1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT LỜI THÁCH THỨC .....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vuthanhminh, 08/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    MỘT LỜI THÁCH THỨC .....

    TÔI , VUTHANHMINH , THÀNH VIÊN KHÔNG MỚI CHÚT NÀO .. SAU MÔTJ THỜI GIAN THEO DÕI , HÔM NAY QUYẾT ĐỊNH ĐƯA RA LỜI THÁCH ĐẤU VỚI TẤT CẢ NAM NHI TRONG BOX TA :
    EM LÀ EM ĐANG RẤT LÀ BỨC XÚC ... KHÓ CHỊU ,, ĐANG RẤT MUỐN OÁNH NHAU MÀ CHẢNG CÓ ĐỨA NÀO DÁM , CỐ TÌNH KHIÊU KHÍCH MÀ NÒ KHÔNG DÁM OÁNH , CÓ BÁC NÀO MUỐN THỬ TÝ THÌ MỜI BÁC ! TRƯỚC TIÊN TA OÁNH BẰNG VÕ MỒM ! BÁC NÀO MUỐN THÌ XIN MỜI , CỨ VÔ ! EM NHẬP HẾT ! KHỐN THẬT !!..

    mtv
  2. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi ! Nhảy vào úp xọt đi , Cho thằng cha này hết đường về quê mẹ luôn .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chết nỗi, ai làm gì chú Minh mà đến nông nỗi này. Mọi người giải tán ai về nhà nấy đi. Xúm đông xúm đỏ lại xem cái gì. Có gì hay ho đâu mà xem.
    còn anh Minh, anh đứng dậy đi. Định nằm ăn vạ ở đây mãi chắc.
    anh vào nhà tôi rồi tôi bảo chúng nó làm cơm thết đãi anh.Nom anh dạo này gầy quá rồi đấy.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! Anh huy nói thâm quá ! Thôi em cũng xin chuồn đây . Còn vợ con ở nhà nữa .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  5. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    haahhhahaa thật buồn cười , tui đọc xong lại liên tưởng đến ngay chuyện.....Chí Phèo, cái đoạn nằm ăn vạ trưóc nhà Bá Kiến đó.
    To Vuthanhminh: nếu muốn đánh nhau thì ra đường thấy thằng nào ngứa mắt thì đấm cho nó 1 cái thử xem, ko thì mùa này lắm chó lông nhông ngoài đường lắm: nhất là trong công viên vào buổi sáng đó: chú cứ thấy con nào trông ngứa mắt thè lưỡi thì đá cho nó 1 cái chứ người trong nhà với nhau ai lại khiêu khích nhau thế, chỉ sợ chưa đánh đã kêu má ơi thì buồn cho chú lắm......
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bác xui vậy khác nào vạch ra một kế hoạch ...bất khả thi . Ghớm , ông Minh mà dám đấm người ta thì đã đấm rồi chứ đâu cần ngồi vận nội công mà ngoạc mỏ ra kêu ca như thế đâu. Ấy ăn nhau ở cái chỗ cùng là anh em một nhà nên ông ấy mới thách mọi người đánh nhau đấy chứ , anh em nên rầu sao cũng nể tình nhau nên đánh không đau lắm mờ ( đánh ông ấy tàn phế tàn tật thì cũng anh em chăm sóc chứ ai vào đây , ngu gì mọi người tự vác thêm gánh nặng ,nhở ???) Còn thách oánh nhau với người ngoài cứ gọi là người ta táng chết ko kịp ngáp, còn hơi mà kêu má ơi đã tốt .. Chẹp, adiđàphật !!!

    Life is a box of chocolate , you don't know what you're going to get ...
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rùi . Trên ttvn này thiếu gì người để mà đánh vậy mà chú không đánh . Tự nhiên lại thích đánh nhau với cả đồng hương ! Thôi anh thua , chú về nhất , anh về nhì !
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hơ ! ghớm thật ! chúng nó chơi hội đồng mình, he he
    ơ ơ ! cái ông VietHuy nỳ seo thía nhẩy ? đã bảo mãi rồi ! yếu thì ở nhà đi , ra ngoài chưa oánh được cái naò nhỡ lại trúng ...ông VIetthang rồi Chinhhalong .lại phải đến thăm , phiền người ta, rồi đến rồi lại tè hết ra wần vì nghebác Viethuy kể về em thì em ngại lắm , chẳng muốn người khác làm cho mình nổi tiếng chút nào đâu ! bác về đi nhé !
    to socolathới ! em ơi , chỗ này của đàn ông con dai ,em vô đây làm gì , tai bay vạ gió khổ anh phải đến chăm sóc , lại lam cho mấy bác hiểu nhầm anh có tình ý gí với em , anh chẳng muốn bị người khác hiểu nhầm đâu ! thôi , nghe anh đi ha ! về nhà em , tắm rửa cho sạch sẽ ....hơ hơ hơ !
    mtv
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    khục khục, thằng này máu nhở, để ngày mai anh mà gặp mày thì anh móc mắt, moi tim mày ra nấu cháo cho mọi người ở HLC này ăn một nữa. xem mày còn dám to mồm nữa không, khục khục, bà con chờ ăn cháo nhé
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku Minh anh bảo cái,
    Ku tự nhiên ra giữa làng Hạ long ngồi dãy đành đạch đành đạch,anh đi qua thấy nước nôi chảy dầm dề xung quanh em.
    Anh thấy thương nên vất cho em cái quần em mặc.
    Rồi bà con chòm xóm đi qua khen em chóng lớn. Mới hồi nào còn lon ton nay đã biết kêu gào thảm thiết như thế này.
    Anh bảo họ "cháu nó mới nhớn, Thôi các bác về cả đi để chuyện này em lo"
    Mọi người xúm vào động viên an ủi em một câu, nào thì "tội nghiệp thằng bé " , đứa thì vỗ vai đứa thì xoa đầu em cái.
    Anh đứng đấy chứng kiến từ đầu đến cuối. Có thấy ai đánh em cái nào đâu???
    Vậy mà em cứ nhõng nhẽo "Nó đánh hội đồng em ,nó đánh hội đồng em".
    hihi, anh bảo ku Minh này, Cố gắng luyện tập thêm cho nó dày công lực rồi hãy ra giữa làng mà hét.
    Lần sau anh sẽ sắm cho chú mày cái Bô cho nó có bộ.Thấy chú mày vừa khóc vừa đá i dầm dề , anh thấy bẩn quá.
    Thế Ku Minh cố gắng lên cái nhá.
    Anh thấy chú mày bây giờ khá hơn chút là biết hét to rồi đấy. Khi nào biết múa nữa anh vào anh nói chuyện tiếp với chú mày.
    Cố lên.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 10/06/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này