào??.những giây phút đầu tiên không thể nào quên?...một chàng donkihote hay mơ mộng nay đã chẳng còn hiểu nổi bản thân mình ra sao nữa . Hắn lắc đầu tự bảo : ?o Thôi thế là hết ! hết thật rồi ??! ?o Hắn thấy tủi cho cái thân mình , đã thề với trái tim sẽ yêu một người để rồi bây giờ lại phải xa một đời ??Hắn nở một nụ cười thật tươi như để an ủi mình vậy ,nhưng sau đó lại bật khóc như một thằng điên?? Đau khổ , tuyệt vọng nhưng nhất định hắn vẫn sẽ mãi là người_chỉ_yêu_một_người ngày nào ???vẫn tin tưởng vào một tình yêu chân thành và bền bỉ sẽ chiến thắng tất cả??..vẫn yêu một người??.vẫn đợi chờ cho dù người đó mãi mãi không quay trở lại???.

    Dù tình mình còn nhiều gian dối , hỡi em yêu anh luôn mong chờ em tới . Khi con tim em nghe cô đơn hãy quay về ............!





    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng ơi, em nghĩ phải có lý do gì thì HS mới đối xử với anh như thế. Phải hỏi cho rõ ràng chứ.
    Đôi khi con gái sợ người ta yêu mình quá mà k nghĩ tới sự nghiệp. và từ đó mà k còn yêu .
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    That's what a girl is! I feel so sorry for ya! Everything has its reason but if she doesn't wanna tell you, don't ask her anymore. She won't tell ya the truth. Keep your love as your own beautyful memories!!!!!!!!!!!!!!!!
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 16/04/2003
  4. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào Đônkihôtê...
    Mình đây... Vừa đọc bài viết của bạn .. thấy sao mà "thảm não" quá! Hôm nay sao rùi? bớt buồn chưa.. lâu quá tụi mình không chat trên YM. Nhớ bạn lắm!
    Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn gặp mình trên YM ko? Bạn đã tự nhủ bản thân là sẽ cố vượt qua, cố quên hết mọi chuyện lúc này, để lo cho sự nghiệp, lo cho tương lai.. Ừ, nên như vậy đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về cô gái bé bỏng Hoa Sung gì gì đấy nữa...
    Xin lỗi bạn này, chứ thực ra mình rất bực HSung, vì lẽ ra cô ấy nếu thương bạn thật lòng, thì sẽ biết là cô ấy đang làm bạn lo lắng và buồn khổ... mà thay đổi tính khí kì cục của mình đi chứ... Ai đời yêu nhau gì mà tối ngày làm khổ nhau... ( Đừng giận mình nhé Thắng, vì "xót" cho bạn này qua' nên mình mới nói vậy thôi !!)
    ừ, mà chuyện cũng chưa gì là trầm trọng mà (theo mình thấy thế ) ... rồi một ngày kia bạn này trưởng thành hơn.... mọi chuyện sẽ chỉ là kỉ niệm...
    Tin mình đi, đừng quá đặt nặng, đừng quá mong chờ... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... theo thời gian...
    Mình cầu chúc bạn mọi sự an lành...
    Loved
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0



    Who Can Give Me The True LOVE
  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh, em không nghĩ anh lại rơi vào tình trạng như thế đâu, anh khác em, và ngược lại, nhưng mà mức độ thì chắc là chẳng khác nhau là mấy.
    Anh biết không, tuy trên sân bóng, em không sợ bất cứ đối thủ nào, nhưng có lẽ em chỉ khá ở trên sân thôi, bước ra khỏi sân bóng, em lại là một kẻ không có tính cạnh tranh, không biết tìm những gì mà mình muốn và có lẽ nếu như có điều gì đó tốt đẹp đến với mình, em cũng sẽ đánh mất. Em hiểu được mình như vậy, và em quyết định sẽ vẫn yêu, vẫn mãi yêu một người, là thủ môn, em phải giữ lấy tình yêu mà em đã có, đó là tình yêu đầu tiên của em cho dù đó chỉ là đơn phương. Còn anh, anh có hiểu được bản thân mình, khả năng của mình không, anh có mạnh mẽ như ở trên sân bóng không, anh có thể tiếp tục yêu được không, có thể thần tượng hoá tình yêu của mình lên được không, thần tượng là gì nhỉ, là người mà mình yêu và biết là không bao giờ có thể có được.
    Nhưng đứng về phía khách quan mà nói, có lẽ tất cả mọi người đều mong anh sớm vượt qua và có một tình yêu mới, có thể là một thời gian lâu nữa, nhưng mà sẽ lại có người làm anh rung động thôi mà. Anh không phải là người thích ngồi một chỗ và chời đợi phép màu phải không? Hãy cố gắng hỏi cho thật kĩ lý do chia tay, như thế anh sẽ chủ động hơn được một chút, nhưng mà cũng khó thật, vì mình không muốn làm người mình yêu khó xử.
    Con đường em chọn chắc là khác anh, vì thế em không dám khuyên anh nhiều, em hy vọng có một ai đó nói đúng suy nghĩ của anh, như thế anh sẽ có thêm sức mạnh để quyết định hướng đi của mình. Thêm một người ủng hộ, một người hiểu mình, sẽ thêm một chút sức mạnh. Chúc anh may mắn.
    KTĐ
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoát thoi đưa vậy là cũng đã hơn 7 năm rồi. Mỗi người đã có một tổ ấm riêng. Luôn mỉm cười khi nghĩ về những kỉ niệm xưa dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay khổ đau.

    Các bạn trẻ đừng ngại gian khó, đau khổ. Hãy cháy hết mình cho tình yêu chân thành.....
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ồ ôi, ko ngờ topic này cổ thế ^:)^
  9. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    1 lần chọc đinh vào ổ cắm, nhớ 1 đời.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    To đồng chí Vodkaman: Ôi, hắc lào đại nhân, anh cũng có một lần chọc đinh vào ổ cắm nhỉ.
    Đồng chí em ngày nhỏ cũng đã vô ý thử một lần và mãi mãi với cái ổ điện, bằng dây đồng. May sao ngày đó, điện có phập phù, thử đúng lúc mất điện nên vẫn còn đến hôm nay, [:D]
    To chủ topic: Chuyện tình cảm vẫn muôn đời khó nói. Có ai đó từng bảo rằng: Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được. Để quên một tình cảm, một con người, những khoảnh khắc, thực sự là không dễ như người ta xoá đi một dữ liệu trên máy tính. Nhưng thờì gian có thể giúp ta được nhiều...

    Chúc sớm thanh thản và vui vẻ, hạnh phúc! [r2)] (không biết mình bắt đầu thế này từ khi nào, chắc có lẽ không phải cảm hứng từ ông già đau khổ có trái tim đựng đầy bia, hihi)

Chia sẻ trang này