1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần vào bệnh viện

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tieulong832003, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tớ o có nghĩ vụ phải thanh minh cho ai, chả ai bắt tớ thế, chỉ có là thấy bồ tèo bức xúc 1 bác sĩ đó rùi lôi tất cả ngành y ra chửi nên là có mấy lời góp ý. Thôi thế này, cứ cho luôn là ông bs hôm đó chữa cho bạn là 1 tên đồ tể máu lạnh, được ông trời sinh ra để hại bạn. Bạn cứ chửi ổng thoải mái ok chưa. Nhưng chắc qua 1 loạt bài này thì câu chửi của bạn phải khác đi nhé, o có phải là tất cả các bs đâu đấy. Đồng ý không nào?
    Cái gì đúng vẫn là đúng, sai vẫn là sai, câu hỏi này bạn chỉ cần nói yes/no.
    =============================
    Mình không nói yes/no minh nói ok được không bạn và minh không muốn chửi tất cả ngành y như bạn nói đâu mà mình chỉ muốn phản ánh lại những điều được mắt thấy tai nghe mà thui vì mình cũng hiểu ngành y là một ngành rất quan trọng của xã hội và các bác sĩ, ý tá cũng đã có những đóng góp nhiều cho xã hội.Nhưng những tiêu cực trong ngành y là có thật và đã diễn ra trong một thời gian dài chứ không phải bây giờ mới, có chúng ta không thể làm lơ cũng không thể dùng lý do này nọ để bao biện cho những tiêu cực đó vì mỗi hành động như vậy ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của mỗi một con người ai dám nói mình chịu trách nhiệm được khi chuyện đáng tiếc xảy ra.Vì vậy mong ngành y ngày càng bớt những con sâu đang đục khoét và làm mất lòng tin vào nền y tế nước nhà và sâu nhiều hơn rau thì cũng đừng trách vì sao chúng tôi lại nói về ngành y tệ thê
  2. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tớ o có nghĩ vụ phải thanh minh cho ai, chả ai bắt tớ thế, chỉ có là thấy bồ tèo bức xúc 1 bác sĩ đó rùi lôi tất cả ngành y ra chửi nên là có mấy lời góp ý. Thôi thế này, cứ cho luôn là ông bs hôm đó chữa cho bạn là 1 tên đồ tể máu lạnh, được ông trời sinh ra để hại bạn. Bạn cứ chửi ổng thoải mái ok chưa. Nhưng chắc qua 1 loạt bài này thì câu chửi của bạn phải khác đi nhé, o có phải là tất cả các bs đâu đấy. Đồng ý không nào?
    Cái gì đúng vẫn là đúng, sai vẫn là sai, câu hỏi này bạn chỉ cần nói yes/no.
    =============================
    Mình không nói yes/no minh nói ok được không bạn và minh không muốn chửi tất cả ngành y như bạn nói đâu mà mình chỉ muốn phản ánh lại những điều được mắt thấy tai nghe mà thui vì mình cũng hiểu ngành y là một ngành rất quan trọng của xã hội và các bác sĩ, ý tá cũng đã có những đóng góp nhiều cho xã hội.Nhưng những tiêu cực trong ngành y là có thật và đã diễn ra trong một thời gian dài chứ không phải bây giờ mới, có chúng ta không thể làm lơ cũng không thể dùng lý do này nọ để bao biện cho những tiêu cực đó vì mỗi hành động như vậy ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của mỗi một con người ai dám nói mình chịu trách nhiệm được khi chuyện đáng tiếc xảy ra.Vì vậy mong ngành y ngày càng bớt những con sâu đang đục khoét và làm mất lòng tin vào nền y tế nước nhà và sâu nhiều hơn rau thì cũng đừng trách vì sao chúng tôi lại nói về ngành y tệ thê
  3. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    A mà gặp lại cái con mụ pác sĩ trực của bệnh viện Nhi ấy thì ... a đập cho vỡ mẹt rồi đưa đi cấp cứu ở bệnh viện khác xem nó chịu được ko. Nó cầm kim tiêm lấy máu đi thử mà như dùng dao nhay đi nhay lại 1 đứa bé 1,5 tuổi ấy. Nghĩ lại mà vẫn còn muốn phát khóc . Con khốn nạn ấy chả khác gì bọn diệt chủng pôn pốt. Thiếu chút nữa a cho 1 đám nằm bẹp dưới chân các bệnh nhân để bế con đi cấp cứu chỗ khác. Thế rồi đành biến nắm đấm thành tờ 10k đo đỏ ném vào mẹt nó. Tên diệt chủng chuyên dùng cuốc bổ vào đầu dân lành bỗng biến hình thành một bà tiên dịu dàng. M... nó!
