1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lời ước cho năm mới...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Một lời ước cho năm mới...

    Mùa xuân lại đến, hoa về trên những bàn tay... Mai vàng lại đang chuẩn bị khoe sắc, cây cối khắp nơi đang đâm chồi nảy lộc, lòng người cũng đang phơi phới vì xuân.
    Trong dòng người tất tả ngược xuôi, đâu đó vẫn có bóng dáng em bé đánh giày đang thòm thèm nhìn vào gian hàng bánh mứt, cô bé bán vé số ngại ngùng ngọ nguậy bàn tay bé nhỏ trong túi áo để không với tay sờ vào những chiếc áo mới trong tủ kiếng... Và đằng kia, vẫn cái dáng lòm khòm của thằng nhóc bán báo dán mắt vào những đôi giày mới keng mà tiếc rẻ. Đối với các em, làm gì có Tết Vạn sự như ý? Vì các em muốn mà đâu được.
    Tôi chỉ có 1 điều ước là có thể giúp các em có được tấm áo, đôi dép mới, chút bánh mứt ngày xuân...
  2. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ước sao, các Gà đều thực hiện được mong muốn của mình!!!!!!!
    Hy vọng rằng, trong năm nay, ai cũng thành công hơn, ai cũng thực hiện được các kế hoạch của mình (như Tanit nói ).
    Và mong sao, CTXH của box mang lại được thêm những niềm vui, những sự quan tâm tới các bé.
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới lại đến, chẳng biết ước gì, vì năm ngoái ước quá trời mà không thấy được gì hết.
    Thôi năm nay ước ít ít thôi: Ước gì hoãn được cái lệnh lấy chồng...
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ ước là có người tham gia cùng với box Môi trường, tối 30 đứng ở giữa thành phố, tay bưng sọt rác, cổ đeo cái biển: Xin bỏ rác vào đây. Nhờ vậy mà sau đêm giao thừa toàn thành phố sạch đẹp !
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng trong một đêm không yên bình... để khi tỉnh dậy chỉ là mơ, và mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.....
  6. VanLyDocHanhDienBaQuang

    VanLyDocHanhDienBaQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải tuổi con gà, ko bit có ước được ko ?
  7. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Muốn ước thì cứ việc ước, ở trong này có ai nói là ngoài tuổi Gà ra thì không được ước đâu.
    Cám ơn đời 1 sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...

Chia sẻ trang này