1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần vào bệnh viện

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tieulong832003, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Bác sĩ cũng có người này người kia. Mình nghĩ những người vào diễn đàn này trả lời câu hỏi các bạn không vì mục đích vụ lợi. Nếu bạn gặp chuyện bực mình với bác sĩ nào thì nên góp ý thẳng thắn với bệnh viện và bác sĩ đó, chứ không nên lên đây xả tức và cãi nhau với những người trên diễn đàn này. Mình lên diễn đàn này mục đích là kết bạn mà. Bạn có nghĩ đem những chuyện bực tức ở chỗ khác về trút lên đầu bạn bè mình là hay không?
    Nghia
    ===================================================
    Bạn có nhầm không đấy bạn ơi mình vao đây là để chia sẻ chứ không phải là để cãi nhau vì theo bạn biết đấy không phải chỉ có mình mình phải chịu cảnh như thế mà còn có rất nhiều người khác nữa có khi còn phải chịu hơn cả mình vì vậy bạn đừng nghĩ vậy về mình còn cái mình nói ở trên là để tranh luận chứ không để cãi nhau vì mỗi người đều có những ý kiến riêng của mình.
    Thế nhé bạn mình chỉ dám ít lời thui kẻo bạn tuởng mình cãi nhau với nhau thì khổ mình quá
  2. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ mấy điều này, với những ng ngoài ngành y, ở việt nam thôi nhé, các bạn có liên quan ngành y đừng cười.
    Bạn này nói o sai, 2 nghề đó hay bất cứ nghề nào khác, o ai đặt mục tiêu vụ lợi lên hàng đầu. Mình đã nói rất rõ, bác sĩ mà đặt tiền lên hàng đầu, sẽ chẳng có bệnh nhân, sẽ dần dần đi vào ngõ cụt, cứ hết mình cống hiến , bệnh nhân tin tưởng, lúc đó lộc o thiếu, đó là phần thưởng xứng đáng. 1 thầy giáo dạy hay, truyền đạt tốt, có nhiều trò giỏi, đứng ra mở lớp tất nhiên phải đông học trò, đó cũng là phần thưởng xứng đáng. Mình dám cá, bs hay nhà giáo, họ đều rất thông minh ( thi vào trường với số điểm như thế, cũng chứng tỏ phần nào ) họ đều hiểu chân lý này ( vì thế mình chỉ viết cái này để chia sẻ ai o trong ngành thôi ). Đó là nói theo cách thực dụng, còn nói thật thì trong thâm tâm 1 ng khi đã chọn vào trường y hay trường sư phạm, nói xin lỗi bạn khỏi phải dạy họ những chân lý đó, họ đều có khát khao cống hiến, khát khao được chứng tỏ mình, đều muốn sống tốt.
    Nhưng ở vn, ví dụ như trường y, 1 năm khoảng 500 bác sĩ ra trường, chưa kể cử nhân, chuyên khoa, tính ra ít cũng 700 người cần việc la`m trong 1 năm, nhưng bạn có biết, chỉ 1/20 trong số đó vào được
    bệnh viện, được tiếp tục phấn đấu theo con đường họ chọn từ thời cắp sách? Vậy xin hỏi bạn, sẽ có bn người đang tâm từ bỏ tất cả ước mơ và hoài bão để xa ngã theo mấy trăm nghìn "xác thối" mà bạn nghĩ là to. Mình đã nói rồi, bs, họ không chết với 2 triêu tiền lương, nghèo nhưng đủ sống, họ thừa chín chắn để phân biệt tiền nào là tiền tình cảm thật sự, là sự gửi gắm niềm cảm thông cảm của bệnh nhân khi họ tặng mình, và họ thừa can đảm để nói o với những đồng tiền của những kẻ muốn chen hàng lên khám trước hay muốn có những đặc lợi đặc quyền o hợp lý.
