1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lời xin lỗi đến Latrung và X31!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Grey_may, 06/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một lời xin lỗi đến Latrung và X31!

    Em muốn các mod hãy khoan del cái topic này lại một thời gian để lời của em tới được với Latrung, X31 và những người đã gửi PM cho em nữa.

    Em xin lỗi! Lúc này đây đã quá muộn để nói những lời này nhưng thà muộn vẫn còn hơn là không.

    Em muốn được thanh minh chút xíu! Vì người ta vẫn nói "thanh minh là lời thú tội", thôi thì hãy coi như em vừa thanh minh vừa thú tội vậy. Em là thành viên mới, khi vào đây em chỉ nghĩ đến những bức xúc của mình mà không hề để ý đến những quy định hay là tập tục (move bài sang các box khác như X31 nói) của box này. Khi đọc topic của Sweet_fa em thấy nó dịu dàng và nhẹ nhàng quá đỗi, đúng là linh tinh lang tang thật. Em yêu những điều như thế lắm vì em vốn cũng chỉ sống được ở mức dấu mình sau những gì được gọi là "mạnh mẽ" hay " thực tế trần trụi" như trong một số bài viết (không phải là tất cả) của Latrung và những bức ảnh của X31. Nói một cách thật lòng em cũng thích đọc những bài đó nhưng lại muốn nó nằm ở một topic khác, liền mạch và cảm giác là đồng nhất (không bị dội những ấn tượng mạnh khi đang mơ màng với những linh tinh lang tang dịu dàng của sweet và một số bạn khác). Khi em phát biểu em chỉ nghĩ như thế và cũng chỉ là ý kiến cá nhân em mà thôi. Nếu được nói lại lần nữa với suy nghĩ cá nhân thì em vẫn nói như vậy nhưng để nói về một tập thể và những quy định, suy nghĩ chung của một box hay là một tập thể thì em xin rút lại tất cả những gì em đã nói. Em cũng sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để bài viết của các anh lại quay về cho tất cả những ai thích đọc nó được đọc tiếp. Em làm được gì bây giờ???

    Với riêng latrung: Tôi hài lòng vì đã làm cho bạn tự ái xoá hết công sức của bạn đi ư? Lẽ nào những gì tôi nói lại được hiểu theo nghĩa nặng nề như vây? Lời đã nói, có cách nào rút lại được không?

    Với riêng X31: Tôi đã hiểu những gì bạn nói, tôi đã sai. Nhưng tôi không nghĩ là câu nói của tôi làm bạn giận đến độ xoá hết những gì bạn đã viết trong topic "Con trai...?". Tôi hụt hẫng vì nghĩ rằng bạn đã đồng cảm và chia sẻ với tôi biết bao nhiêu! Tôi cũng nghĩ đàn ông, con trai thì có cách nhìn lỗi của người khác không vặt vãnh như vậy.
    Và nữa, đúng là tôi có bức xúc riêng khi tham gia forum nhưng không phải vì không "thoải mái và cân bằng" mà tôi hằn học với bạn đâu.

    Với các bạn đã gửi PM cho em: em đã hiểu và đã làm hết sức mình như những gì em thanh minh và thú tội trên. Đừng gửi PM cho em nữa, em sợ những lời nói nặng nề đó lắm. Sợ đến nỗi bây giờ em không dám login nữa, thậm chí không dám post bài trong 7X này được nữa.

    Một lần nữa em xin lỗi thêm cho một lỗi nữa là chỉ trích Latrung và X31 khi đang thanh minh. Tính em vẫn thế, thấy sai thì nhận và thấy chưa thoái mái thì thắc mắc. Đôi khi thắc mắc lại quá nặng nề. Em đành nói xong lại xin lỗi lời mình nói vậy!


    CÃI NHAU HOÀI BUỒN QUÁ MẤT THÔI!​
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn vẫn có sự đồng cảm đấy chứ. Khi tôi tạo topic cám ơn và xin lỗi thì cũng là lúcbạn đang tạo topic này, gửi xong thì nhìn thấy topic của bạn.
    Topic của bạn chắc chắn sẽ bị move hoặc delete, vậy bạn hãy move sang topic cuả tôi đi, rồi chúng ta trao đổi tiếp.
    Thế nhé ! Bát nước đổ đi có bao giờ vớt lại được đâu
    Ngày xưa có Admin doạ tôi "nếu chú cứ viết linh tinh thì anh sẽ xoá toàn bộ các bài viết của chú từ đầu đến giờ"
    Bây giờ tôi đang viết linh tinh đây, nên sợ bị Admin xoá hết sạch bài thì thiệt quá, thế nên tôi tranh thủ xoá trước.
    Thế thôi !
    ..and no money in our coat.. Come on Baby dry your eyes
  3. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã nói, đã nhận lỗi, đã thanh minh, đã thú tội! Chẳng lẽ các
    Mod ở đây ko màng đến những yêu cầu nhỏ nhoi này sao? Bạn qua hoài nghi vào cuộc đời và tôi buồn vì không được thứ lỗi mặc dù đã rất thật lòng.
    CÃI NHAU HOAI BUỒN QUÁ MẤT THÔI!​
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Phụ nữ mà đã "xuống nước" xin lỗi là to chuyện rồi .. các bác bỏ qua đi thôi. Tớ thấy ai dám nói lời xin lỗi cũng đáng phục cả .. mình còn giận người ta nữa thì hẹp hòi lắm ..
    Hay mods mở thêm một cái topic để Latrung và X31 post cảm xúc cùng ảnh của mình vào đó đi .. Bài của bác Latrung tớ mới đọc có vài đoạn (tại chưa có thời gian đọc hết) nhưng rất thích. Ảnh của bác x31 rất tuyệt .. thể hiện đúng phong cách 7x tụi mình - Hai bác xóa nó đi thì phí quá ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Uh. Mai anh latrung với X31 mua hoa tặng Grey may đi nhé. Em thấy bạn ấy dù sao cũng đã nói thật điều bạn ấy nghĩ ( đôi khi có những suy nghĩ chỉ đến với người ta trong khoảnh khắc thôi). Thêm một điều nữa là qua những vụ như thế này chúng ta có thể nói rằng chúng ta còn vẫn trẻ , vẫn chưa hết hung hăng và hiếu thắng .
    Túm lại nếu mai Grey may và latrung và X31 rảnh rỗi, em tình nguyện mời cafe 3 người. Đi được mà không đi là cho ăn đấm!!![:D]
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ơ .. sao chỉ có 3 người .. thế bác bỏ rơi tớ à ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  7. emyeuanh_chutchut

    emyeuanh_chutchut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Phiền phức quá, hai ông anh ngoa ngoắt của em ơi, người ta đã xuống nước roài thì bỏ qua đê.Mai em ở nhà chờ quà của hai anh, he he
    [​IMG]

    Em yêu anh_ chụt chụt
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đã có x31 vào trả lời, dẫu latrung có vào trả lời hay không, tôi cũng sẽ xoá lock topic này (mức độ gàn với nguyện vọng của người tạo topic).
    Chúc các bạn vui vẻ.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 07/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này