1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần vào bệnh viện

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tieulong832003, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một lần vào bệnh viện

    Chuyện là thế này các bác ạ hôm nọ kô biết em ăn phải cái gì bụng đau quằn quại mà tội đồ đến nửa đêm nó mới phát tác em vừa đau bụng vừa bị nôn đến khi đau không chịu được em đành phải vào bệnh viện gần nhà em.
    Hô Hô cứ tưởng đến người ta sẽ khám rùi cho mình thuốc điều trị ai dè lại bắt mình đi chụp Xquang thử máy soi cuối cùng chả tìm ra đuợc cái gì thế là bảo em sang em sang khoa Tiêu Hoá để khám mà cái khoá nó lại chưa mở cửa em thì bụng đau chỉ được nó tiêm cho một mũi giảm đau gọi là
    Sau đó em về nhà đợi đến 8h thì đên Khoa Tiêu Hoá mà hôm đó cả nhà em lại bận không đi cùng em được mãi mà em cũng đỡ đỡ một chút nên mới lê thân đuợc đến đó.Đến đó rùi mấy thấy hệt như thời bao cấp ngày xưa người xếp hàng đông như kiến em cũng phải xếp hàng một lúc rùi mới mua đuợc cái phiếu khám bệnh 30 nghìn còn đuợc cho thêm một cái sổ y tế phúc đức quá.Lên đến nơi nào em đã được gặp mặt bác sĩ ngay đâu còn phải đợi ngoài cửa thì cũng đã có mấy vị đang ngồi đợi rùi Hô Hô Xong đên lượt em vào khám bà bác sĩ này cũng hỏi và khám qua loa như tên bác sĩ cấp cứu em hồi đêm rồi phán em đi làm hai cái xét nghiệm nữa một cái đã ngốn của em mất 66 nghìn còn cái thứ hai em ko mang đủ xiền nên đành thôi mà để làm cái xét nghiệm thứ nhất đâu có phải đơn giản em phải ngồi chờ mấy tiếng mà bụng vẫn còn đau xong xuôi em lại chạy lên tầng 3 để nghe của bà bác sĩ vậy mà bà ta phán một câu phải có đủ hai cái xét nghiệm thì bà ta mới ta đưa ra phương án điều trị được trong khi em rồi mời em về đấy lương y như từ mẫu là thế đấy. Sau này mẹ em mới đi mua thuốc cho em uống mới đỡ và dần khỏi không thì vậy mà vào bệnh viện tốn bao tiền mà không giải quyết đuợc cái gì đung là bọn đồ tể chứ không phải là bác sĩ
    Từ này em xin khiếu các bác lương y
  2. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    viện nào thế bạn
  3. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Viện nào chả thế! Tớ nhớ cách đây gần chục năm tớ cũng đau bụng đi cấp cứu! Đến nơi, lão bác sĩ nhìn mình ko thèm hỏi tuổi, phán một câu xanh rờn :"Sang khoa nhi" (Chắc tại mình nhỏ con). Sang được đến khoa nhi thì bà bác sĩ lại bảo "Lớn thế này phải cho sang khoa ngưới lơn chứ". MẸ tớ phải nằn nì mãi bà ta mới chịu khám cho! Bó tay! Giờ làm giề còn lương y!
  4. humg87

    humg87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chắc tại ko đưa tiền rổi
  5. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    chắc tại ko đưa tiền rổi
    ============================
    Hic Hic luc đó đến tiền làm cái xét nghiệm thứ hai tui còn chẳng có lấy tiền đâu ra mà đút lót
    Thế mới đuợc bà bác sĩ mời về chứ không đã ríu rít
    Còn mọi ngưòi muốn biết đấy là bệnh viện nào thì xin kính báo với các bác đấy chính là bệnh viện Bạch Mai
    Bác nào muốn thử cảm giác manhj xin mời đến
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Có nằm viện chăm nuôi người ốm 1 tháng trời mới thấy và cảm nhận được : Không tiền đi liền với nghèo hèn , thấp cổ bé họng ...........
  7. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà phát tức, mà mà bệnh viện bạch mai gần nhà nhưng mình mình chưa làm gì nặng ở đấy (trừ vào nhổ răng) nhưng lần nào cũng được nhẹ nhàng mà, có lẽ tùy người thôi ko đến nỗi tệ thế hết đâu.
  9. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    đây là sự thật trong các bệnh viện nhà nước ..đúng là thật tội nghiệp những người nghèo ..có khi vào cấp cứu mà ko có phong bì thì nó cứ để nằm đấy ..bà mẹ khóc lóc lạy lục nó nó cũng làm ngơ àh ..nhìn con mình đau đớn thế thì ai làm mẹ ko xot ..mình người ngoài nnhìn còn căm tức bọn bác sĩ ******** ấy
    ..tớ thì thích bệnh viện tư nhân hơn ..vì ở đấy lịch sự ..đon đả .bác sí y tá gì thì cũng niềm nở với người bệnh
  10. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này