    Bạn có 1 cái nhìn thiên lệch, cái bạn nói o sai, có những bs quá nghèo, học o đến nơi, chỉ có cách tìm con đường khác để vươn lên chứ o phải con đường chăm sóc bệnh nhân tốt, thì họ bị cuốn vào vòng xoáy của cho và nhận, họ phải cho đi nhiều, lẽ thường trong đầu họ phải nghĩ cách để nhận. Họ đáng trách, nhưng đừng vì thế mà có cái nhìn phiến diện : tất cả bs đều như nhau. Và 1 lần nữa, xin hãy phân biệt rõ bs và y tá, y tá học ở trường trung cấp y tế 2 - 4 năm , bs học ít nhất 6 năm ở đại học y; y tá là những ng tiếp xúc bệnh nhân thường xuyên và nhiều nhất; bs chỉ khám ban đầu, cho y lệnh và thường mỗi ngày thăm bệnh 1 lần vào buổi sáng sau khi giao ban ( thường là 9h sáng); khi khỏi thì khám lần cuối và ký bệnh án cho ra viện. bla bla
    Lần này có lẽ mình đành phải nói thẳng, mình đã viết ở trên, nhưng nghĩ là mọi ng đọc sẽ khó chấp nhận nên xoá đi, nhưng có lẽ o nói o được. Các bạn nên biết, ở vn, dịch vụ y tế là : rẻ như bèo, vì thế đừng đòi hỏi quá đáng, tiền nào của nấy mà thôi. Hai nữa, nhất là bạn tiểu long, đành phải nói thẳng vì chính bạn là chủ topic, bạn o làm hết trách nhiệm là 1 bệnh nhân. Cứ bình tĩnh, để mình nói nghe nhé: Bạn vào b v với tư cách là bệnh nhân, và bạn nên làm theo mọi sự chỉ dẫn của thầy thuốc, đừng phàn nàn, đừng kêu ca, đừng hỏi, nghề của bạn o phải là nghề y nên bạn o biết và o có quyền judge các bác sĩ : "Hô Hô cứ tưởng đến người ta sẽ khám rùi cho mình thuốc điều trị ai dè lại bắt mình đi chụp Xquang thử máy soi"; đấy là bạn tưởng thế thôi, bạn nghĩ là đau bụng là cho thuốc, cứ đau thì cho thuốc chắc. Để mình kể cho bạn chuyện này, hy vọng qua đó bạn hiểu rõ hơn: Có bà hàng xóm mình, cú đau bụng là lấy rau ngót ra nhai, hỏi sao - bà bảo, thì thấy bà bạn của bả đau bụng y hệt thế, cứ rau ngót nhai là khỏi. Đấy, chính là cái tưởng, o phải của riêng bạn, mà của rất nhiều ng việt khi đi khám. Còn nhiều cái tưởng lắm : tưởng răng tiêm thì tốt hơn thuốc uống, tưởng rằng cứ vào bs phải hỏi nhiều mới là quan tâm sâu sắc, mới là tận tuỵ, hỏi ít là kém hoặc o quan tâm. Nếu phải giải thích, mình sẽ nói thế này, bạn chắc chỉ ngộ độc thức ăn, nhưng biết đâu, lại có thể là bụng hơi phản ứng, ng ta cẩn thận bắt bạn đi chụp X quang để chắc chắn, bắt bạn nằm đó để theo dõi, o thể cho thuốc giảm đau vì như thế nhỡ là viêm ruột thừa chẳng hạn sẽ mất triệu chứng ( vỡ rùi cũng chả đau nữa ). Nhưng về sau thấy bụng bạn mềm, lại kêu đau quá, nên họ tiêm cho mũi buscopan giảm đau... bla bla.
    Tóm lại, o trách bạn làm gì, vì có rất nhiều ng như bạn, đau cũng kêu, tiêm giảm đau cũng kêu. Chỉ có 1 câu : bạn hãy làm đúng trách nhiệm của mình, bs chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, hãy nhớ, khi bạn xây nhà, bạn có thể nói ý thích, nhưng thi công sẽ là engineer, achitech, bạn đừng mó tay vào; khi đi khám, bạn hãy nêu triệu chứng, việc của chúng tôi, là chịu trách nhiệm về bạn kể từ khi chúng tôi khám. Và chỉ judge nếu bạn hiểu rõ bạn là ai, và người bạn judge là ai. Nếu bạn chỉ muốn được khám và chữa bệnh đúng nghĩa: hãy đến với chúng tôi; nếu bạn muốn bạn là ông hoàng, đi tới chúng tôi phải cúi mình, bạn nói chúng tôi phải nghe, bạn muốn giảm đau chúng tôi giảm đau ngay cho bạn, bạn o muốn chụp chiếu, chúng tôi sắn lòng o làm bạn khó chịu, hãy đến phòng khám tư.
