1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lời xin lỗi !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi nguachienthanhtroy, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ủa, chuyên môn ở đây là gì ạ, iem hông bít, đọc hoài mừ hổng hỉu hihi mừ có đc nhận đền bù kèm theo hông ạ mừ hình như iem bít ng` bị nạn sao ý
    Cô ý hình như cũng nhận đc lời nhắn chậm chậm kẻo ngã_ mà cô ý tưởng là lời đùa nên ko tin
    Hình như cô ý fải vào viện mất cả tuần, có vẻ thương tích nặng, lúc đầu cô ý định gọi cậu bạn nào đó giúp_ mà cô ý thấy rõ lúc đó chỉ 1 ng` lắng nghe cô ý hẳn cô ý sẽ gục vào ng` ta mà khóc cho khỏi đau
    Thế nên, cô ý nhất định chỉ đâm đầu vào chăn bông tự tử
    Đấy đấy, để iem chuyển giúp quà thăm hỏi đi ạ
  2. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cho em ké một pát . Em vô đây kêu gọi tên nào đi xe biển 38 gì gì đó thì em cũng ko nhớ nữa , hôm qua tông thẳng vào em khi em đang đi bộ . Làm con bé xoay 1 vòng theo điệu van rồi hạ đầu xuống đường . Đanh đơ đơ thì hỏi có sao ko rồi đi mất tăm . Làm em bị đao mất hai hôm nay rồi .
    Vậy nên đc nào thì quay trở lại giải quyết hậu quả đi : em bị gãy mất mấy cái móng tay và một vài vết xây xước nữa . Đen đủ đường
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, úi zùi ui sao mà đồng chí xác ướp nói chuẩn thế ko biết, cô bé này là mít ướt, yếu đuối tính hay hờn dỗi lắm, lại chúa hay khóc nhè, hễ gặp được anh nào là lại gục vào lòng khóc nức nở ngay.
    To Nguachienthanhtroy : Đồng chí thấy bạn tui có đáng thương và đáng yêu ko ? Thôi thì coi như duyên phận, định chạy mà cũng ko thoát, anh hùng đi tìm gặp mỹ nhân đi, có gì khó khăn bọn tui sẽ giúp, sau này nên cơm cháo gì thì nhớ mời anh em 1 bữa chia vui.
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thế nào đ/c Ngựa K0 định xin lỗi người ta à
    Mấy hôm nay em ấy đang chờ dài cả cổ rồi đó. Nhanh nhanh mua quà đến thăm đi. K0 em ấy nổi điên lên lại song phi cho phát thì toi .
  6. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mấy người nói là có biết, ko biết là thật hay đùa vậy.
    Có ai còn phơm cho tui cấy không. Còn vấn đề về quà cáp hay làm một vài chầu thì kô vấn đề gì.
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Có tui xác nhận đây, ko ai đưa 1 vần đề tình cảm nghiêm túc lên Diễn đàn làm trò đùa cả. Tui đã nói chuyện với cô ấy rồi, sau cú ngã đấy xem chừng vẫn còn akay đồng chí lắm nhưng cũng tò mò gặp lại để bắt đền đối phương.
    Nếu bố trí được time thì tui với lão Cyclo va ViThanh sẽ đưa đồng chí đến gặp cô ấy còn hậu sự như thế nào thì đồng chí tự giải quyết lấy, thành công thì mừng mà thất bại thì phải chịu thôi.
    Moon quyết tâm làm bà mối mát tay trong vụ này, có gì đồng chí liên hệ với tui qua YM : moonmeovn.
  8. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con người ta có số, chẳng thua gì bọn giày dép.
    Dưng mà cơ hội thì hiếm khi đến 2 lần, thiết nghĩ đồng chí troy đừng để vuột mất cơ hội mà mình đã bỏ công tìm kiếm bấy lâu. Chị Moon cùng các anh chị em ngoài đó giúp người tốt làm việc tốt, thật đáng học hỏi.
    Mừng lễ rửa tội của đồng chí troy. (hic, không ngờ lại có người lương thiện như đồng chí troy đấy )
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    sloccoc nhầm nhọt thế lào đấy em, đồng chí ý đi xe biển 37 cơ mà, xem kĩ lại đi nhé
    Ủa ủa, đâu đâu, bác moom cầu hiểu nhầm thía lào ý chứ, ý iem là cô ý hơi bị cứng đầu đấy ạ thì "nhất định chỉ đâm đầu vào chăn bông tự tử" cơ mà chà chà, bi giờ iem đang băn khoăn anh ý mà chậm có lẽ cô ý chết mất vì sứt đầu tùm lum(thì cứ ngồi nhà đâm đầu vào chăn bông mờ)
    Hơ hơ, nhưng mấy cấy vụ giàn hoà là iem xung fong tr''c nha, hehe thể nào mà chả có fần bia bia
    Có gì cứ nháy máy cho iem nhá
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    mừ xui wé, iem wên ĐT ở nhà rùi
    Thế là mất 1 bữa ngon lành

Chia sẻ trang này