1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần vào bệnh viện

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tieulong832003, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  2. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  3. mr_ali

    mr_ali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đang phải làm bài tập, đánh dấu đọc sau
  4. mr_ali

    mr_ali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đang phải làm bài tập, đánh dấu đọc sau
  5. Hube

    Hube Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật khắc nghiệt, xã hội nào thì thằng nghèo vẫn luôn là thằng chết và thiệt thòi thôi
  6. Hube

    Hube Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật khắc nghiệt, xã hội nào thì thằng nghèo vẫn luôn là thằng chết và thiệt thòi thôi
  7. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì có thể nguỵ biện cho những hành vi khốn nạn của bọn bác sĩ VN bây h hết. Tất nhiên, tôi không phủ nhận rằng có rất nhiều bác sĩ làm việc rất có lương tâm, rất có tình người. Đúng thế, ở ngoài xã hội cũng thế, ở trong bệnh viện cũng vậy. Nhưng không thể việc cái cớ đồng lương thấp để biện hộ cho những hành vi dã man vô trách nhiệm như thế được. Thử hỏi, những SV thi vào ngành Y bây h, họ thi vào vì cái gì, vì muốn được cống hiến, muốn cứu giúp người bệnh á, xin lỗi tình yêu đi, tôi xin thưa rằng là phần lớn SV ĐH của VN thi vào Đh học thậm chí còn không biết khi ra trường mình sẽ làm cái gì, định hướng cực kém. Vậy nếu đồng lương thấp như thế, họ lao vào làm cái gì??? Xin thưa là, trong dân gian vẫn đồn đại ngành y là cái ngành lương thì ít nhưng lậu thì nhiều, người ta có bệnh, người ta phải vào bệnh viện là có thể làm bố mẹ người ta rồi. Chứ không, các ông giải thích sao về những thằng học dốt, bỏ ra vài ngàn để chạy vào làm ở các bệnh viện lớn??? Chúng nó yêu nghề nhưng lỡ học dốt nên phải làm thế à??? Còn nếu, ở đây có ông nào nghĩ là vì lương thấp mà chúng nó phải làm như thế thì cái lương tâm của ông cũng vứt đi được rồi, tôi đã từng chứng kiến những ca cấp cứu, người ta đã không thở được rồi, không có tiền lo lót nên chúng nó vẫn làm ngơ, nài mãi, ngất lên ngất xuống, nó rạch cho 1 cái lỗ ở cổ, rạch thẳng vào khí quản để thở tạm rồi vứt người ta nằm ngoài hành lang. Thằng bạn tôi bị gãy chân, nó dùng cái chắn bùn xe đạp đập thẳng ra để làm nẹp, làm chân thằng bạn tôi tháo bột xong thì bị tật. Mẹ tôi đẻ em tôi, băng huyết suýt chết chỉ vì không gọi được lũ y tá, trong khi chúng nó thì đang mải ngồi ăn cam với nhau. Những hành động như thế mà các ông có thể biện hộ được à??? Người ta vẫn thường lên án những người ăn mày, vì họ lười làm, chỉ thích đi xin xỏ, làm mất mỹ quan. Phải, nhưng ít ra người ta cũng không giết người vì đồng tiền, ít ra người ta cũng là người không có học, không hiểu được cái gì là liêm sỉ.
  8. Tidus2002

    Tidus2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì có thể nguỵ biện cho những hành vi khốn nạn của bọn bác sĩ VN bây h hết. Tất nhiên, tôi không phủ nhận rằng có rất nhiều bác sĩ làm việc rất có lương tâm, rất có tình người. Đúng thế, ở ngoài xã hội cũng thế, ở trong bệnh viện cũng vậy. Nhưng không thể việc cái cớ đồng lương thấp để biện hộ cho những hành vi dã man vô trách nhiệm như thế được. Thử hỏi, những SV thi vào ngành Y bây h, họ thi vào vì cái gì, vì muốn được cống hiến, muốn cứu giúp người bệnh á, xin lỗi tình yêu đi, tôi xin thưa rằng là phần lớn SV ĐH của VN thi vào Đh học thậm chí còn không biết khi ra trường mình sẽ làm cái gì, định hướng cực kém. Vậy nếu đồng lương thấp như thế, họ lao vào làm cái gì??? Xin thưa là, trong dân gian vẫn đồn đại ngành y là cái ngành lương thì ít nhưng lậu thì nhiều, người ta có bệnh, người ta phải vào bệnh viện là có thể làm bố mẹ người ta rồi. Chứ không, các ông giải thích sao về những thằng học dốt, bỏ ra vài ngàn để chạy vào làm ở các bệnh viện lớn??? Chúng nó yêu nghề nhưng lỡ học dốt nên phải làm thế à??? Còn nếu, ở đây có ông nào nghĩ là vì lương thấp mà chúng nó phải làm như thế thì cái lương tâm của ông cũng vứt đi được rồi, tôi đã từng chứng kiến những ca cấp cứu, người ta đã không thở được rồi, không có tiền lo lót nên chúng nó vẫn làm ngơ, nài mãi, ngất lên ngất xuống, nó rạch cho 1 cái lỗ ở cổ, rạch thẳng vào khí quản để thở tạm rồi vứt người ta nằm ngoài hành lang. Thằng bạn tôi bị gãy chân, nó dùng cái chắn bùn xe đạp đập thẳng ra để làm nẹp, làm chân thằng bạn tôi tháo bột xong thì bị tật. Mẹ tôi đẻ em tôi, băng huyết suýt chết chỉ vì không gọi được lũ y tá, trong khi chúng nó thì đang mải ngồi ăn cam với nhau. Những hành động như thế mà các ông có thể biện hộ được à??? Người ta vẫn thường lên án những người ăn mày, vì họ lười làm, chỉ thích đi xin xỏ, làm mất mỹ quan. Phải, nhưng ít ra người ta cũng không giết người vì đồng tiền, ít ra người ta cũng là người không có học, không hiểu được cái gì là liêm sỉ.
  9. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Hình như ông này tốt nghiệp ĐH Y HN năm 2000-2006....
  10. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Hình như ông này tốt nghiệp ĐH Y HN năm 2000-2006....

Chia sẻ trang này