1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần vào bệnh viện

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tieulong832003, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhthanhhuong

    tranhthanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bọn này là bọn giết người ko dao mà , chỉ khổ những người nghèo thui , đến khám mất tiền rồi còn bị nó chửi cho
  2. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xem lại hôm nay là Ngày nào Giờ nào Năm nào Thế kỷ nào đi nha.
    Bạn cung cấp đủ thông tin ta sẽ nói chuyện tiếp
  3. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng.
    Em xin vote bác 6*
    Hôm nay em vừa nhặt được đâu đó 1 tờ báo có bài nói nôm na rằng ngành Y là ngành phải chịu xì chét số 1 (Tây viết nha)
    Em cũng nhiều lần thề rằng có con sẽ không bao giờ cho nó làm ngành Y vì nghề này BẠC lắm.
  4. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xem lại hôm nay là Ngày nào Giờ nào Năm nào Thế kỷ nào đi nha.
    Bạn cung cấp đủ thông tin ta sẽ nói chuyện tiếp
    ===================================
    Điều thứ 1: Chả hiểu bạn muốn nói gì cả
    Điều thứ 2: Bạn nên đọc kỹ lại những điều tôi viết từ đầu topic đến giờ rùi hãy phát biểu có cái bạn cần biết đấy
    Điều thứ 3: Cứ bị stres là có quyền mắng chửi người khác ư là có quyền không coi người khác ra gì ư tui nghĩ vấn đền không phải chỉ ở đây ở mà ở sự quản lý lỏng lẻo ở các bệnh viện họ làm lần thứ nhất lần thứ hai không sao thế là họ cứ tiếp tục và ở cả cơ chế xin cho vẫn còn tồn tại trong bệnh viện những bệnh nhân trở thành những người yếu thế trong khi các bác sĩ, y tá như là những người ban ơn từ đó họ sinh ra cửa quyền, hách dịch ............... đối với các bệnh nhân trong khi các bệnh nhân lại những bệnh nhân lại là những bệnh nhân lại là những người cần sự chăm sóc nhất bởi vì không có bệnh thì ai vào bệnh viện làm gì
  5. tvnghia

