1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mỘT LỜI XIN LỖI

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi vespa95, 06/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa95

    vespa95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mỘT LỜI XIN LỖI

    Tôi khong ngờ thói đùa dai của mình lại làm phiền mọi người như vậy, cho tôi gửu một lời xin lỗi và nhắn đôi điều.
    Những kinh nghiệm chơi Vespa cua tôi xin hiểu "tốt là xấu, xấu là tốt", tôi rất quý anh em Vespa Hà Nội, Thành, Bình, Dương là những người tôi được nghe nói tới rất nhiều và vô cùng trân trọng:
    - Bác Dương: Một người rất hiểu biết về Vespa và chỉ chơi xe cao cấp. Bác có rất nhiều tài liệu quý hiếm mà không ngần ngại cho anh em tham khảo. Mọt người gặp bất cứ khó khăn gì về kỹ thuật, tài liệu, kinh tế bác đều dang tay ra giúp. Dù ngập đầu trong công việc nhưng ở đâu co Vespa là ở đôcs bác.
    - Thành thì ai cũng biết, đam mê Vespa dến tột cùng. Hiểu biết của Thành cũng tăng nhanh đến thợ xe cũng phải kính nể. Đây là con người luôn hy sinh vì mọi người, không một chút vụ lợi khiến anh em Hà Nội đặt tron niềm tin và họ đã đặt niềm tin đúng chỗ.
    - Bình râu nhiều tuổi hơn tôi, là con người nhẹ nhang kín đáo. Hiểu biết chưa nhiều nhưng sâu sắc, là chỗ dựa tinh thần cho Vespa Hà Nội. Bác sẵn sàng giúp đỡ anh em bất cứ điều gì kể cả những việc không lên quan đén Vespa. Tôi cũng là người được giúp đỡ trong số đó.
    Ngàn lần xin lỗi những con người cao thượng mà tôi đem lòng kính phục, có các bác mới có Vespa Hà Nội ngày nay, co các bác tôi thấy cuộc đời thêm một điều đáng sống.

    Còn những tấm gương "tốt" thì sao: đây không phải ý kiến cá nhân tôi mà là ý kiến của một số người chới Xe trong sài gòn. Tôi hy vọng đây là sự hiểu nhầm của một số ít người như tôi.

    Và tôi là ai:
    - Tôi đã vào diễn đàn này từ khi chưa có Vespa Hà Nội
    - Tôi là người chứng kiến những chiếc xe đóng hòm chuyển ra Hà Nội
    - Tôi là người đã được Thành chiêu đãi khi Thành vào Miền Nam.
    - Trong những lần ra Hà Nội, đã một tôi được anh em Hà Nội đón tiếp nhiệt tình chu đáo.
    - Tôi chưa gặp Dương và Bình Râu nhưng đã được nghe nói về những người này thật đáng khâm phục. Đến Bác Lộc ngõ Huế còn phải có lời thán phục với Thành , Dương và Bình thì làm sao tôi không để ý đươc. Chuyện của các bạn và Vespa Hà Nội chỉ cần gặp anh ở đường Láng và bác Lộc ngõ Huế thì đủ hết.
    Hà Nội có nhiều người chơi xe cổ nhưng không đâu giàu tình người như các bạn. Giá như anh em Sài Gòn, trong đó có tôi đừng chỉ chăm sóc đống xe của mình mà dang rộng cánh tay ra với mọi người thi hay biết mấy.
    Một lần nữa xin lỗi các bạn Hà Nội và chào Vĩnh biệt
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Rất trân trọng lời xin lỗi của bác.
    Xin chào, và hẹn gặp lại bác. Tất nhiên là gặp con người thật của bác, một người mà từ bây giờ tôi lại tôn trọng như trước.

Chia sẻ trang này