    Được HuyenChiep sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 26/05/2007
    Được HuyenChiep sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 26/05/2007
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Kể thêm hai câu chuyện cho HuyenChiep:
    1. Có một người nhờ hoạ sĩ vẽ con gà. Anh ta đòi tiền công rất đắt. Tới hôm giao hình, người đặt hàng đến. Anh hoạ sĩ mới nói đợi một chút, và sau đó lấy giấy ra vẽ con gà chỉ trong một phút. Người kia mới nói sao chỉ vẽ trong một phút mà anh lấy đắt thế? Người hoạ sĩ mới dẫn người kia ra sau nhà cho thấy: một đàn gà đủ loại và hàng trăm bức vẽ nháp trong nhà. Anh ta mới chậm rãi nói: "Để thể hiện tài hoa trong một phút là một tháng lao động miệt mài của tôi!".
    Bác sĩ HuyenChiep không biết có khám bệnh nhân chỉ trong một phút không nhỉ (và đằng sau một phút đó là bao nhiêu năm tháng miệt ài đèn sách?)?
    2. Giá hớt tóc ở quê và lề đường là 5.000 đồng, nhưng bước vào một tiệm hớt tóc ở thành thị thì gấp chục lần. Vậy sự khác biệt nằm ở đâu? Phải chăng sự khác biệt ở đèn điện, máy lạnh hay bàn tay tài ba của người thợ? Và người thợ có được trả công xứng đáng, chắc là có! Còn mổ ruột thừa thì nhà nước trả công cho người phẫu thuật bao nhiêu nhỉ, chắc là đủ ăn gói xôi và thêm một ly cà phê đen để nghiền ngẫm sự đời !
    Thân ái
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Kể thêm hai câu chuyện cho HuyenChiep:
    1. Có một người nhờ hoạ sĩ vẽ con gà. Anh ta đòi tiền công rất đắt. Tới hôm giao hình, người đặt hàng đến. Anh hoạ sĩ mới nói đợi một chút, và sau đó lấy giấy ra vẽ con gà chỉ trong một phút. Người kia mới nói sao chỉ vẽ trong một phút mà anh lấy đắt thế? Người hoạ sĩ mới dẫn người kia ra sau nhà cho thấy: một đàn gà đủ loại và hàng trăm bức vẽ nháp trong nhà. Anh ta mới chậm rãi nói: "Để thể hiện tài hoa trong một phút là một tháng lao động miệt mài của tôi!".
    Bác sĩ HuyenChiep không biết có khám bệnh nhân chỉ trong một phút không nhỉ (và đằng sau một phút đó là bao nhiêu năm tháng miệt ài đèn sách?)?
    2. Giá hớt tóc ở quê và lề đường là 5.000 đồng, nhưng bước vào một tiệm hớt tóc ở thành thị thì gấp chục lần. Vậy sự khác biệt nằm ở đâu? Phải chăng sự khác biệt ở đèn điện, máy lạnh hay bàn tay tài ba của người thợ? Và người thợ có được trả công xứng đáng, chắc là có! Còn mổ ruột thừa thì nhà nước trả công cho người phẫu thuật bao nhiêu nhỉ, chắc là đủ ăn gói xôi và thêm một ly cà phê đen để nghiền ngẫm sự đời !
    Thân ái
  5. bluestart

    bluestart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bản thân ngành Y là cao quý và BS là một ngành được nhiều người quan tâm.Khi có nhiều sự quan tâm thì sẽ có nhiều ý kiến đóng góp( xấu có ,tốt có!). Nhưng "dân" thì quan tâm mà "quan" thì không quan tâm lắm.Nên rốt cuộc, "dân "có quan tâm nên dân chỉ thấy nhửng điểm chưa tốt mà thui! ( có khắc phục được đâu mà tốt! !). Nhưng khi bị la ó thì BS bị la ó nhiều nhất! (tiếp xúc trực tiếp với dân!)
    Nhưng có bị la thì cũng ráng nghe thui chứ biết làm sao bi giờ! lỗi mình nhiều quá mà ! người ta thường nói "một con sâu làm sầu nồi canh" mà trong thời buổi này thì rau bị sâu nhiều hơn rau sạch nên dĩ nhiên là nguyên nồi canh bị nói là dơ! hehe!
    Chuyện ngành Y thật đáng buồn ! Buồn cho cả dân học Y! chưa ra trường đã bị nghe la ó!
