1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lát cắt

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamngo, 14/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người trong cuộc đời này đều có một sự lựa chọn. Không thể lựa chọn hoàn cảnh nhưng có thể lựa chon thái độ cư xử với từng hoàn cảnh đó. Nên có sự ám ảnh, tuyệt giao, nảy sinh, và dự cảm khác nhau . Số phận cũng từ đó mà mang màu sắc khác.


    Tôi tin vào số phận hơn là duyên mệnh.


    Vì, duyên mệnh, là cái nhiều khi chúng ta không tạo ra được( tất cả) nhưng cũng có thể tạo ra ( một số ít )hoặc hoán đổi nó.


    Còn số phận thì không.


    Tuyệt nhiên không.


    Con người sinh ra, với tính cách của mình, sẽ tạo ra con đường đi. Số phận, chính là tính cách của họ. Tôi hay bạn, hoặc ai khác, đều sẽ có kết quả cho loạt mầm gieo thưở sinh thời, hoặc cũng có khi buộc lòng trả giá.


    Kết quả nào, cũng khó phân định


    Niềm vui và nỗi buồn, có khi cùng nằm trong một thứ. Cùng thụ hưởng, chia sẻ, và nảy sinh. Phát khởi và lụi tàn. Đều trong một .



    Như thể, con người mình, bao hàm rất nhiều mặt : tốt xấu, ganh ghét, hay vị tha....Cũng có khi chỉ trong 1 con người, có khi từng ấy cảm xúc lấn át, có khi từng ấy cảm xúc lụi tàn.


    Như thể, một ngày, bao hàm sáng tôi, dở ương. Và một ngày có khi đêm, khi sáng....Con người, cũng là vũ trụ nhỏ, tiếc là nhiều khi, sự đảo lộn khiến chúng ta ngỡ ngàng, không hiểu được...là tại sao, ta đang tồn tại mà thiếu đi sinh khí, cảm xúc, sự minh bạch hoặc lí trí...Đó luôn là một câu hỏi khó.


    Xin kết, mớ hỗn độn này bằng í thơ của của Madaso
    " Anh nói rằng chẳng gì mất đi
    Nhưng nếu anh đánh vỡ cái cốc
    Không ai được uống bằng cái cốc đó nữa
    Không có ai, không bao giờ

    Anh nói rằng tất cả vẫn còn
    Có thể anh có lý
    Nhưng chúng ta đã mất tất cả
    Và tất cả mất chúng ta"

    11.1.2011

Chia sẻ trang này