1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần vào bệnh viện

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tieulong832003, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hàng năm bao nhiêu sinh viên ĐHY ra trường trong số họ không thiếu người tâm huyết tận tâm với nghề tiếc rằng để xin vào làm trong viện không phải đơn giảnkhong phải quen biết thì cũng mất rất nhiều tiền , họ không có cơ hội để cống hiến cho xã hội . TRong khi những người đang được làm trong viện do có ô to dù lớn đút lót tiền nhiều nên họ chắc chân cứ đủng đỉnh khong cần biết người bẹnh thế nào .Việc quái gì mà một bác sĩ hàng ngày phải tiếp 100 bệnh nhân, nếu không phải là tham nhũng có hệ thống thì người bệnh đã được cứu chữa kịp thời và được tôn trọng như những con người chứ khong phải có cẩm giác đi khám bác sĩ thú y , và các thầy thuốc chân chính cũng có cơ hội phục vụ bệnh nhân nâng cao y thuật của mình .
    Cánh cổng bệnh viện xa vời đối với sinh viên giỏi nhưng lại thiếu quen biết, thiếu tiền . Nói thế không có nghĩa trong viện chỉ có những kẻ ngu dốt lười biếng kênh kiệu không tim không lương tâm , thực ra trong đó vẫn còn rất nhiều nguời tốt nhưng rất ít và họ bị hạn chế trong công việc.
    Cách đây 5 năm tôi đưa con lớn vào cấp cứu viện nhi TƯhà nội . Bác sĩ trực hôm đó đã khiến cả nhà tôi xúc động , tôi không nhớ tên mhưng trông ông đầu hói đeo kính cận mồ hôi nhễ nhại , ông đi lại thoăn thoắt khám bệnh nhắc nhở các phụ tá kỹ càng trách nhiệm , với những tập sự có thấi độ kênh kiệu vô trách nhiệm ,ông mắng thẳng cánh .Lâu lắm rồi gia đình tôi mới gặp một BS tốt giống như trong truyện , con tôi tuy sốt cao nhưng cả nhà ngược lại rất yên tâm tin tưởng ở ca trực ngày hôm đó , sáng hôm sau ra viện tìm gặp ông bác sĩ để cảm ơn , đoán biết được ông không thèm nhìn, mắt vẫn nhìn bệnh án ông bảo đỡ rồi cho con về đi ở đay đang có dịch não rất nguy hiểm. Sau này nói chuyện với nhiều người khác ai biết về vị bác sĩ đó cũng ca ngợi và thán phục nhân cách của ông .
    Ngoài nnhững người tốt hiếm hoi ra ,Nói chung các bác sĩ đều có thái độ gia ơn với bệnh nhân , họ không hiểu một điều tối thiểu rằng việc họ được làm trong viện là đã hơn bao người khác bệnh viện đó của nhân dân và họ lẽ ra phải làm đúng bổn phận và chức trách của mình , bởi nếu không có họ thì cũng sẽ có bao thầy thuốc giỏi khác sẽ đứng ở vị trí của họ để phục vụ người bệnh .Không thể nói câu một bác sĩ hàng ngày tiếp 100 bệnh nhan và có quyền cáu gắt làm lơ trước nỗi đau người bệnh , đó là sự khan hiếm giả tạo là kết quả của viẹc tham nhũng có hệ thống mà nạn nhân là những người bệnh nói chung và khủng khiếp hơn là người bệnh nghèo
  2. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng vừa chăm sóc mẹ ở viện K 4 đêm liền đây . Được chứng kiến nhiều cảnh dở khóc dở cười . 1 Bác quê Bắc Giang chắc K giai đoạn cuối rồi . Vào cấp cứu nhưng chỉ mang có 2tr tới , Không đủ 3.5tr => không được nhập viện . mà nhìn bác ấy K lúc cuối rồi khổ lắm . Bác ấy và gia đình khóc hết nước mắt / May mọi người " cả cái tầng 3 của nhà D " kêu ng ta đang cấp cứu cho ng ta vào đã . Bọn BS mới cho nhập tạm thời .
    Rồi bọn y tá không tiền chúng nó tiêm mẹ mình đau , quần áo bệnh nhân cũng không tiền thì chỉ có quần áo cũ + rách ko khác gì ăn xin ngoài đường . Dọn phòng ko tiền thì qua loa bửn thỉu , không tiền cho y tá trực đêm thì đợi đấy khi gọi em ý dậy nếu bệnh nhân có vấn đề khẩn . Có tiền thì vào hẳn phòng hồi sức mà chăm cho ng nhà
    lời thề hi pro xi măng tôi nghĩ chẳng ăn thua . giờ quá ít người lương y như tử mẫu . Quá ít BS yêu nghề chưa kể cái hệ thống đào tạo nói chung của Vn cũng nhu x y z .