    Sẽ có một ngày khác, a còn gặp lại con mẹ ấy ở chỗ khác. A thề cho nó ngửi tờ 10k lần nữa.
    Chính con mụ diệt chủng pôn pốt ấy đã góp phần làm nát cái nghề Y ở trong nước. Còn nhiều cái khốn nạn lắm. Đợi đấy
    Cả nhà thông cảm nhé, đang amacay (Chuyện từ 3 năm trước đấy. Vẫn amacay!!!)
  4. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    A mà gặp lại cái con mụ pác sĩ trực của bệnh viện Nhi ấy thì ... a đập cho vỡ mẹt rồi đưa đi cấp cứu ở bệnh viện khác xem nó chịu được ko. Nó cầm kim tiêm lấy máu đi thử mà như dùng dao nhay đi nhay lại 1 đứa bé 1,5 tuổi ấy. Nghĩ lại mà vẫn còn muốn phát khóc . Con khốn nạn ấy chả khác gì bọn diệt chủng pôn pốt. Thiếu chút nữa a cho 1 đám nằm bẹp dưới chân các bệnh nhân để bế con đi cấp cứu chỗ khác. Thế rồi đành biến nắm đấm thành tờ 10k đo đỏ ném vào mẹt nó. Tên diệt chủng chuyên dùng cuốc bổ vào đầu dân lành bỗng biến hình thành một bà tiên dịu dàng. M... nó!
    Sẽ có một ngày khác, a còn gặp lại con mẹ ấy ở chỗ khác. A thề cho nó ngửi tờ 10k lần nữa.
    Chính con mụ diệt chủng pôn pốt ấy đã góp phần làm nát cái nghề Y ở trong nước. Còn nhiều cái khốn nạn lắm. Đợi đấy
    Cả nhà thông cảm nhé, đang amacay (Chuyện từ 3 năm trước đấy. Vẫn amacay!!!)
  5. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của pác và mọi người, thấy có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong đó. Có điều... Đứng trước quân thù, người lính phải bóp cò, ko sao động, ko do dự, ko chậm trễ. Vậy topic này ko phải để chúng ta mềm lòng. Hãy mềm lòng với người thân yêu của mình. Còn khi gia đình họ hàng tôi cũng có bác sĩ, giáo sư tiến sĩ, nhưng lại cũng có ko dưới 4-5 người bị lâm vào cảnh bệnh nhân cấp cứu nằm bẹp trên cáng còn phải van xin, chiều chuộng với bác sĩ. Còn một số bác sĩ lúc đó là gì. Pác hiểu ko? Đồ 4 lạng! Thế đấy. Đừng đem mớ kiến thức đại học, cao học, tiến sĩ học về Y mà nghĩ đã thành người được. Bao giờ thành nhân?!
    Tôi đã chứng kiến và cũng liên quan những việc là đã từng nhờ vả từ y tá đến giám đốc bệnh viện, từ người tạp vụ đến chuyên khoa giỏi, tiền rồi ơn huệ đủ thứ mà bệnh nhân tí chết đấy. Pác có làm nghề Y ko? Pác học ở đâu về? Pác có thống kê ở nước ta hiện nay thật sự có bao nhiêu ca phẫu thuật thận nhưng cắt gan, ruột thừa nhưng cắt mật, khâu bụng xong để gạc, dao, kéo lại trong ổ bụng, sốt xuất huyết nhưng cho uống thuốc hạ sốt làm hạ huyệt luôn chưa?! Mà muốn cảm giác được thì hãy đến tận giường mổ hậu phẫu ấy để nhìn vào mắt bệnh nhân, những người nhà, người thân của bệnh nhân nhé! Không biết có cảm giác ko nhỉ khi mới hôm qua còn là cô gái - Giáo viên tiểu học duyên dáng, đầy nhiệt huyết thì hôm nay bên dưới rốn của chị chỉ là cái hốc to tướng đầy băng trắng, ko âm hộ, ko tử cung, ko buồng trứng, chỉ hai cái chân gắn rời rạc vào thành bụng!
