1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lời giao lưu từ Hà Nội

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Chitto, 26/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Anh cán bộ xã à,có nhớ em khong nè,tên mới em với FL đặt cho anh đấy ,hay không?
    to mit: mit à đi nhanh ,chóng về ngh.........en........có quà cho atomic đấy.
    to chị teraso: cái vụ bác chitto kể ở trên là vụ gì thế ,kể em nghe với,gặp hoài mà giấu kỹ nhé
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hè hè....Hôm đó có vụ rượu đêm đón tiếp các thành viên HCMCC nhưng mập bận công vụ nên không thể đi được thật tiếc lắm thay...Nên sang đây tạ lỗi là phụ và nàm quen nà chính...Bà chị Ác là ơi !!! Bà chị vào trong nớ quen thông thổ rồi rới thiệu cho em Mập một cô với...

    Hãy là chính mình !!!

    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 02/10/2002
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hội Cafe của em chưa đủ các cô cho em cúc cu hay sao mà còn nhờ chị thế hả? Ở trong này vô số các em còn cô đơn, em vào đây đê, con gái SG thích mấy cậu trông màu mỡ như em lém, hi hi hi
    Chị chưa hỏi tội em đấy, con Tấm với con Cám nhà chị nó bảo em lén chụp một tấm ảnh chị ở ĐH TTVN trông gớm lắm, chị đang định ra HN cho cái ổ mới xây của em một quả bomb đây này
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  4. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ lão mập ơi là lão mập ơi, lão có biết là vào đây cả 2 mụ Tấm và Cám thông tin về lão như thế nào không, thôi kiếm đường chuồn sớm đê không thì đàm bảo cái tổ quỷ của lão sẽ dính vài quả tômahốc cho mà xem hehehehe
    Tulipsblack
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chết thật...mình có làm ghề nên tình nên tội mà Tấm và Cám nói mình thế phỏng...Đang định làm con dê đất Sờ gòn mà thế lày thì chít à....Bà con HCMCC đừng tin nhé - phải ba mặt một lời nhé...Thế thì chít tui rùi...

    Hãy là chính mình !!!
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Phương Mập ơi là Phương mập, em có làm gì sai trái thì nhận đê rồi chị tha cho, hê hê, chị là chị hiền lém cơ, hihihi. Tuy em chụp một tấm ảnh làm chị trở nên xấu như ma chê quỷ hờn nhưng chị vẫn gửi quà cho em và các quả trứng 7XHN, mai thằng em Com sẽ mang ra cho em, thấy chị của em có "cao thượng" không hả, hê hê hê. Em ôi cho chị hỏi cái, 7XHN bị làm xeo thế hả em? Chị chả hỉu gì cả, bùn wé, toàn thấy mắng nhau với chiến nhau thôi, hic hic.
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bà chị Ác Là ơi, ba quả trứng của chị vẫn bình yên vô sự không cái nào chịu vỡ mà cũng chẳng cái nào chịu nở cả.
    Một quả thì đang vi vu bên Trung Của, một quả đang ngồi ở Hà Nội gõ cho chị, một quả đang ở trong đó. Trời ạ, không hiểu bà chị có ấp thêm được quả nào nữa không.
    Bà chị yên tâm đi. 7XHN viết lách như thế thôi, chứ cứng hơn trứng hoá thạch đấy, còn lâu mới lay động gì được.
    Hình như dân nhà mình có đặc tính hiếu kỳ chị ạ.
    Y như là gặp đám tai nạn trên đường ấy. Chỗ nào hay ho đẹp đẽ thì không thích, chỗ nào có chuyện thì xúm hết cả vào đông phát khiếp.
    7XHN giờ một ngày cả trăm bài, đông đúc mà lại cũng lắm bài. Bài chất lượng cũng có mà bài dở hơi cũng có.
    Nhưng có điều hay là vẫn đi uống cafe với nhau rất toe toét.
    He he.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, thế thì chị yên chí nhớn rồi, chị chả thích chúng nó làm vỡ toang ba quả trứng đáng yêu của chị và những quả rứng khác mà chị chưa kịp ấp :-D
    Chủ nhật em rủ cả hội lôi cổ thằng Com đi chơi không nó mang quà đi cho người khác ăn đấy nhé, bảo con Cám là đi chơi lắm thế hả, hic hic hic, chẳng xin phép mẹ gì cả, qua đó rồi lại bị thằng Ngố tàu nào nó dụ dỗ thì chết mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, con ơi là connnnnnnnn.
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  9. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Các bác HN ơi cho em ra HN với. Ở đây nóng wá.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Giờ Hà Nội đang mùa thu, mùa đẹp nhất.
    Đêm qua có một cơn mưa to, trời se lạnh. Cái lạnh của mùa thu, dịu êm mà thăm thẳm. Cái nắng của mùa thu, gom mây trời lãng đãng.
    Hoa sữa nhè nhẹ, bên hồ mênh mang.
    Mùa thu qua đây, để lại chiều vàng
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này