1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lời giao lưu từ Hà Nội

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Chitto, 26/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Mit ơi! Nhớ số ĐT cô chưa? Ra HN liên lạc lun nhá! Mí lại nhớ mang quà cho cô đấy!
    Bà chị mắt nâu iu wí đâu rùi: Mèo em chờ mỏi mắt chẳng thấy hic hic....

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihi mit ra đem quà cho cô rùi bảo cô gửi ômai bánh cốm quà về cho anh em mình nhá!!!

    fIRe wAlks wIth mE
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chị đây, chị đây, gớm tưởng cô đang mải mê...............quên luôn cả chị với mèo rồi chứĐể chị hỏi "nó" xem mèo hết bú chưa đã, mà làm thế nào đưa cho cô được hả cô, hay bảo "nó" mang đến cho cô nhé, hì hì, có ngại không hử... Gớm quá cái cô này mê người không mê, cứ mê mèo, hê hê hê. Chị có gửi Dragone quà cho cô đấy, thế nó đã mang tới cho cô chưa? Tìm nó mà đòi quà đi nhé, cái dây đeo cho handphone xinh lắm cơ, định mua cho cô cái dây giống của lão T nhưng mà toàn dây dởm nên cóc mua nữa mang tiếng ra, hì hì.
    Mít ra Hn chơi à em, thích nhé, khi vào nhớ mang quà vào nhé, mà khi nào em ra thế, cho chị gửi ít quà cho con Cám nhà chị được không???
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 15/09/2002
  4. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chào HCMC iu wí, chia tay với các bạn rồi mà bây giờ tôi mới có được nhời cảm ơn, thật là đáng hổ thẹn, nhưng muộn còn hơn không mà, vả lại còn lấy đất mà viết bài chứ nhỉ....
    He he,nói gần nói xa,chẳng qua là nói thật, Dragone và Chitto đã rất xúc động và bất ngờ trước sự nhiệt tình của các bạn, ở mỗi nơi bọn mình đã đi qua đều để lại cho bọn mình những kỷ niệm không thể quên được.....Cám ơn các bạn đã cho Chitto và Dragone, và sau này là cả Tomcad nữa một chuyến đi rất đáng nhớ trong cuộc đời của bọn mình.
    Rất mong được gặp lại tất cả các bạn..........
    [/size=5][/red]
    Dragono
  5. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    To Mit: Khi nào em ra thế?Nhớ báo cho anh Tomcad nhé,anh ấy sẽ nhắn ra ngoài này, cụ thể là khi nào em ra HN,chuyến mấy giờ nhé.....7x chờ em ngoài HN đấy.

    To mụdìghẻ (kiêm ác nà 7x) :Chị ui,trứng cá đẹp vẫn chửa chuyển được quà cho chị,mới đưa cho em TDH thôi, chị Gừng chửa liên hệ được, em sẽ cố gắng đưa sớm. À ,con Cám nó nhắn chị là gửi quà gì cho nó thì gửi đi, mấy cái hài chị gửi nó thục rách hết rồi (chắc tại dì nó đi mòn hết đây) và nhớ....sắp đến Trung thu rồi,xem có cái bánh nướng nào rẻ rẻ tiền thì mua nửa cái cho con Tấm nó ăn với,không người ta lại bảo dì ghẻ con chồng mẹ ạ.........
    To Solite: A2D là gì tôi đã hiểu đâu? hôm đấy hỏi Te thì Te bảo cứ nhìn Te thì biết,mà tui nhìn thấy Te có cả mớ D cuối cùng vẫn chả hiểu thế nào là A2D,...có lẽ là AnD.......

    [/size=5][/red]
    Dragono
    Được Dragone sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 16/09/2002
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ Cám ơi, có nhớ cháu ko Cám Sao chả thấy YID của Cám sáng lên nhỉ? hay con Tấm nó cho sai??
    Sol
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà ui, Con mụ Cám nó biển thủ toàn bộ số quà cáp rùi.
    May wé, mình bám theo đòi được .

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 16/09/2002
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    É, chị Be... Be..
    Cho em một con mèo nữa. Mèo trắng càng tốt. hê hê, em thích cái gì màu trắng và mềm mềm..
    Dạo này nhà em chuột nhảy vans nhìu wá...

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nay ! May anh chi cho em hoi YIM cua co em cua Sol di ! Be Hanh a hehe....May ra thi co qua hehe

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    haha, lần đầu tiên thấy Mit wan tâm đến phụ nữ
    Hôm nào em ra HN? Nói sớm để chị cho số fone nhờ em nó đưa đi chơi Mà fải có gì chứ nhể??
    Sol

Chia sẻ trang này