  6. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của pác và mọi người, thấy có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong đó. Có điều... Đứng trước quân thù, người lính phải bóp cò, ko sao động, ko do dự, ko chậm trễ. Vậy topic này ko phải để chúng ta mềm lòng. Hãy mềm lòng với người thân yêu của mình. Còn khi gia đình họ hàng tôi cũng có bác sĩ, giáo sư tiến sĩ, nhưng lại cũng có ko dưới 4-5 người bị lâm vào cảnh bệnh nhân cấp cứu nằm bẹp trên cáng còn phải van xin, chiều chuộng với bác sĩ. Còn một số bác sĩ lúc đó là gì. Pác hiểu ko? Đồ 4 lạng! Thế đấy. Đừng đem mớ kiến thức đại học, cao học, tiến sĩ học về Y mà nghĩ đã thành người được. Bao giờ thành nhân?!
    Tôi đã chứng kiến và cũng liên quan những việc là đã từng nhờ vả từ y tá đến giám đốc bệnh viện, từ người tạp vụ đến chuyên khoa giỏi, tiền rồi ơn huệ đủ thứ mà bệnh nhân tí chết đấy. Pác có làm nghề Y ko? Pác học ở đâu về? Pác có thống kê ở nước ta hiện nay thật sự có bao nhiêu ca phẫu thuật thận nhưng cắt gan, ruột thừa nhưng cắt mật, khâu bụng xong để gạc, dao, kéo lại trong ổ bụng, sốt xuất huyết nhưng cho uống thuốc hạ sốt làm hạ huyệt luôn chưa?! Mà muốn cảm giác được thì hãy đến tận giường mổ hậu phẫu ấy để nhìn vào mắt bệnh nhân, những người nhà, người thân của bệnh nhân nhé! Không biết có cảm giác ko nhỉ khi mới hôm qua còn là cô gái - Giáo viên tiểu học duyên dáng, đầy nhiệt huyết thì hôm nay bên dưới rốn của chị chỉ là cái hốc to tướng đầy băng trắng, ko âm hộ, ko tử cung, ko buồng trứng, chỉ hai cái chân gắn rời rạc vào thành bụng!
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ sợ bác sỹ lắm, hic hic... Lương y như quỷ dữ ý mà. Bần cùng lắm mới phải vào gặp họ thôi chứ không thì...
    Mấy tháng nữa là tớ sinh em bé, thấy mọi người kể là đẻ viện C kinh lắm, bẩn thỉu mà chật chội, bác sỹ chửi BN như chó, ý tá nhìn BN như tội phạm. Con bạn tớ bảo tỏng lúc đau đẻ không cần phải đc quan tâm thì đầu óc cũng nên tập trung cho việc đẻ, đằng này chỉ sợ bác sỹ, xoay trái xoay phải chỉ sợ bác sỹ chửi cho... Hic...
    Cháu tớ mấy hôm trc sinh con thiếu tháng nặng có 2,2kg mà nó chỉ cho nằm ***g kính chưa đc 1 ngày, can tội nhà quê, không biết đường giúi tiền cho bọn nó, k thì nằm cả tuần. Khổ thân con bé con đỏ hỏn, bé tí tì ti, nhìn thương ơi là thương.
    Ôi bác sỹ VietNam , em sợ các bác lắm
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ sợ bác sỹ lắm, hic hic... Lương y như quỷ dữ ý mà. Bần cùng lắm mới phải vào gặp họ thôi chứ không thì...