    !!!!!!!!!!!!!!!! simle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. bluestart

    bluestart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bản thân ngành Y là cao quý và BS là một ngành được nhiều người quan tâm.Khi có nhiều sự quan tâm thì sẽ có nhiều ý kiến đóng góp( xấu có ,tốt có!). Nhưng "dân" thì quan tâm mà "quan" thì không quan tâm lắm.Nên rốt cuộc, "dân "có quan tâm nên dân chỉ thấy nhửng điểm chưa tốt mà thui! ( có khắc phục được đâu mà tốt! !). Nhưng khi bị la ó thì BS bị la ó nhiều nhất! (tiếp xúc trực tiếp với dân!)
    Nhưng có bị la thì cũng ráng nghe thui chứ biết làm sao bi giờ! lỗi mình nhiều quá mà ! người ta thường nói "một con sâu làm sầu nồi canh" mà trong thời buổi này thì rau bị sâu nhiều hơn rau sạch nên dĩ nhiên là nguyên nồi canh bị nói là dơ! hehe!
    Chuyện ngành Y thật đáng buồn ! Buồn cho cả dân học Y! chưa ra trường đã bị nghe la ó!
    !!!!!!!!!!!!!!!! simle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lần này có lẽ mình đành phải nói thẳng, mình đã viết ở trên, nhưng nghĩ là mọi ng đọc sẽ khó chấp nhận nên xoá đi, nhưng có lẽ o nói o được. Các bạn nên biết, ở vn, dịch vụ y tế là : rẻ như bèo, vì thế đừng đòi hỏi quá đáng, tiền nào của nấy mà thôi. Hai nữa, nhất là bạn tiểu long, đành phải nói thẳng vì chính bạn là chủ topic, bạn o làm hết trách nhiệm là 1 bệnh nhân. Cứ bình tĩnh, để mình nói nghe nhé: Bạn vào b v với tư cách là bệnh nhân, và bạn nên làm theo mọi sự chỉ dẫn của thầy thuốc, đừng phàn nàn, đừng kêu ca, đừng hỏi, nghề của bạn o phải là nghề y nên bạn o biết và o có quyền judge các bác sĩ : "Hô Hô cứ tưởng đến người ta sẽ khám rùi cho mình thuốc điều trị ai dè lại bắt mình đi chụp Xquang thử máy soi"; đấy là bạn tưởng thế thôi, bạn nghĩ là đau bụng là cho thuốc, cứ đau thì cho thuốc chắc. Để mình kể cho bạn chuyện này, hy vọng qua đó bạn hiểu rõ hơn: Có bà hàng xóm mình, cú đau bụng là lấy rau ngót ra nhai, hỏi sao - bà bảo, thì thấy bà bạn của bả đau bụng y hệt thế, cứ rau ngót nhai là khỏi. Đấy, chính là cái tưởng, o phải của riêng bạn, mà của rất nhiều ng việt khi đi khám. Còn nhiều cái tưởng lắm : tưởng răng tiêm thì tốt hơn thuốc uống, tưởng rằng cứ vào bs phải hỏi nhiều mới là quan tâm sâu sắc, mới là tận tuỵ, hỏi ít là kém hoặc o quan tâm. Nếu phải giải thích, mình sẽ nói thế này, bạn chắc chỉ ngộ độc thức ăn, nhưng biết đâu, lại có thể là bụng hơi phản ứng, ng ta cẩn thận bắt bạn đi chụp X quang để chắc chắn, bắt bạn nằm đó để theo dõi, o thể cho thuốc giảm đau vì như thế nhỡ là viêm ruột thừa chẳng hạn sẽ mất triệu chứng ( vỡ rùi cũng chả đau nữa ). Nhưng về sau thấy bụng bạn mềm, lại kêu đau quá, nên họ tiêm cho mũi buscopan giảm đau... bla bla.
    Tóm lại, o trách bạn làm gì, vì có rất nhiều ng như bạn, đau cũng kêu, tiêm giảm đau cũng kêu. Chỉ có 1 câu : bạn hãy làm đúng trách nhiệm của mình, bs chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, hãy nhớ, khi bạn xây nhà, bạn có thể nói ý thích, nhưng thi công sẽ là engineer, achitech, bạn đừng mó tay vào; khi đi khám, bạn hãy nêu triệu chứng, việc của chúng tôi, là chịu trách nhiệm về bạn kể từ khi chúng tôi khám. Và chỉ judge nếu bạn hiểu rõ bạn là ai, và người bạn judge là ai. Nếu bạn chỉ muốn được khám và chữa bệnh đúng nghĩa: hãy đến với chúng tôi; nếu bạn muốn bạn là ông hoàng, đi tới chúng tôi phải cúi mình, bạn nói chúng tôi phải nghe, bạn muốn giảm đau chúng tôi giảm đau ngay cho bạn, bạn o muốn chụp chiếu, chúng tôi sắn lòng o làm bạn khó chịu, hãy đến phòng khám tư.