    tvnghia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    5
    Bác sĩ cũng có người này người kia. Mình nghĩ những người vào diễn đàn này trả lời câu hỏi các bạn không vì mục đích vụ lợi. Nếu bạn gặp chuyện bực mình với bác sĩ nào thì nên góp ý thẳng thắn với bệnh viện và bác sĩ đó, chứ không nên lên đây xả tức và cãi nhau với những người trên diễn đàn này. Mình lên diễn đàn này mục đích là kết bạn mà. Bạn có nghĩ đem những chuyện bực tức ở chỗ khác về trút lên đầu bạn bè mình là hay không?
  6. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Được HuyenChiep sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 25/05/2007
  7. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, định nói, nhưng nghĩ lại, thấy chả để làm gì. Mod xoá dùm.
    Được HuyenChiep sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 25/05/2007
  8. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Y tế cũng là xã hội cả thôi, xấu tốt ngoài đời như thế nào ngành y cũng như vậy cả. Tôi ngồi đếm 16 bạn post bài mới có một người là Huyenchiep hiểu vấn đề . Thử hỏi xem nếu có một người ngã xe máy ngoài đường có người nào nhảy vào giúp đỡ không hay chỉ dừng xe đứng ngoài, bàn tán chỉ trỏ làm tắc cả đường... Chán!
    Người này nói thể hiện thử thiếu hiểu biết ghê gớm: bạn có biết
    TRong xã hội có hai nghề cao quý nhất không đặt vấn đề tiền bạc tiêu cực, lợi ích bản thân, những ai vào nghề này xác định được điều đó mới đáng được xã hội tôn trọng , đó là nghề gì biết không :
    _ thầy thuốc .
    _ thầy giáo.
    Nghê thầy thuốc khi học các sinh viên hứa phải thực hiện lời thề trước vị bác sĩ tên gì tôi quên mất , nhưng chuyện này đã được dưng thành phim. NGhề bác sĩ phải việc cúu người là trước tiên nhưng việc đó giờ xa lạ quá , bây giờ họ lấy tiền trước tiên, cầm tiền rồi mà vẫn thờ ơ coi thường tính mạng bệnh nhân.
    Hơn nữa không thể nói ytá có thể làm việc xấu vì họ không phải là bác sĩ . Xin thưa nếu những ai là con người được giáo dục cẩn thận thì phục vụ thong bệnh viện phải xác định được trách nhiệm mà mình phải làm khi khoác chiếc áo blu trắng tinh khiết lên nguời đó là cứu người bệnh chỉ duy nhất có vậy thôi còn nếu vì lúc nguy cấp phải vào viện mà tìm đủ mọi cách vặt tiền bệnh nhân thì những người mặc áo blu trắng đó dù là bác sĩ hay ytá cũng đều là loài chim ăn xác thối " chim kền kền "biết chưa.
    Còn những vị bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân như ông bác sĩ tôi mô tả ở trên thì đúng là rất đáng trân trọng thậm chí trong con mắt người nhà bệnh nhân thì ong ấy như vị thánh sống vậy . Tiếc rằng xã hội giờ ít thánh sống quá.
    Thầy thuốc đã vậy thầy giáo không chịu lép vế : nhẹ thì trù úmnhục mạ học sinh nặng thì cưỡng bức hãm hiếp học sinh thậm chí cả học sinh lớp 3, quá khốn nạn
    Những người như giáo sư Tôn Thất Bách thì lại ra đi sớm thật là một thiệt thòi cho xã hôi.
    Còn kỳ thi năm nay mong sao có nhiều Thầy Khoa để con em học sinh nghèo học giỏi có cơ hội , có chỗ đứng trong xã hội. Tôi nghĩ nếu trong các tầng lớp quan chức ngành giáo dục có nhiều người như thầy Khoa thì chắc chắn đạo đức nhân cách của mỗi con ngưòi trong xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp , Sẽ không có chuyện thì thào sau lưng thán phục ông này anh nọ có ô to dù lớn chẳng cần học giỏi thậm thí bằng cấp giả mà vẫn đạt được địa vị cao trong xã hội , thậm chí còn làm thầy giáo giảng dạy sinh viên .Ở trường ĐH tôi học , tôi thấy rất nhiều thầy cô giáo còn trẻ vừa ra trường đã được giữ lại giảng dạy họ chưa từng trải nghiệm, chưa từng kinh doanh , chưa từng thất bại hay thành công nhưng họ vẫn giảng các bài học kinh doanh cho các doanh nhân .Hỏi ra mới biết phần lớn trong số họ là con cái giáo viên trong trường . Cô giáo giảng môn Marketing của tôi giảng bài trông điệu bộ rất buồn cười cứ như đứa trẻ con học thuộc lòng tập làm người lớn vậy nhìn thoáng qua cũng biết cô
    ta thiếu kinh ngiệm nên cứ phải gồng mình luôn tỏ vẻ quan trộng khó gần , thế đấy thực ra con người muốn kiếm cơm phải có một số văn bằng nên đành mất thời gian vậy .
    Lạc đề một chút các bác thông cảm nhé
  9. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Rồi.
    Tôi cũng hiểu những điều bức xúc của bạn.
    Ta cứ nhẩn nha nói chuyện rồi mọi thứ sẽ được cởi hết
    Chẳng phải vô cớ mà tôi đặt ra câu hỏi về thời điểm hiện tại.
    Giờ ta đang ngồi ở THẾ KỶ THỨ 21 SAU CÔNG NGUYÊN.
    Sở dĩ tôi phải nhắc tới cả Công lịch do lo nếu chỉ trông vào con số 21, tôi e có bác nhầm vào thời ông Hồng Bàng
    Tôi xin nhắc lại tí chút về nền Tây Y VN.
    Dưới thời của các cụ tiền bối nay đã thành tên phố thì người ta chẩn bệnh chủ yếu dựa vào các động tác: NHÌN-SỜ-GÕ-NGHE.
    Công cụ khám bệnh chính có cái ống nghe, hoạ hoằn thêm cái nhiệt kế, cái huyết áp kế hay cái búa thử phản xạ.
    Ngày nay thì ta có thêm nhiều phương tiện bổ trợ, các xét nghiệm cận lâm sàng...
    Nào.
    Tôi xin ý kiến của các bác:
    Khi tới khám bệnh, các bác muốn được khám theo kiểu:
    1- Đơn thuần là NHÌN-SỜ-GÕ-NGHE
    2- Kèm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng hỗ trợ
    Rất mong các bác vote
    Vote xong, rồi ta nhẩn nha nói chuyện tiếp
  10. hoa_hai_duong