    Mấy tháng nữa là tớ sinh em bé, thấy mọi người kể là đẻ viện C kinh lắm, bẩn thỉu mà chật chội, bác sỹ chửi BN như chó, ý tá nhìn BN như tội phạm. Con bạn tớ bảo tỏng lúc đau đẻ không cần phải đc quan tâm thì đầu óc cũng nên tập trung cho việc đẻ, đằng này chỉ sợ bác sỹ, xoay trái xoay phải chỉ sợ bác sỹ chửi cho... Hic...
    Cháu tớ mấy hôm trc sinh con thiếu tháng nặng có 2,2kg mà nó chỉ cho nằm ***g kính chưa đc 1 ngày, can tội nhà quê, không biết đường giúi tiền cho bọn nó, k thì nằm cả tuần. Khổ thân con bé con đỏ hỏn, bé tí tì ti, nhìn thương ơi là thương.
    Ôi bác sỹ VietNam , em sợ các bác lắm
  9. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đừng đẻ ở viện C em gái tôi vừa mổ đẻ ở đấy xong con nó suýt chết đói đấy ,mà tham gì nằm khoa sơ sinh nhỉ , xếp hàng mãi mới gặp được con , vậy mà họ không cho động vào , mấy ngày nhìn con khô da nhăn nheo nói mãi bác sĩ mới cho đón về con đói bú tòm tọp hú vía, đít khô đét những *** cậy mãi không ra , Hôm nào cũng gửi bọc bỉm mà không thay cho bé để bé phải sấy khô bãi *** ỉa hàng ngày , rửa ráy mãi nhẹ nhàng cả buổi sáng mới hết .
    Phụ sản vừa mổ xong đẩy vào giường , hai ytá đứng đó nói trèo xuống tự vào giường đi, ngạc nhiên hỏi em sao lại thế họ không giúp à, cô em bảo hôm trước em cũng thế đau lắm vẫn phải chịu . Trong khi đó người nhà đứng ngoài hỏi mổ xong chưa người nhà tôi đâu thì không ai chịu nó bác sĩ lẫn ytá mặt lạnh lùng đuổi như vịt vậy , chẳng biết gái đẻ nhà mình đâu mà giúp.
    Mấy năm trước vợ tôi mổ đẻ ở phụ sản không như vậy mổ xong là con về với mẹ ngay người nhà tha hồ chăm sóc ngắm nghiá .
    Tóm lại nhiều bất tiện ở viện C lắm cho bà bầu sang phụ sản mà đẻ , bên đấy cũng nhiều cái tiêu cực lắm nhưng còn hơn chán viện C. Chúc mẹ tròn con vuông
  10. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đừng đẻ ở viện C em gái tôi vừa mổ đẻ ở đấy xong con nó suýt chết đói đấy ,mà tham gì nằm khoa sơ sinh nhỉ , xếp hàng mãi mới gặp được con , vậy mà họ không cho động vào , mấy ngày nhìn con khô da nhăn nheo nói mãi bác sĩ mới cho đón về con đói bú tòm tọp hú vía, đít khô đét những *** cậy mãi không ra , Hôm nào cũng gửi bọc bỉm mà không thay cho bé để bé phải sấy khô bãi *** ỉa hàng ngày , rửa ráy mãi nhẹ nhàng cả buổi sáng mới hết .
    Phụ sản vừa mổ xong đẩy vào giường , hai ytá đứng đó nói trèo xuống tự vào giường đi, ngạc nhiên hỏi em sao lại thế họ không giúp à, cô em bảo hôm trước em cũng thế đau lắm vẫn phải chịu . Trong khi đó người nhà đứng ngoài hỏi mổ xong chưa người nhà tôi đâu thì không ai chịu nó bác sĩ lẫn ytá mặt lạnh lùng đuổi như vịt vậy , chẳng biết gái đẻ nhà mình đâu mà giúp.
    Mấy năm trước vợ tôi mổ đẻ ở phụ sản không như vậy mổ xong là con về với mẹ ngay người nhà tha hồ chăm sóc ngắm nghiá .
    Tóm lại nhiều bất tiện ở viện C lắm cho bà bầu sang phụ sản mà đẻ , bên đấy cũng nhiều cái tiêu cực lắm nhưng còn hơn chán viện C. Chúc mẹ tròn con vuông

Chia sẻ trang này