    Nói chung có bệnh là quá khổ vào đến bệnh viện là xuống địa ngục .
    À còn nữa Bệnh viện là nơi đồng tiền phát huy hiệu quả cao nhất . Không tin ư tôi dám cá 1 ăn 100000000000 lần ng đã từng vào viện có cùng quan điểm với tôi đấy .
  3. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ở VIệt nam, dù có tiền, thì chỉ có cái là thái độ phục vụ của y tá ( người trực tiếp tiếp xúc cả bệnh nhân ) là thay dổi. Còn cách phục vụ vẫn thế mà thôi, vẫn bông đấy băng đấy, vẫn máy đấy, dụng cụ khám đấy, không hơn được đâu, đừng tưởng cứ đút tiền là xong.
    Hai nữa là các bác nên phân biệt rõ y tá và bác sĩ, o phải ai mặc áo trắng cũng là bác sĩ hết đâu. Này nhé:
    Nhiệm vụ của bác sĩ là khám cho bệnh nhân, xem có cần cho vào viện hay o, cho thuốc gì, cái đó gọi là ra y lệnh. Tức là thuần tuý là chỉ lo về chuyên môn.
    Còn nhiệm vụ của y tá là thực hiện y lệnh đó: xếp phòng nào, giường nào, dùng đồ gì, mặc áo nào, chăn mền sạch hay bẩn, tiêm truyền thì cử ai ra tiêm, đó là nv của y tá. Chính vì thế, 1 số y tá lợi dụng điều này đẻ ăn bẩn của bệnh nhân 10k để tiêm o đau, 20k để có giường ở chỗ thoáng... Những kiểu ăn bẩn tủn mủn như vậy rất khó chịu, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý bệnh nhân, cái gì cũng tiền, dù là việc bé tý.
    Tiền của bác sĩ việt nam thường là ở đâu? Thường là sau khi chữa khỏi bệnh, người nhà cảm kích biếu tiền, còn tiền của y tá, thường là lấy bất cứ khi nào có cơ hội bệnh nhân cần đến mình.
    Hy vọng các bác hiểu rõ để o vơ đũa cả nắm.
    Còn chuyện tại sao đội ngũ y tế lại như thế, thì theo ngu ý của em, đối với y tá, với đồng lương 400-500k 1 tháng, o làm như thế, họ o còn cách nào để sống? em hỏi 1 câu thật sự, cách nào?
    Bác sĩ thì lương tầm 1500 đến 2 triệu tháng. Sống thì cũng đủ thôi, chả chết, nhưng nghèo, cho nên nếu bệnh nhân cảm kích tặng tiền sau khi chữa khỏi cho ng ta, cảm thấy xứng đáng thì nhận, nếu mà ng nghèo , thì chả có bs nào nhận quà đâu.
    ok đó là việc ở việt nam. Tôi nghe có bạn đem vn so sánh với nc ngoài, cũng được thôi, để tôi nói thế này:
    1 là ở vn cũng có bệnh viện nc ngoài đấy, franco, và sos 31 hai bà trưng hà nội. các bạn vào đấy thì sẽ được phục vụ theo đúng kiểu nc ngoài, rất chuyện nghiệp và sạch sẽ.