    hoa_hai_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Người này nói thể hiện thử thiếu hiểu biết ghê gớm: bạn có biết
    TRong xã hội có hai nghề cao quý nhất không đặt vấn đề tiền bạc tiêu cực, lợi ích bản thân, những ai vào nghề này xác định được điều đó mới đáng được xã hội tôn trọng , đó là nghề gì biết không :
    _ thầy thuốc .
    _ thầy giáo.
    Nghê thầy thuốc khi học các sinh viên hứa phải thực hiện lời thề trước vị bác sĩ tên gì tôi quên mất , nhưng chuyện này đã được dưng thành phim. NGhề bác sĩ phải việc cúu người là trước tiên nhưng việc đó giờ xa lạ quá , bây giờ họ lấy tiền trước tiên, cầm tiền rồi mà vẫn thờ ơ coi thường tính mạng bệnh nhân.
    Hơn nữa không thể nói ytá có thể làm việc xấu vì họ không phải là bác sĩ . Xin thưa nếu những ai là con người được giáo dục cẩn thận thì phục vụ thong bệnh viện phải xác định được trách nhiệm mà mình phải làm khi khoác chiếc áo blu trắng tinh khiết lên nguời đó là cứu người bệnh chỉ duy nhất có vậy thôi còn nếu vì lúc nguy cấp phải vào viện mà tìm đủ mọi cách vặt tiền bệnh nhân thì những người mặc áo blu trắng đó dù là bác sĩ hay ytá cũng đều là loài chim ăn xác thối " chim kền kền "biết chưa.
    Còn những vị bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân như ông bác sĩ tôi mô tả ở trên thì đúng là rất đáng trân trọng thậm chí trong con mắt người nhà bệnh nhân thì ong ấy như vị thánh sống vậy . Tiếc rằng xã hội giờ ít thánh sống quá.
    Thầy thuốc đã vậy thầy giáo không chịu lép vế : nhẹ thì trù úmnhục mạ học sinh nặng thì cưỡng bức hãm hiếp học sinh thậm chí cả học sinh lớp 3, quá khốn nạn
    Những người như giáo sư Tôn Thất Bách thì lại ra đi sớm thật là một thiệt thòi cho xã hôi.
    Còn kỳ thi năm nay mong sao có nhiều Thầy Khoa để con em học sinh nghèo học giỏi có cơ hội , có chỗ đứng trong xã hội. Tôi nghĩ nếu trong các tầng lớp quan chức ngành giáo dục có nhiều người như thầy Khoa thì chắc chắn đạo đức nhân cách của mỗi con ngưòi trong xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp , Sẽ không có chuyện thì thào sau lưng thán phục ông này anh nọ có ô to dù lớn chẳng cần học giỏi thậm thí bằng cấp giả mà vẫn đạt được địa vị cao trong xã hội , thậm chí còn làm thầy giáo giảng dạy sinh viên .Ở trường ĐH tôi học , tôi thấy rất nhiều thầy cô giáo còn trẻ vừa ra trường đã được giữ lại giảng dạy họ chưa từng trải nghiệm, chưa từng kinh doanh , chưa từng thất bại hay thành công nhưng họ vẫn giảng các bài học kinh doanh cho các doanh nhân .Hỏi ra mới biết phần lớn trong số họ là con cái giáo viên trong trường . Cô giáo giảng môn Marketing của tôi giảng bài trông điệu bộ rất buồn cười cứ như đứa trẻ con học thuộc lòng tập làm người lớn vậy nhìn thoáng qua cũng biết cô
    ta thiếu kinh ngiệm nên cứ phải gồng mình luôn tỏ vẻ quan trộng khó gần , thế đấy thực ra con người muốn kiếm cơm phải có một số văn bằng nên đành mất thời gian vậy .
    Lạc đề một chút các bác thông cảm nhé.
    THIỂN CẬN. CÀNG CHÁN....
    Được hoa_hai_duong sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 26/05/2007

Chia sẻ trang này