    =======================================
    Đầu tiên xin ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn và mong xã hội chúng ta có nhiều bác sĩ như bạn luôn làm hết trách nhiệm của mình nhưng tui xin cũng xin hỏi lại bạn nếu giả sử bạn là tui khi đến khám bác sĩ sau khi khám cho bạn bảo ban đi làm 2 xét nghiệm rùi ok việc này coi như tốt cho tui ban lặn lội đi làm xét nghiệm nhưng lại mang đủ tiền làm một cái xét nghiệm hic hic lỗi này cũng là do tôi rùi lại lặn lội đi lên tầng đưa cái xét nghiệm thứ 1 cho bác sĩ và mong bác sĩ cho phương án điều trị còn cái xét nghiệm kia để chiều bạn làm vậy mà bác sĩ lại bảo phải đủ hai xét nghiệm mới đưa ra phuơng pháp điều trị đuợc và mời bạn đi về vậy hoá ra bạn đến đây là công cốc ah là một bác sĩ mà đưa phuơng án điều trị khó vậy sao không kê cho tui nổi một đơn thuốc ư và bạn lại phải lặn lội đi về mà bụng vẫn còn đau vậy lúc bạn sẽ nghĩ gì ban có tức không, có khó chịu không ..............
    Mong ban cho ý kiến
  8. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lần này có lẽ mình đành phải nói thẳng, mình đã viết ở trên, nhưng nghĩ là mọi ng đọc sẽ khó chấp nhận nên xoá đi, nhưng có lẽ o nói o được. Các bạn nên biết, ở vn, dịch vụ y tế là : rẻ như bèo, vì thế đừng đòi hỏi quá đáng, tiền nào của nấy mà thôi. Hai nữa, nhất là bạn tiểu long, đành phải nói thẳng vì chính bạn là chủ topic, bạn o làm hết trách nhiệm là 1 bệnh nhân. Cứ bình tĩnh, để mình nói nghe nhé: Bạn vào b v với tư cách là bệnh nhân, và bạn nên làm theo mọi sự chỉ dẫn của thầy thuốc, đừng phàn nàn, đừng kêu ca, đừng hỏi, nghề của bạn o phải là nghề y nên bạn o biết và o có quyền judge các bác sĩ : "Hô Hô cứ tưởng đến người ta sẽ khám rùi cho mình thuốc điều trị ai dè lại bắt mình đi chụp Xquang thử máy soi"; đấy là bạn tưởng thế thôi, bạn nghĩ là đau bụng là cho thuốc, cứ đau thì cho thuốc chắc. Để mình kể cho bạn chuyện này, hy vọng qua đó bạn hiểu rõ hơn: Có bà hàng xóm mình, cú đau bụng là lấy rau ngót ra nhai, hỏi sao - bà bảo, thì thấy bà bạn của bả đau bụng y hệt thế, cứ rau ngót nhai là khỏi. Đấy, chính là cái tưởng, o phải của riêng bạn, mà của rất nhiều ng việt khi đi khám. Còn nhiều cái tưởng lắm : tưởng răng tiêm thì tốt hơn thuốc uống, tưởng rằng cứ vào bs phải hỏi nhiều mới là quan tâm sâu sắc, mới là tận tuỵ, hỏi ít là kém hoặc o quan tâm. Nếu phải giải thích, mình sẽ nói thế này, bạn chắc chỉ ngộ độc thức ăn, nhưng biết đâu, lại có thể là bụng hơi phản ứng, ng ta cẩn thận bắt bạn đi chụp X quang để chắc chắn, bắt bạn nằm đó để theo dõi, o thể cho thuốc giảm đau vì như thế nhỡ là viêm ruột thừa chẳng hạn sẽ mất triệu chứng ( vỡ rùi cũng chả đau nữa ). Nhưng về sau thấy bụng bạn mềm, lại kêu đau quá, nên họ tiêm cho mũi buscopan giảm đau... bla bla.