    2 nếu các bạn o muốn vào bv nc ngoài nói trên, vào bv vn nhưng muốn được phục vụ y như bv nc ngoài kể trên, thì chỉ có 1 câu là "không tưởng". Để mình giải thích, bs của vn được đào tạo theo kiểu đa khoa, rùi sau khi 6 năm ra trường là học thêm chuyên khoa, các bv ở vn đa số là bv đa khoa : bạch mai, việt đức, nhi. chỉ có 1 ít bv chuyên khoa : viện tim, viện k. 1 ngày 1 chia ra 1 bs ở bv như bạch mai phải tiếp tầm 100 bệnh nhân. Việt đức thì ngày nào vào ca trực mổ liên tục, o lúc nào nghỉ, tầm 18 tiếng mổ. Viện nhi thì các bác cũng thấy đấy, sáng ra tầm 8h sáng bệnh nhân đông nghịt như thế, cứ nhìn bóng áo trắng, chia ra đầu ng xem áp lực công việc họ phải giải quyết như thế nào. Với áp lực như thế, phải làm việc chính xác như 1 cái máy, bệnh nhân vào, phải biết ngay là bệnh gì sau 3 hay 4 câu hỏi, và giải quyết ngay. Chính vì như vậy, nên các bác cảm tưởng bs gì mà lạnh lùng, ng ta đợi 2 tiếng, vào hỏi đúng 3 câu, trả quan tâm gì cả.. bla bla Rùi nếu mà vào viện > nộp viện phí > y tá hoạnh hoẹ vòi tiền > các bác thì đang lo lắng, cáu bực lên và tóm lại là đưa ra nhận xét về thái độ phục vụ của "cái viện" này là o thể chấp nhận được... Đó là the way story goes. Còn bs nc ngoài, họ đào tạo theo kiểu chú trọng về cộng đồng, 1 bs quản lý 1 khu phố hoặc làm bs tư cho 2 3 gia đình, vì thế số lượng bệnh nhân của họ là cực ít, 1 số bs khác thì cũng đào tạo chuyên khoa như mình, họ vào các bv chuyên khoa, nhưng lương của họ cực kỳ cao 120nghìn $ 1 năm ( trung bình ); và họ cũng o chịu nhiều áp lực như bs mình vì có ít bệnh nhận hơn : số lượng bệnh viện nhiều, bệnh nhân rất sợ vào viện vì vào viênj chi phí cực cao. Vì thế chỉ 1 so sánh nhỏ, 1 người tiếp 1 bệnh nhân thì tất nhiên phải niềm nở rùi, 1 người tiếp 20 bệnh nhân tất nhiên chỉ có thể niềm nở với 15 ng đàu tiên là quá giới hạn, sau đó sẽ là vô cảm (khám chữa như 1 cái máy ).
    Tất cả những cái lằng nhằng ở trên các bác đọc để hiểu mình là ai, đang đứng ở đâu, chứ ở vn mà đòi tác phong phục vụ nc ngoài thì..
    Em muốn nói thế này, nghề nào cũng thế, có cái lương tâm nghề nghiệp của nó, o ai là o tốt hết. Bs nào cũng đều muốn mình phải chữa khỏi cho thật nhiều bệnh nhân : thứ nhất là vì đó là con đường mình đã chọn, đã phấn đấu cực kỳ mới thi được vào trường, rồi 6 năm học gian khổ mới có thể ra trường; thứ 2 là thực tế, nếu hết lòng vì bệnh nhân, chữa khỏi cho nhiều người tự nhiên tiếng tăm mình có sẽ giúp mình có vj thế trong xã hôi, lúc đó mở phòng khám thì đông khách, o mở phòng khám thì đồng nghiệp cũng yêu quí mà gửi bệnh nhân đến cho.
    Em o bj chỉ trích các bác làm ở ngân hàng có thái độ phục vụ như mamy ng ta vì em biết, hoặc mày qua ngân hàng quốc tế, hoặc mày phải chấp nhận.
    Em o bj chỉ trích các bác bán cá ngoài chợ thái độ phục vụ vừa bán vừa máng ng ta vì em biết có nói thì sẽ bị cho là hâm, tốt nhất vào siêu thị.
  4. BH2006

    BH2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trò đời thế đấy những bác sĩ trình độ tầm thường và nhiều y tá có trình độ văn hoá và y đức tỷ lệ thuận
  5. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Những người mà bạn tưởng là sinh viên đó chính là bác sỹ đấy bạn ơi! Họ đeo biển Học viên vì họ có thể là Bác sỹ nội trú đang học chuyên khoa ở đây, hoặc là bác sỹ ở các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cơ sở....
    Mà sinh viên Y năm thứ 6 họ cũng vững lắm rồi, những ca thông thường quen thuộc họ cũng xử lý hết được cả rồi.
    Bạn có biết tỷ lệ BS/ người dân của mình là bao nhiêu không? BV nào cũng bị quá tải vì BS ít quá. Mọi người chẳng ai chịu thi vào trường Y vì khó quá không thi nổi, hay vất vả khó khăn quá... Mọi người chỉ thích khi nào có vấn đề gì bức xúc với ngành Y thì vào diễn đàn để kêu ca thui!!!
  6. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến cuả bạn!
  7. hoa_hai_duong

    hoa_hai_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Y tế cũng là xã hội cả thôi, xấu tốt ngoài đời như thế nào ngành y cũng như vậy cả. Tôi ngồi đếm 16 bạn post bài mới có một người là Huyenchiep hiểu vấn đề . Thử hỏi xem nếu có một người ngã xe máy ngoài đường có người nào nhảy vào giúp đỡ không hay chỉ dừng xe đứng ngoài, bàn tán chỉ trỏ làm tắc cả đường... Chán!
