1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lũ rảnh???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Lonely_green_desert, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    **************
    From 1033 :
    to totovono : Chủ nhật này là ngày 22/9, có đi không ??? Có đi thì để tui mang theo cái roi, quất cho you mất cái nhá
    ~~~~~
    1033 nói vậy có vô lễ ko vậy kà? Đùa hả, hay là thiệt? Nếu đùa thì nói với người nhỏ tuổi hơn mình thì được. Với người lớn tuổi hơn thì sai rồi đó nha. hi`hi`hi`...
    **********
    Read again !
    hi`hi`hi`...( smile again )
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  2. lonelystar_IOU

    lonelystar_IOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ..box này đúng là rảnh luôn...ai tạo ra cái topic nayg đúng ghê.Chỉ thấy ăn nhậu,quanh năm suốt tháng cafe,karaoke...chậc chậc..rảnh quá hả??mấy người coi mấy người tụ tập vậy làm được cái gì?hay chỉ là đàn đúm lêu lỏng??Mây người tụ tập lại nói được cái gì hay chỉ là bàn chuyện ăn chơi,chả làm đưọccái qué gì hết???Coi lại xem...
  3. lonelystar_IOU

    lonelystar_IOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tui nói đúng chứ???
  4. lonelystar_IOU

    lonelystar_IOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ko vào..tưởng đâu bài bị mấy chú MOD xoa..ai dè TTVN bị lô..he he..
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Túm lại....tôi rảnh, anh rảnh, tất cả chúng ta đều rảnh.....Được chưa?
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  6. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lâu lăm' rồi, ai còn lôi nó lên làm gì nữa thế. Cái cô Desert biến đâu mất, không biết đang lãng đãng ở xo' xỉnh nào nhỉ.
    Hold on to my hand,
    I feel me sinking, sinking without you.
    And to my mind, everything's stinking
    Stinking without you.
    and
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Không ai có quyền xoá topic trừ khi topic đó bị vi phạm nội quy của diễn đàn bạn ạh!Do topic này lâu nay không ai trả lời mới... nên topic này tự động lùi vào trang sau để nhường chổ cho Topic mới đấy thui! Hôm nay bạn lại trả lời nên topic này lại được ....àh
    Lonelystar_IOU
    Thành viên mới
    Bất cứ nơi đâu có em...nơi đó có tiếng chửi!, Hoà Khánh hopital DannangCity
    Thành viên từ 09/02/2003
    Chưa được ai bình chọn
    Theo như trên thì bạn là thành viên mới,thế nhưng sao lại dùng ngôn từ như thể bạn là......tác giả vậy??Tại sao không dùng nich cũ nữa??Hay đi đâu cũng bị họ....hé ..hé!Nếu quả thật bạn là tác giả thì nên đọc lại từ đầu,dù sao vẫn không thừa đâu(đối với bạn)
    Ra đường lạng lách kinh khủng quá
    Về nhà khoá xế chẳng muốn đi



    Felix
    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 15/02/2003
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cái topic này đúng như tên gọi
    to: Ớt Tớ chưa đọc hết topic này, nghĩa là chưa đọc trang 3. Riêng về bài reply của U trong trang 1 thì tớ thấy thế này
    Chuyện đang sống yên lành bỗng dưng có người khiuê khích là chuyện bình thường, tài sao lại phải đi tranh cãi với họ về những gì họ nói nhỉ? Với cách nhìn nhận của Ớt thì LGD phát biểu sai, nhưng với LGD thì cô ấy lại đúng. Lý lẽ của U đưa ra chỉ nói lên những gì mà U cho la cô ấy chưa biết, thế thui, vậy thì tại sao lại phải tốn công khi mà U cho là LGD khong quan tâm và không hoạt động...
    Một điểm nữa. Mỗi người có quyền phê phán một cái gì đó mà người ta cho là chưa đúng, cho dù họ có làm đúng hay không. hay là họ không/ không thể/ không muốn làm. U cất mất cái quyền đó, là không nên rùi.

    Trên đây là vài ý kiến của tớ. Không muốn làm thay đổi ai đâu, cũng không dám cho là lúc nào mình cũng đúng....
    tôi không có gì cả, nghĩa là tôi cẫn có cái không có cái gì cả
  9. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thì ra cái topic này cũ rich rùi, vậy mà cứ tưởng nó mới, tại lâu quá khong online.... Quê ghê
    Thui kệ. lỡ tay post rùi, khỏi xoá ...
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nghe mấy thành viên box Đà nẵng tâm sự mà buồn thay, bây giờ ước như thế lại chẳng được đấy chị ạ !

Chia sẻ trang này