    Tóm lại, o trách bạn làm gì, vì có rất nhiều ng như bạn, đau cũng kêu, tiêm giảm đau cũng kêu. Chỉ có 1 câu : bạn hãy làm đúng trách nhiệm của mình, bs chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, hãy nhớ, khi bạn xây nhà, bạn có thể nói ý thích, nhưng thi công sẽ là engineer, achitech, bạn đừng mó tay vào; khi đi khám, bạn hãy nêu triệu chứng, việc của chúng tôi, là chịu trách nhiệm về bạn kể từ khi chúng tôi khám. Và chỉ judge nếu bạn hiểu rõ bạn là ai, và người bạn judge là ai. Nếu bạn chỉ muốn được khám và chữa bệnh đúng nghĩa: hãy đến với chúng tôi; nếu bạn muốn bạn là ông hoàng, đi tới chúng tôi phải cúi mình, bạn nói chúng tôi phải nghe, bạn muốn giảm đau chúng tôi giảm đau ngay cho bạn, bạn o muốn chụp chiếu, chúng tôi sắn lòng o làm bạn khó chịu, hãy đến phòng khám tư.
    =======================================
    Đầu tiên xin ghi nhận ý kiến đóng góp của bạn và mong xã hội chúng ta có nhiều bác sĩ như bạn luôn làm hết trách nhiệm của mình nhưng tui xin cũng xin hỏi lại bạn nếu giả sử bạn là tui khi đến khám bác sĩ sau khi khám cho bạn bảo ban đi làm 2 xét nghiệm rùi ok việc này coi như tốt cho tui ban lặn lội đi làm xét nghiệm nhưng lại mang đủ tiền làm một cái xét nghiệm hic hic lỗi này cũng là do tôi rùi lại lặn lội đi lên tầng đưa cái xét nghiệm thứ 1 cho bác sĩ và mong bác sĩ cho phương án điều trị còn cái xét nghiệm kia để chiều bạn làm vậy mà bác sĩ lại bảo phải đủ hai xét nghiệm mới đưa ra phuơng pháp điều trị đuợc và mời bạn đi về vậy hoá ra bạn đến đây là công cốc ah là một bác sĩ mà đưa phuơng án điều trị khó vậy sao không kê cho tui nổi một đơn thuốc ư và bạn lại phải lặn lội đi về mà bụng vẫn còn đau vậy lúc bạn sẽ nghĩ gì ban có tức không, có khó chịu không ..............
    Mong ban cho ý kiến
  9. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là bạn, hay bất cứ ai là bạn, xin khẳng định luôn, có tức, có khó chịu. Được chưa nào, nhưng tức hay khó chịu thì cũng thế thôi, vì bác sĩ đó đã làm đúng. Đơn giản, bạn vẫn không hiểu mình, bạn vẫn chưa ngộ ra, bạn vẫn muốn là nhất định phải có được 1 2 viên thuốc nhận được ở bs mới hài lòng ư? Ng bs đó đã đúng, o đủ xét nghiệm, làm sau mà giám khẳng định bạn bị đau bụng vì ng nhân gì. Chính vì thế, o cho thuốc là đúng. Ng ta bảo bạn đi làm 2 xét ng, bạn làm có 1, vậy ai dám nói bạn chỉ bị ngộ độc thức ăn, nhỡ đâu cho thuốc giảm đau, bạn lăn kềnh ra, lúc đấy truy ra bs này cho thuốc mà o làm cần biết bn làm sao à. Hiểu chưa nào.
  10. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là bạn, hay bất cứ ai là bạn, xin khẳng định luôn, có tức, có khó chịu. Được chưa nào, nhưng tức hay khó chịu thì cũng thế thôi, vì bác sĩ đó đã làm đúng. Đơn giản, bạn vẫn không hiểu mình, bạn vẫn chưa ngộ ra, bạn vẫn muốn là nhất định phải có được 1 2 viên thuốc nhận được ở bs mới hài lòng ư? Ng bs đó đã đúng, o đủ xét nghiệm, làm sau mà giám khẳng định bạn bị đau bụng vì ng nhân gì. Chính vì thế, o cho thuốc là đúng. Ng ta bảo bạn đi làm 2 xét ng, bạn làm có 1, vậy ai dám nói bạn chỉ bị ngộ độc thức ăn, nhỡ đâu cho thuốc giảm đau, bạn lăn kềnh ra, lúc đấy truy ra bs này cho thuốc mà o làm cần biết bn làm sao à. Hiểu chưa nào.

Chia sẻ trang này