  8. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Hoa_hai_duong so sanh nhu vay la khap khieng qua. cai van de ban dua ra do la van hoa ung xu chu khong lien quan den y duc. Nhung noi cho cung neu nhu cung cach quan ly ma tot thi voi nhung con nguoi do, co so vat chat do,... chac chan la nguoi benh nhan se khong phai hung chiu nhung hau qua cua co che thieu ,.... thieu và cái gì cũng đo cho thiếu "XIEN". Cứ nhìn lại trong lịch sử Y hoc VN thì biết, ngày đó có những người như BS Đặng Văn Ngữ, Phạm Ngọc Thạch, Ho Dac Di, Tôn Thất Tùng,.....còn có rất nhiều Y BS vo danh khac.Ho dau co duoc nhung co so vat chat cung nhu cong nghe nhu ngay nay. Vay ma ho da de lai cho doi sau tieng thom muon thuo?!
    Toi thich tham gia cai dien dan nay la boi vi trong cai dien dan nay con co biet bao nhieu nguoi ho dau mang toi loi ich ca nhan nhu: mykoal, ndungtuan,gerbich,......con rat nhieu nhung nguoi ma toi khong nho ten khac. Ho that tuyet voi vi co ho ma cai dien dan nay khong bi vay ban boi nhung cai dau da tranh gianh
    Hau qua tat yeu cua ngay hom nay la la do nang luc quan ly ma ra.
    Xin loi vi toi da noi that
  9. hoa_hai_duong

    hoa_hai_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai vào diễn đàn vì đấu đá tranh giành cả. Tôi không thích cách nói chuyện này vì hoàn tòan thiếu thiện chí. Không hiểu bạn ám chỉ ai ở đây?
    Từ đầu topic này tôi nghĩ ai cũng nói thật. Tất cả các chuyện mọi người nêu ra đều là chuyện có thật trong bệnh viện, thậm chí còn nhiều chuyện đáng buồn hơn. Tuy cùng một vấn đề nhưng cách nhìn của mỗi người ở các vị trí khác nhau cũng sẽ khác nhau nhiều. Có khá nhiều bạn ở đây đổ lỗi cho y đức, tiền, bạn binhnguyengiatrang do quản lý. Tôi nghĩ do tổng hợp tất cả các yếu tố trên, không phủ nhật tiền bạc đóng một vai trò khá lớn. Ngó rộng hơn, xã hội xung quanh cũng như vậy thôi khác gì chuyện một người ngã mà không ai giúp.
  10. AnOutsider

    AnOutsider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ,
    Lâu lâu vào forum lại thấy có đề tài phê phán ngành Y.
    Outsider nghĩ, thực tế An Nam ta xã hội quá bất công. Outsider biết nhiều người trong ngành Y, với năng lực của họ, giả sử học ngành khác thì sẽ dễ dàng kiếm được công việc mà lương tháng không dưới 8-900USD. Nhưng vì chọn ngành Y nên phải chịu khổ sở, nếu không muốn nói là nghèo. Ngược lại nhiều người khác năng lực bình thường nhưng làm ở công ty nước ngoài thì vẫn sống khoẻ như thường. Nói như thế không có nghĩa là bênh vực cho nhiều việc làm sai trái của một số các nhân viên ngành Y hiện nay. Nhưng sự việc nào cũng có 2 mặt của nó. Cày như trâu với cái dạ dày rỗng chắc chắn là nguyên nhân của không ít tiêu cực. Nhân viên ngành Y tế không phải là tập hợp các vị thánh sống.
    Thái độ vòi vĩnh BN của một số y tá và "độc chiêu" của một số BS cần phải được loại bỏ. Nhưng muốn như thế thì trước hết cần phải xây dựng hệ thống pháp lý vững mạnh, điều mà còn lâu An Nam ta mới có được. Còn các dịch vụ khác thì trong điều kiện hiện nay ở các BV, muốn được tốt hơn thì rất khó có khả năng thực hiện, vì BV nào cũng quá tải cả rồi. Theo Outsider, để cải thiện vấn đề này thì phải thực hiện một cách có hệ thống, nghĩa là phải từ Bộ Y tế.
    Có lẽ khổ hơn hết là dân nghèo (gần 1/3 dân số). Nếu bị bệnh mà còn gặp những "con sâu" trong ngành Y thì càng thấy đời đen tối.
    Mong các cụ đừng quơ đũa cả nắm.
    Cheeers.

Chia sẻ trang này